Hà Nội vừa lạ vừa quen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phóng sự ảnh về Trung tâm Hà Nội ngày 30 Tết, trong mùa Covid.
Uống bia chiều 30 Tết ở góc Lê Duẩn - Khâm Thiên
Uống bia chiều 30 Tết ở góc Lê Duẩn - Khâm Thiên

Sáng 30 Tết:

Mới 5 giờ sáng, công an còn chưa ra bục, những người đi đường vẫn dừng trước đèn xanh- đèn đỏ ở ngã tư Lê Duần - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền. Một nét văn hóa giao thông mới, cũng khá hiếm ở Hà Nội ngày giáp Tết.

Mới 5 giờ sáng, công an còn chưa ra bục, những người đi đường vẫn dừng trước đèn xanh- đèn đỏ ở ngã tư Lê Duần - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền. Một nét văn hóa giao thông mới, cũng khá hiếm ở Hà Nội ngày giáp Tết.

Chiến sĩ cảnh vệ (Bộ Công an) nấu bánh chưng đêm 29 rạng sáng ngày 30 Tết cho cán bộ chiến sĩ ở lại ăn Tết. Trong khi đó, ở Hà Nội đa phần người dân đã mua bánh chưng ở siêu thị, hay các cửa hàng tư nhân. Một nét văn hóa truyền thống được khôi phục?

Chiến sĩ cảnh vệ (Bộ Công an) nấu bánh chưng đêm 29 rạng sáng ngày 30 Tết cho cán bộ chiến sĩ ở lại ăn Tết. Trong khi đó, ở Hà Nội đa phần người dân đã mua bánh chưng ở siêu thị, hay các cửa hàng tư nhân. Một nét văn

hóa truyền thống được khôi phục?

Ở Yết Kiêu mới sáng sớm mọi người đã ra xếp hàng mua xôi gấc để cúng gia tiên buổi trưa 30 Tết. Hai vợ chồng người bán xôi gấc này vốn bán ở Nguyễn Thượng Hiền, nhưng hôm qua đã chuyển sang Yết Kiêu cho dễ bán, vì những người thuê vỉa hè ở Yết Kiêu đã nghỉ.

6:30 sáng 30 Tết, mọi người đã tập trung mua xôi gấc về cúng gia tiên buổi trưa.
6:30 sáng 30 Tết, mọi người đã tập trung mua xôi gấc về cúng gia tiên buổi trưa.
Quán bán thịt chó mang về ở chợ Khâm Thiên vẫn đông khách. Có cả chó luộc và thui sẵn lẫn chó sống mang về. Có lẽ có những người muốn "xả xui" cả năm.

Quán bán thịt chó mang về ở chợ Khâm Thiên vẫn đông khách. Có cả chó luộc và thui sẵn lẫn chó sống mang về. Có lẽ có những người muốn "xả xui" cả năm.

Chiều 30 Tết:

Dịp Tết năm nay trời khá ấm, sau đợt rét lạnh đã qua. Thêm nữa, cũng nhiều người do Covid -19 không gặp được nhau, và nhiều người do dịch không về quê ăn Tết được. Tất cả quyết định; gặp nhau ở quán bia, "cho lành!"

Dịp Tết năm nay trời khá ấm, sau đợt rét lạnh đã qua. Thêm nữa, cũng nhiều người do Covid -19 không gặp được nhau, và nhiều người do dịch không về quê ăn Tết được. Tất cả quyết định; gặp nhau ở quán bia, "cho lành!"

Với các cô gái, trời ấm dễ hơn nhiều, lại có cơ hội khoe người nữa: Họ mặc váy ngắn!

Với các cô gái, trời ấm dễ hơn nhiều, lại có cơ hội khoe người nữa: Họ mặc váy ngắn!

Cuối buổi chiều 30 Tết, thôi không bán được gà, ngan thì mang về. Không thể để mất bữa tất niên được.

Cuối buổi chiều 30 Tết, thôi không bán được gà, ngan thì mang về. Không thể để mất bữa tất niên được.

Với nghề mua phế liệu vốn nhem nhuốc, bẩn thỉu, nhưng khi Tết đến, họ vẫn đón Xuân với sự hy vọng: Một cành đào nở hoa!

Với nghề mua phế liệu vốn nhem nhuốc, bẩn thỉu, nhưng khi Tết đến, họ vẫn đón Xuân với sự hy vọng: Một cành đào nở hoa!

Tối 30 Tết bên bờ hồ Hoàn Kiếm:

Mọi năm, đến tối 30 Tết mọi người dân Hà Nội lại tập trung ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm, và đi bộ trên các đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, hay Hàng Khay, vốn được danh cho người đi bộ. Tết năm nay, không có lệnh cấm đường, và số người dân ra bờ hồ Hoàn Kiếm cũng khá ít, ở đó không có bắn pháo hoa. Đám thanh niên chờ đến gần 11 giờ ra tập trung ở Công viên Thống nhất - nơi duy nhất ở Hà Nội sẽ bắn pháo hoa vào lúc Giao Thừa.

Đôi bạn Tây yêu nhau vẫn duy trì buổi chạy tối: Giao thừa của Việt Nam chưa tác động đến họ!

Đôi bạn Tây yêu nhau vẫn duy trì buổi chạy tối: Giao thừa của Việt Nam chưa tác động đến họ!

Quán cà phê ở vị trí của CLB Thống Nhất cũ bình thường đông người, tối 30 Tết cũng ít khách.

Quán cà phê ở vị trí của CLB Thống Nhất cũ bình thường đông người, tối 30 Tết cũng ít khách.

Đôi bạn trẻ yêu nhau - ở đâu cũng được.

Đôi bạn trẻ yêu nhau - ở đâu cũng được.

Cô bé này chẳng cần bạn trai, một mình một smart phone chơi trò chơi là vui rồi.

Cô bé này chẳng cần bạn trai, một mình một smart phone chơi trò chơi là vui rồi.

Những người công nhân vệ sinh môi trường là không có Tết. Trong lúc mọi người vui chơi, xả rác, họ cứ lẳng lặng quét. Họ sẽ làm tới 2-3 giờ sáng, khi mọi người đi chơi giao thừa về hết. Hy vọng năm nay họ sẽ được nghỉ sớm.

Những người công nhân vệ sinh môi trường là không có Tết. Trong lúc mọi người vui chơi, xả rác, họ cứ lẳng lặng quét. Họ sẽ làm tới 2-3 giờ sáng, khi mọi người đi chơi giao thừa về hết. Hy vọng năm nay họ sẽ được nghỉ sớm.

Cô công nhân VSMT tâm sự rằng cô làm suốt từ 2 giờ chiều đến lúc đó là gần 9 giờ mới tranh thủ ăn một mẩu bánh chocolat nhỏ xíu cho đỡ đói rồi lại làm tiếp.

Cô công nhân VSMT tâm sự rằng cô làm suốt từ 2 giờ chiều đến lúc đó là gần 9 giờ mới tranh thủ ăn một mẩu bánh chocolat nhỏ xíu cho đỡ đói rồi lại làm tiếp.

Một ông già mang cả 2 túi du lịch ngủ gà ngủ gật tại một ghế gỗ bên hồ. Ông chắc vì một lý do gì đó không đi kịp chuyến xe về quê để đón Tết cùng gia đình, và quyết định ở lại đón Tết cùng người dân Hà Nội. Rất tiếc, cái Tết mùa Covid có vẻ không vui với người Hà Nội, và tất nhiên với ông nữa...

Một ông già mang cả 2 túi du lịch ngủ gà ngủ gật tại một ghế gỗ bên hồ. Ông chắc vì một lý do gì đó không đi kịp chuyến xe về quê để đón Tết cùng gia đình, và quyết định ở lại đón Tết cùng người dân Hà Nội. Rất tiếc, cái Tết mùa Covid có vẻ không vui với người Hà Nội, và tất nhiên với ông nữa...