|
Ảnh đồ họa phòng khiêu vũ của Nhà Trắng. Ảnh: McCrery Architects PLLC. |
Ông Trump chi 200 triệu USD xây phòng khiêu vũ xa hoa trong Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump đã ấp ủ ý tưởng xây dựng một phòng khiêu vũ mới trong khuôn viên Nhà Trắng suốt 15 năm qua. Giờ đây, giấc mơ đó sắp trở thành hiện thực.
Thư ký báo chí của ông hôm 1/8 thông báo rằng việc thi công sẽ bắt đầu vào tháng 9, trong đó sẽ xây dựng phòng khiêu vũ rộng 90.000 foot vuông (khoảng 8.360 m²), trị giá 200 triệu USD – hiện thực hóa khát vọng tạo dựng không gian tổ chức sự kiện quy mô tại Nhà Trắng mà ông Trump ấp ủ suốt một thập kỷ rưỡi. Không gian này vừa giúp tăng khả năng tiếp đãi khách, vừa mô phỏng phong cách xa hoa mạ vàng của các câu lạc bộ tư nhân do ông sở hữu.
Các bản thiết kế do Nhà Trắng công bố cho thấy một căn phòng rộng lớn với đèn chùm pha lê và vàng, cột Corinthia mạ vàng, trần nhà có hoa văn nổi và viền vàng, đèn sàn mạ vàng và nền lát đá cẩm thạch dạng bàn cờ. Ba mặt tường có cửa vòm nhìn ra phía nam khuôn viên Nhà Trắng – bao gồm cả một cột cờ lớn mới được dựng lên, cũng là một bổ sung khác của ông Trump cho khu di tích lịch sử này.
“Tôi luôn nói mình sẽ làm gì đó với phòng khiêu vũ, vì Nhà Trắng lẽ ra nên có một cái từ lâu rồi”, ông Trump chia sẻ với báo giới hôm 31/7. “Đây sẽ là một công trình di sản tuyệt vời, và tôi nghĩ nó sẽ rất đặc biệt”.
Bà Karoline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết phòng khiêu vũ mới mang tên “State Ballroom” sẽ được xây dựng trên khu vực hiện đang là cánh Đông của Nhà Trắng – nơi từ lâu là văn phòng của các Đệ nhất phu nhân. Nhân viên làm việc tại đây sẽ được “tạm thời di dời”.
Bản thiết kế mô tả phần ngoài của phòng khiêu vũ sẽ nhô ra khu bãi cỏ phía nam, với một hàng cột chạy dọc theo một bên tường. Bức tường phía đông sẽ có mặt tiền kiểu kiến trúc Palladian với các cột và mái vòm.
Phong cách trắng–vàng của phòng khiêu vũ mới gần như sao chép lại thiết kế của phòng khiêu vũ chính theo phong cách Louis XIV tại Mar-a-Lago – dinh thự của ông Trump ở Palm Beach. Ông Trump cũng không giấu việc lấy cảm hứng từ các câu lạc bộ riêng của mình.
“Chưa Tổng thống nào biết cách xây phòng khiêu vũ”, ông Trump nói vào cuối tuần trước khi tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại một trong những phòng khiêu vũ khác của ông – lần này là tại khu nghỉ dưỡng chơi golf Turnberry ở Scotland. “Tôi có thể bê nguyên căn phòng này đặt xuống đó, và nó sẽ rất đẹp”.
Theo Nhà Trắng, phòng khiêu vũ mới vẫn sẽ giữ “chủ đề và kiến trúc di sản” của phong cách tân cổ điển vốn có, và có sức chứa khoảng 650 khách – gấp hơn ba lần diện tích của Phòng Đông (East Room), hiện đang là không gian tổ chức sự kiện lớn nhất tại Nhà Trắng.
“Ông Trump là một người sinh ra để xây dựng, với con mắt thẩm mỹ phi thường”, bà Susie Wiles, Chánh văn phòng Nhà Trắng, phát biểu trong một thông cáo. “Tổng thống và đội ngũ Nhà Trắng dưới thời ông Trump hoàn toàn cam kết phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để vừa giữ gìn giá trị lịch sử đặc biệt của Nhà Trắng, vừa xây dựng một phòng khiêu vũ đẹp đẽ cho các chính quyền tương lai và nhiều thế hệ người Mỹ mai sau”.
Bà Leavitt cho biết công trình này – được ông Trump và các nhà tài trợ tư nhân chi trả – là sự bổ sung cần thiết, sau khi nhiều chính quyền trước buộc phải dựng lều tạm trên bãi cỏ phía nam để tổ chức các sự kiện lớn. Bà gọi đó là “mất thẩm mỹ”.
“Suốt 150 năm qua, các đời Tổng thống, chính quyền và nhân viên Nhà Trắng luôn mong muốn có một không gian tổ chức sự kiện đủ lớn trong khuôn viên Nhà Trắng để đón được nhiều khách hơn hiện nay”, bà nói. “Ông Trump đã thể hiện cam kết giải quyết vấn đề này vì lợi ích của các chính quyền tương lai và người dân Mỹ”.
Bà cho biết ông Trump gần đây đã họp với các quan chức từ Cơ quan Công viên Quốc gia, Văn phòng Quân sự Nhà Trắng và Mật vụ Mỹ để “thảo luận về thiết kế và kế hoạch”.
Công ty McCrery Architects – nổi tiếng với phong cách kiến trúc cổ điển – đã được chọn làm đơn vị chủ trì dự án.
“Tôi rất vinh dự khi được Tổng thống Trump tin tưởng giao trọng trách giúp hiện thực hóa công trình cải tạo cần thiết và tuyệt đẹp này cho ‘Ngôi nhà của Nhân dân’, đồng thời vẫn bảo tồn vẻ thanh lịch và giá trị lịch sử vốn có của nó”, ông Jim McCrery, giám đốc điều hành công ty, phát biểu.
Ý tưởng xây dựng một phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng đã nhen nhóm trong tâm trí ông Trump từ ít nhất năm 2010, khi ông từng gọi đến Nhà Trắng thời Tổng thống Barack Obama để đề nghị được xây dựng một phòng như vậy. Đề nghị đó đã bị từ chối.
“Nó chỉ tốn khoảng 100 triệu USD thôi”, ông Trump từng nói trong nhiệm kỳ đầu. “Tôi đã đề nghị làm, nhưng chẳng bao giờ nhận được phản hồi”.