Pháo đài Stamford Bridge sụp đổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – The Blues đã chấm dứt mạch 4 trận toàn thắng trên sân nhà Stamford Bridge khi đối đầu với Man City. Pep Guardiola trả được món nợ 3 trận thua khi đối đầu với Tuchel và The Citizens lên vị trí thứ 2 BXH.
Pep Guardiola đã chiến thắng. Ảnh AP.
Pep Guardiola đã chiến thắng. Ảnh AP.

Với các nhà cầm quân nổi tiếng, đôi khi họ có cách tiếp cận trận đấu rất khác người, cuộc đối đầu vừa qua, cả Pep Guardiola lẫn Thomas Tuchel đều khiến người ta bất ngờ. Premier League đáng xem có những trận đấu mà các HLV đã cho người xem biết thế nào là khả năng xoay chuyển tình thế, liên tục có những sự thay đổi chiến thuật, có cả những mạo hiểm chết người nhưng lại thành công.

Chiến thuật của 2 ông thầy

Tất nhiên, chủ nhà Chelsea được đánh giá cao hơn so với Man City khi sở hữu chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, chỉ mới thủng lưới 2 lần. Trên sân nhà, The Blues có 4 trận toàn thắng nhưng HLV Thomas Tuchel lại chơi phòng ngự phản công. Ông thầy người Đức quyết định giăng bẫy đối phương vì ông tin trong tay mình có những cầu thủ có tốc độ. Chelsea vào trận đã đá với sơ đồ 3-5-2, ông giăng Mateo Kovacic, Jorginho và N’Golo Kante, những tiền vệ có xu hướng phòng ngự đá chính ngay từ đầu.

Chelsea đã thua trận đấu tiên của mùa giải. Ảnh CNN.

Chelsea đã thua trận đấu tiên của mùa giải. Ảnh CNN.

Phía trên Chelsea dùng cặp tiền đạo Timo Werner đá cặp với Lukaku thay vì mũi đinh ba mà Kai Havertz và Mason Mount chơi ở biên. Tân binh Lukaku với thể hình, thể lực vượt trội đang là nỗi ám ảnh của các hậu vệ Premier League.

Phía đội khách HLV Pep Guardiola vẫn bố trí Gabriel Jesus đá dạt phải trong sơ đồ 4-3-3 và Phil Foden chơi trong vị trí tiền đạo ảo, Kevin de Bruyne lúc này lại đá tiền vệ trái. Lối đá này khiến cho Man City vẫn có đủ quân số để chơi pressing đội chủ nhà vì Foden thường xuyên lùi sâu, phối hợp với hàng tiền vệ.

Việc vì sao Pep lại chọn cánh phải nơi M.Alonse và Antinio trấn giữ để tấn công thì có lẽ chỉ ông mới có thể trả lời. Nhưng rõ ràng khi có khoảng trống do Phil Foden để lại đã tạo điều kiện cho Bernardo Silva (hoặc Jesus) xâm nhập vòng cấm.

Bàn thắng duy nhất của Jesus ghi ở phút 53 đã đúng như trong bài phân tích trước trận đấu mà chúng tôi đã có nhận định tại bài viết "Premier League: Khi hai ông vua sân cỏ đối đầu", phong độ của tuyển thủ Brazil từ đầu mùa bóng rất cao.

Phía cánh đối diện thì Kevin de Bruyne đã khiến cho James lao đao và khi cần thủ này chấn thương thì César cũng vất vả không kém. Kevin de Bruyne chính là cầu thủ chơi hay nhất phía đội khách và T.Silva, cầu thủ vào thay người cho Chelsea cũng xuất sắc nhất trận đấu ngoài tình huống cứu thua thì còn hạn chế được sức tấn công từ cánh của The Blues. Lối đá không có tiền đạo, dùng“số 9 ảo” của Pep khiến Man City trở nên khó lường hơn rất nhiều.

Một trận đấu đầy cảm xúc với 2 HLV tài năng. Ảnh AP
Một trận đấu đầy cảm xúc với 2 HLV tài năng. Ảnh AP

Nhân và quả

Đội khách The Citizens hoàn toàn áp đảo với quyền kiểm soát lên đến 59%, tung ra 15 pha dứt điểm, 4 đi trúng đích, trong khi đó Chelsea chỉ có 5 lần dứt điểm, và 0 lần nào đi trúng đích. Thậm chí nếu Man City chắt chiu hơn, họ sẽ có nhiều hơn 1 bàn thắng khi cơ hội rõ rệt là 3.

Sang hiệp hai, HLV Tuchel buộc phải rút Kante ra, đưa The Blues về hệ thống 3-4-3 quen thuộc. Việc Kovacic, Jorginho và Kante bị đẩy lùi quá sâu, khiến hàng tiền vệ Chelsea luôn có bóng xa khung thành đối phương. Trong vài tình huống hiếm hoi thoát pressing để mở ra cơ hội phản công cho đội nhà thì đội khách đã đủ người để phòng thủ.

Tuchel đặt niềm tin vào Werner hoạt động rộng, tích cực di chuyển trên sân, nhưng lại thiếu đi sự kết nối với bản hợp đồng 98 triệu bảng Lukaku. Việc chỉ được chấm 6,2 điểm, thấp nhất đội và thua xa điểm trung bình 6,73 cho thấy sự thất vọng dành cho ngôi sao trẻ này.

HLV Thomas Tuchel đang rất ấn tượng ở Premier League nhưng tại “Pháo đài Stamford Bridge” hôm qua thì Pep Guardiola còn xuất sắc hơn. Ảnh BR

HLV Thomas Tuchel đang rất ấn tượng ở Premier League nhưng tại Pháo đài Stamford Bridge” hôm qua thì Pep Guardiola còn xuất sắc hơn. Ảnh BR

Ngôi sao người Bồ Đào Nha R.Dias một lần nữa chứng minh tại sao anh là trung vệ hàng đầu Premier League hiện nay. Đeo băng đội trưởng Man City, trung vệ R.Dias thường xuyên thắng cuộc khi đối đầu với Romelu Lukaku hay Timo Werner. Khi Man City chơi với đội hình dâng cao, Dias nhiều lần còn tiến sang phần sân đối phương để chủ động cắt bóng, ngăn đội chủ nhà tổ chức phản công.

Chelsea đã thua trận đấu tiên của mùa giải. “Ông vua sân cỏ châu Âu” đã bị “vua sân cỏ xứ sương mù hạ bệ” rất ngoạn mục ngay trên sân nhà. Sân cỏ Anh giờ chỉ còn duy nhất Liverpool chưa thua. Thực tế, HLV Thomas Tuchel đang rất ấn tượng ở Premier League nhưng tại Pháo đài Stamford Bridge” hôm qua thì Pep Guardiola còn xuất sắc hơn. Nếu không thế, Man City sao thắng được Chelsea?