Sự thật về ông “báo lề trái, lề phải”

Từ một ví dụ về tuân thủ pháp luật, ông Lê Doãn Hợp khi còn làm Bộ trưởng TT&TT đã bị gán ghép với khái niệm “báo lề trái, lề phải”. Sự thật về chuyện “báo lề trái, lề phải” đã được người từng làm việc với ông làm sáng tỏ.
Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Giữa năm 2007, ông Lê Doãn Hợp được Trung ương điều chuyển từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin sang làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (do thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông). Trong một số diễn đàn Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thường ví von rằng những người làm báo phải tuyệt đối làm đúng luật giống như khi ra đường người đi đường phải luôn đi bên phải.

Lợi dụng câu nói đó của vị tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hồi đó, hàng loạt các trang báo mạng không chính thống ra sức xuyên tạc cho rằng: "Báo lề trái, báo lề phải" nghĩa là báo chính thống của nhà nước là báo "lề phải", còn báo không chính thống là báo "lề trái". Báo "lề phải" chỉ được phép đưa thông tin do Ban Tuyên giáo chỉ đạo, còn báo "lề trái" là tự do báo chí…

Việc vin vào câu nói của vị tư lệnh ngành báo chí để đánh tráo khái niệm nhằm xuyên tạc, bôi nhọ danh phẩm cá nhân cũng như mang tính cách "chống Đảng" của một số thế lực phản động lúc bấy giờ nhằm phục vụ cho lợi ích tuyên truyền của chúng. Ấy vậy mà trong nước một số người nhẹ dạ cả tin cũng hùa theo luận điệu phản động đó để công kích cá nhân Bộ trưởng Lê Doãn Hợp.

Cũng vào năm 2007, tôi được Bộ trưởng Lê Doãn Hợp điều chuyển từ Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin sang làm Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tôi thường xuyên được đi tháp tùng Bộ trưởng dự các cuộc họp và cũng chưa một lần nào thấy Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đề cập đến báo "lề trái", "lề phải" vậy mà một số báo mạng cứ sục sôi lên đổ lỗi cho vị bộ trưởng Thông tin và Truyền thông "lệch lạc tư tưởng" hoặc quản lý báo chí "cứng nhắc, giáo điều"… mục đích vẫn chỉ là bôi nhọ đường lối chủ trương của Đảng.

Suốt một thời gian dài khái niệm báo "lề trái", "lề phải" được sử dụng rất nhiều với những dụng ý rất đen tối cho rằng nhà nước ta bưng bít thông tin…Mãi sau này khi biết không thể nào xuyên tạc được, không thể đánh lừa được ai thì hai khái niệm báo "lề trái " và " lề phải" mới tự “diệt vong".

Các thế lực thù địch luôn "dòm ngó" xem các đồng chí lãnh đạo ta có "sơ hở" khi diễn thuyết trên các diễn đàn để bôi nhọ tuyên truyền chống đối và trong trường hợp của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp lúc bấy giờ cũng không phải là ngoại lệ.

Vấn đề cách "đánh tráo khái niệm" của chúng cũng chỉ lừa gạt được một số người còn sự thật vẫn là sự thật. Tôi viết bài báo này nhằm nói lên một sự thật mà hồi đó tôi là người gần gũi Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã chứng kiến.

Nói thật hồi đó cũng có nhiều người sau khi nghe dư luận có hỏi tôi có phải ý anh Hợp là có báo "lề trái" "lề phải" không? Tôi đã trả lời họ đấy là luận điệu xuyên tạc của các thế lịch phản động và những người không ưa tính cách của anh Hợp.

Qua những năm sống và làm việc với anh Hợp tôi thấy anh là vị Bộ trưởng gần gũi với quần chúng, thông minh, năng động và có tư duy phán đoán nhanh, có trí nhớ thật tuyệt vời. Đặc biệt anh có phông kiến thức sâu và rộng cả về kiến thức xã hội lẫn chuyên môn mà anh đảm trách. Một vị Bộ trưởng mẫu mực luôn tâm huyết với ngành…

Sau khi nghỉ hưu, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp có lẽ còn hoạt động sôi động hơn. Có lần anh tâm sự: "Tớ nghỉ hưu nhưng đi công tác trong nước và nước ngoài còn nhiều hơn lúc đương chức cậu ạ". Quả thật vậy, lúc đầu anh là Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, sau đó là Phó chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An và lãnh đạo của rất nhiều đơn vị khác…Với lòng nhiệt huyết và sự thông minh sáng tạo dù ở cơ quan nào ông cũng mang đến những hiệu quả công việc và hơn hết là tinh thần vui vẻ.

Cũng có lẽ khi nghỉ hưu ông có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những công việc mình trước đây tâm đắc mà chưa làm được.

Ông Lê Doãn Hợp chủ trì khai mạc buổi triển lãm sách Ký ức Người lính

Ông đã xây dựng Ban Biên tập Ký ức người lính và cho ra đời hàng chục tập sách mà như ông thường nói là "Nếu chúng ta không kịp thời ghi lại được những tư liệu quý về người lính thì mãi mãi chúng ta sẽ mãi mất nó". Điều đặc biệt nhất đối với vị nguyên tư lệnh ngành báo chí Lê Doãn Hợp là ông đã viết hàng trăm bài báo và trả lời phóng vấn các báo, đài.

Vào các dịp ngày lễ lớn của đất nước ông luôn xuất hiện trên các mặt báo để nói về quan điểm đường lối, chính kiến của mình trước sự đổi thay của đất nước…Chỉ riêng trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ông đã trả lời phỏng vấn trên 11 cơ quan báo đài với gần 40 phóng viên và hơn 100 câu hỏi. Mà theo ông những câu trả lời của ông là rất sát thực, trách nhiệm, thẳng thắn và nghĩa tình, đó là tấm lòng của một nhà báo già với các nhà báo trẻ.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số ông là người luôn đi tiên phong, chỉ trong thời gian ngắn ông đã cho ra đời hai tập sách: "Đời và FB" được độc giả đón nhận và đặc biệt là ông được mời đến nói chuyện với các cơ quan đơn vị trong cả nước để nói chuyện về chuyên đề số.

Là người lính anh đã trải qua những năm tháng cam go nhất, hiểu về nghĩa tình đồng đội, hiểu về chiến tranh nên khi diễn đàn nói về đề tài người lính có lẽ tôi chưa được nghe ai nói về đề tài này hay như anh Lê Doãn Hợp. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng đất nước vừa qua hàng trăm địa phương cơ quan đơn vị trong cả nước muốn mời anh đến nói chuyện, cả tháng 4 hầu như không ngày nào ở nhà. Vốn sống thực tế với lối nói gần gũi và rất "hoạt ngôn" anh đã dần" ru ngủ" người nghe.

Có thể nói nhà báo Lê Doãn Hợp một cựu tư lệnh ngành báo chí khi đang làm việc cũng như khi đã nghỉ hưu là người luôn tiên phong tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng. Một cán bộ đảng viên gần dân hết lòng vì dân, luôn giữ phẩm chất của người lính trong chiến tranh cũng như thời bình. Nhân 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam tôi nhắc lại chuyện cũ và khẳng định anh Lê Doãn Hợp là một nhà báo, nhà lãnh đạo báo chí chân chính và tài năng.

Trần Anh Tuấn

Nguyên chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Thư ký tổng hợp, Bộ TT&TT