|
Người dân ở Gaza tại một điểm phát thức ăn miễn phí. Ảnh: Reuters. |
Hamas hôm 3/8 tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ để cung cấp viện trợ nhân đạo cho các con tin mà nhóm này đang giam giữ tại Dải Gaza, nếu Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hamas công bố đoạn video ghi lại hình ảnh một con tin người Israel bị suy kiệt nghiêm trọng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt từ các cường quốc phương Tây.
Theo Hamas, bất kỳ hình thức phối hợp nào với Hội Chữ thập Đỏ đều phụ thuộc vào việc Israel phải mở hành lang nhân đạo vĩnh viễn và ngừng các cuộc không kích trong thời gian phân phát viện trợ.
Các quan chức Israel cho biết hiện còn khoảng 50 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, trong đó chỉ khoảng 20 người được cho là vẫn còn sống. Tính đến nay, Hamas vẫn từ chối cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận con tin, khiến gia đình của họ gần như không có bất kỳ thông tin nào về tình trạng người thân.
Hôm thứ Bảy tuần trước, Hamas tung đoạn video thứ hai trong vòng hai ngày về con tin người Israel tên Evyatar David. Trong video, David – người gầy trơ xương – xuất hiện khi đang đào một cái hố mà anh nói là "chuẩn bị làm chỗ chôn mình". Hình ảnh cánh tay của người cầm máy quay – với kích thước bình thường – lọt vào khung hình càng làm nổi bật tình trạng kiệt quệ đáng báo động của David.
Đoạn video đã gây phẫn nộ không chỉ với người dân Israel mà còn từ các quốc gia phương Tây như Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Bộ Ngoại giao Israel thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt vào sáng thứ Ba tuần này để bàn về tình hình con tin tại Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã yêu cầu Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ nhân đạo cho các con tin trong cuộc điện đàm với trưởng phái đoàn địa phương của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) có trụ sở tại Thụy Sĩ.
Diễn đàn Gia đình Con tin – tổ chức đại diện cho thân nhân các con tin – tuyên bố rằng lời lẽ của Hamas không thể che giấu sự thật rằng họ đã giam giữ những người vô tội trong điều kiện “không thể chịu đựng” suốt hơn 660 ngày, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ con tin.
“Tính đến khi họ được trả tự do”, tuyên bố nêu rõ, “Hamas có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ mọi thứ cần thiết cho họ. Chính Hamas đã bắt cóc họ, và họ phải có trách nhiệm chăm sóc. Mỗi con tin thiệt mạng sẽ là tội ác của Hamas”.
Trong khi đó, tình hình nhân đạo ở Gaza tiếp tục xấu đi. Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết thêm sáu người đã chết vì đói hoặc suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua. Như vậy, tổng số người tử vong do tình trạng thiếu ăn và nguy cơ nạn đói – điều mà các cơ quan nhân đạo quốc tế gọi là “nạn đói đang hình thành” – đã tăng lên 175 người kể từ đầu chiến sự, trong đó có 93 trẻ em.
Kênh truyền hình Al Qahera News của Ai Cập cho biết hai xe tải chở 107 tấn dầu diesel đã sẵn sàng nhập vào Gaza – đây là một động thái hiếm hoi sau nhiều tháng Israel siết chặt viện trợ nhân đạo. Cơ quan điều phối viện trợ của quân đội Israel (COGAT) sau đó xác nhận rằng bốn xe chở nhiên liệu của Liên Hợp Quốc đã được cho phép vào Gaza để duy trì hoạt động của bệnh viện, lò bánh mì, bếp ăn công cộng và các dịch vụ thiết yếu khác.
Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức rằng hai xe dầu diesel từ Ai Cập đã thực sự vào Gaza. Bộ Y tế Gaza cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng đã làm tê liệt hoạt động của các bệnh viện, buộc y bác sĩ phải dồn sức cứu chữa cho những ca bệnh nặng nhất.
Từ tháng 3, lượng nhiên liệu được chuyển vào Gaza trở nên khan hiếm, khi Israel hạn chế dòng viện trợ nhằm gây áp lực buộc Hamas thả các con tin còn lại bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10/2023.
Trước sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế, Israel tuần trước đã công bố một số biện pháp nới lỏng viện trợ, bao gồm tạm dừng giao tranh vào ban ngày ở một số khu vực, cho phép thả hàng cứu trợ từ máy bay và mở hành lang nhân đạo an toàn cho các đoàn xe cứu trợ.
Tuy nhiên, các cơ quan Liên Hợp Quốc cho rằng việc thả hàng bằng đường không là không đủ và kêu gọi Israel cho phép vận chuyển nhiều hơn bằng đường bộ, cũng như mở rộng quyền tiếp cận để ngăn chặn nạn đói trên diện rộng đang đe dọa 2,2 triệu người dân Gaza – phần lớn đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất giữa đống đổ nát.
Hàng viện trợ bị cướp phá
Truyền thông chính phủ Gaza do Hamas điều hành cho biết đã có gần 1.600 xe viện trợ tới Gaza kể từ khi Israel bắt đầu nới lỏng kiểm soát từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, các nhân chứng và nguồn tin từ Hamas cho biết nhiều xe hàng trong số này đã bị người dân đói khát và các nhóm vũ trang cướp phá.
Hơn 700 xe chở nhiên liệu đã vào Gaza trong thời gian lệnh ngừng bắn được duy trì hồi tháng 1 và 2. Nhưng khi Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn bị phá vỡ vào tháng 3, các chiến dịch quân sự lớn đã được nối lại.
Hôm Chủ nhật vừa qua, lực lượng Israel đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng trên khắp Dải Gaza bằng đạn và không kích, theo các nhân viên y tế Palestine. Nhiều nạn nhân trong số đó là những người đang trên đường đến các điểm phân phát viện trợ ở khu vực phía nam và trung tâm Gaza.
Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine. Tổ chức này cho biết một cuộc không kích của Israel đã khiến trụ sở của họ tại thành phố Khan Younis bị cháy ở tầng một.
Cuộc chiến tại Gaza bắt đầu từ ngày 7/10/2023, khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền nam Israel, giết hại hơn 1.200 người và bắt cóc 251 người sang Gaza, theo số liệu phía Israel.
Đáp trả, Israel phát động một chiến dịch không kích và tấn công trên bộ quy mô lớn nhắm vào Gaza – vùng đất vốn đã đông dân – gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường. Tính đến nay, hơn 60.000 người Palestine đã thiệt mạng, theo Bộ Y tế tại Gaza, trong khi phần lớn dân số 2,2 triệu người đang sống trong cảnh đói nghèo, vô gia cư và bị cắt đứt tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu.
"Bài toán lương thực" của Israel gây ra nạn đói ở Gaza như thế nào?
Israel nối lại hoạt động thả hàng cứu trợ xuống Gaza giữa khủng hoảng
Cái chết thầm lặng ở Gaza: Nạn đói, suy dinh dưỡng và sự tuyệt vọng
Theo Reuters