Tổng thống Trump "bị bất ngờ" trước đòn không kích của Israel vào Syria

Tổng thống Trump bị động trước các cuộc không kích của Israel tại Syria và nhà thờ Công giáo ở Gaza, đã gọi điện khẩn cấp cho Thủ tướng Netanyahu để làm rõ.
Người dân đi bộ giữa đống đổ nát sau cuộc không kích mạnh mẽ của Israel làm rung chuyển Damascus vào ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bị bất ngờ” trước các cuộc không kích của Israel tại Syria vào tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 21/7, đồng thời thêm rằng ông Trump đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Damascus và thành phố Sweida ở phía nam Syria – nơi có đa số người theo đạo Druze sinh sống. Tel Aviv cho biết mục tiêu là gây sức ép buộc chính phủ Syria rút quân khỏi khu vực, trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra tại đây.

“Tổng thống đã bị bất ngờ bởi vụ đánh bom ở Syria cũng như vụ tấn công nhà thờ Công giáo tại Gaza”, bà Leavitt nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

“Trong cả hai trường hợp, tổng thống đã nhanh chóng gọi điện cho thủ tướng để làm rõ tình hình”, bà nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu đã đến thăm Nhà Trắng vào đầu tháng này – lần thứ ba kể từ khi ông Trump quay lại nắm quyền ngày 20/1.

“Tổng thống có mối quan hệ hợp tác tốt với Thủ tướng Netanyahu, và hai bên duy trì liên lạc thường xuyên”, bà Leavitt cho biết. “Về vấn đề Syria, chúng tôi đã chứng kiến sự giảm leo thang căng thẳng tại đó”.

Vào thứ Sáu tuần trước, Israel và Syria đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Cũng trong ngày hôm đó, Thủ tướng Netanyahu gọi điện cho Giáo hoàng Leo để bày tỏ tiếc nuối về vụ tấn công nhà thờ Công giáo tại Gaza, đồng thời cho rằng đó là hậu quả của một "tên lửa lạc hướng".

Trước đó, vào tháng Năm, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Hồi giáo Syria Ahmad al-Sharaa tại Arab Saudi, không lâu sau khi ông Trump dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt lâu năm của Mỹ đối với chính quyền Damascus.

Ông Trump sau đó đã ca ngợi Sharaa, người từng lãnh đạo một nhóm vũ trang lớn từng liên minh với al-Qaeda và đã lật đổ chính phủ Syria vào tháng 12 năm ngoái.

Chính phủ Mỹ cũng đã gỡ bỏ lệnh truy nã và mức tiền thưởng trước đây từng áp dụng với ông Sharaa sau khi ông lên nắm quyền.