Elon Musk gọi dự luật ngân sách của ông Trump là “điên rồ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Elon Musk chỉ trích dự luật ngân sách mới của ông Trump là “hoàn toàn điên rồ”, cho rằng nó sẽ phá hủy hàng triệu việc làm và đẩy Mỹ vào cảnh nô lệ nợ nần.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp tục leo thang chỉ trích dự luật ngân sách mới của Tổng thống Donald Trump, gọi đây là một chính sách “hoàn toàn điên rồ” và cảnh báo nó sẽ đẩy nước Mỹ vào tình trạng “nô lệ nợ nần” và phá hủy hàng triệu việc làm.

Cuộc khẩu chiến giữa hai người từng là đồng minh thân thiết đã trở nên căng thẳng từ đầu tháng 6, khi ông Trump thúc đẩy thông qua dự luật thuế và chi tiêu trị giá hàng nghìn tỷ USD mà ông mô tả là “lớn và tuyệt đẹp”.

Lời chỉ trích mới nhất của CEO Tesla và SpaceX được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Thượng viện Mỹ thông qua bước đầu của dự luật với tỷ lệ sít sao 51–49, trong đó Phó Tổng thống J.D. Vance được đặt trong trạng thái sẵn sàng để bỏ phiếu phá thế hòa.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Musk viết: “Dự thảo mới nhất của Thượng viện sẽ phá hủy hàng triệu việc làm tại Mỹ và gây tổn hại chiến lược nghiêm trọng cho đất nước!”.

Trong một loạt bài đăng, ông cáo buộc dự luật ưu ái “các ngành công nghiệp của quá khứ”, nhiều khả năng ám chỉ các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, đồng thời làm suy yếu các lĩnh vực trọng yếu trong tương lai như năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Musk cũng chỉ trích việc dự luật này nâng trần nợ thêm 5 nghìn tỷ USD, cho rằng điều này sẽ đưa nước Mỹ vào “làn đường cao tốc dẫn đến cảnh nô lệ nợ nần”, trích dẫn các cuộc khảo sát cho thấy cử tri Cộng hòa ngày càng phản đối dự luật vì lo ngại tài khóa.

Sau khi rời Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), Musk đã công khai gọi dự luật là một “sự ghê tởm về tài chính”.

Về phía ông Trump, ông phản pháo rằng Musk chỉ đang bất mãn vì mất các khoản trợ cấp xe điện, một lời ám chỉ đến các ưu đãi liên bang từng giúp Tesla tăng trưởng mạnh.

Căng thẳng leo thang khi Musk bóng gió về mối liên hệ của ông Trump với Jeffrey Epstein, nhà tài chính đã qua đời và từng bị kết án, trong khi ông Trump cân nhắc cắt hợp đồng với SpaceX.

Dù sau đó Musk đã lên tiếng xin lỗi, ông Trump tuyên bố sẵn sàng tha thứ, nhưng mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.