Cải tổ nửa vời, thầy Park khiến đội tuyển Việt Nam thua đậm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thử nghiệm nhân sự kiểu nửa vời của HLV Park Hang-seo đã khiến đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước đội tuyển Australia.
Đội tuyển Việt Nam đã thua đậm Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (ảnh VFF)
Đội tuyển Việt Nam đã thua đậm Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (ảnh VFF)

Sau thất bại tại AFF Cup 2021, nhiều tờ báo đã đồng loạt đưa tin HLV Park Hang-seo sẽ tìm cách làm mới đội hình, bổ sung thêm những nhân tố mới cho đội tuyển để thử nghiệm tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Quả đúng như vậy, đã có nhiều gương mặt mới được gọi lên tập trung đội tuyển lần này như trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL), tiền vệ Nguyễn Đức Chiến (Viettel), tiền vệ Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hồ Thanh Minh (Huế)…

Trong trận đấu với Australia, Phạm Tuấn Hải là gương mặt mới được ra sân đá chính ngay từ đầu, cùng với sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau thời gian dài bình phục chấn thương và sự xuất hiện của 2 cầu thủ ít khi được đá chính là Phạm Xuân Mạnh và Lê Văn Xuân. Nhưng sự “làm mới” đội tuyển này dường như là quá ít, nếu như không muốn nói là sai lầm.

Hãy đặt ra giả thiết là trận gặp Australia là dịp để HLV Park Hang-seo thử nghiệm những nhân tố mới, vậy tại sao Nguyễn Hữu Tuấn - một hậu vệ của một đội bóng dẫn đầu V-League như HAGL - lại không được tung vào sân? Thay vào đó, ông Park lại đưa Phạm Xuân Mạnh vào đá trung vệ cùng với Lê Văn Xuân đá trái kèo ở vị trí biên trái. Đây là một sắp xếp nhân sự sai lầm khi Lê Văn Xuân bên biên trái và Vũ Văn Thanh ở biên phải thường xuyên bị các cầu thủ Australia qua mặt.

Lê Văn Xuân là cầu thủ đã không kịp dâng lên bẫy việt vị khi tiền vệ Australia tạt bóng dẫn tới bàn thua thứ hai. Còn Vũ Văn Thanh trong một phút thì đấu thiếu tập trung đã để tiền đạo mới vào sân thay người của đội bạn vượt qua ghi bàn thắng thứ 3. Vũ Văn Thanh thi đấu nhiệt tình, năng nổ, nhưng trong nhiều trận đấu từ trước tới nay có những phút giây anh thi đấu rất cẩu thả, thiếu tập trung. Người ta lại đặt câu hỏi vì sao ông Park không để Hồ Tuấn Tài đá thay Vũ Văn Thanh, mà tiếp tục tin dùng người cũ?

Một sự sắp xếp sai lầm nữa đến từ việc Xuân Trường được đá chính ngay từ đầu. Anh vốn là một cầu thủ chậm chạp, thiếu sức bền. Điểm mạnh của Xuân Trường là những pha chuyền dài chính xác, nhưng hình như đã lâu chúng ta không được chứng kiến những đường chuyền như vậy của Xuân Trường. Đưa một cầu thủ chậm chạp, thiếu sức bền vào sân ngay từ đầu đã khiến cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn gẫy đổ trước các cầu thủ to con mạnh mẽ của Australia. Vì sao đây là dịp thử nghiệm mà ông Park lại không tung Đức Chiến hay Minh Vương vào sân đá từ đầu?

Vị trí tiền vệ cần những người khoẻ mạnh, di chuyển không biết mệt mỏi. Vậy mà ông Park tiếp tục tin dùng Văn Đức – người được fan Việt Nam tặng cho cái tên “con nuôi của ông Park” vì phong độ đi xuống nhưng vẫn được ông trọng dụng. Và tỷ số 0-2 là minh chứng cho thấy sai lầm trong cách dùng người trong hiệp 1 của HLV Park Hang-seo.

Đến hiệp 2, khi ông Park thay thế các vị trí yếu kém về thể lực và phong độ trên sân như Văn Đức, Xuân Trường và Lê Văn Xuân bằng các cầu thủ Công Phượng, Hoàng Đức và Thành Chung, rồi sau đó là Minh Vương, thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khác hẳn. Chúng ta đã tạo ra nhiều cơ hội sóng gió trước khung thành Australia, chỉ tiếc là bàn thắng đã không tới. Minh Vương là một trường hợp khá đáng tiếc khi anh là người rất chịu di chuyển, tranh cướp bóng, phải nói là “rất nhiệt” nhưng lại không được HLV Park tin dùng từ trước tới nay.

Hoàng Đức là cầu thủ thi đấu khá tốt trong trận đấu với Australia (ảnh VFF)

Hoàng Đức là cầu thủ thi đấu khá tốt trong trận đấu với Australia (ảnh VFF)

Điểm sáng ở trận đấu này vẫn là Quang Hải với lối đá thông minh, và hiệp 2 là Hoàng Đức với khả năng giữ bóng và phân phối bóng. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng có một trận đấu tốt khi anh nhiệt tình chạy chỗ, tranh cướp bóng và dứt điểm. Mặc dù những pha dứt điểm của anh còn khá vội vàng nhưng đây là lần đầu tiên được đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tuấn Hải còn nhiều thời gian để trau dồi kinh nghiệm trận mạc – nếu anh được HLV Park Hang-seo tạo điều kiện.

Sử dụng những gương mặt quen thuộc kém phong độ và chưa dám tung ra nhiều tân binh, cùng với lối đá 5-4-1 khi thủ và 3-4-2-1 khi phản công đã lối mòn, HLV Park Hang-seo đã có một thử nghiệm thất bại.

Thiết nghĩ, ở những trận đấu tới, HLV Park Hang-seo cần thử nghiệm nhiều người mới hơn, thì dù Việt Nam có thua cổ động viên cũng không thấy ấm ức. Có lẽ những cầu thủ kém thể lực và sức bền như Xuân Trường và Văn Đức nên tạm nghỉ một thời gian để dành chỗ cho những tiền vệ giàu sức mạnh hơn. Cần thêm chất thép cho tuyến giữa của đội tuyển.