Nga tung hỏa lực dồn dập xuống thủ đô Ukraine: 440 UAV, 32 tên lửa, 27 điểm trúng đạn

Ukraine tố Nga phóng hàng trăm UAV và tên lửa vào Kiev, phá hủy nhà dân, giết chết ít nhất 14 người. Tổng thống Zelensky gọi đây là "cuộc tấn công kinh hoàng nhất" từ đầu chiến tranh.
Lực lượng cứu hộ Ukraine tiến hành công tác tìm kiếm và cứu nạn trong một tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tại Kiev vào ngày 17/6. Ảnh: AFP.

Ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại Kiev trong một cuộc tấn công mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là “một trong những đợt tấn công kinh hoàng nhất” nhằm vào thủ đô, hôm 17/6.

Đây là một trong những cuộc không kích gây chết chóc nhiều nhất tại Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa hai bên đang rơi vào bế tắc.

Tổng thống Zelensky cho biết “một phần nguyên vẹn của khu chung cư” đã bị phá hủy hoàn toàn, và các đội cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát.

Các phóng viên AFP nghe thấy tiếng máy bay không người lái bay qua bầu trời thành phố và những tiếng nổ vang lên khi hệ thống phòng không Ukraine khai hỏa đáp trả đợt tấn công dồn dập của Nga.

Hàng chục người dân Kiev đã trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố, trải thảm nằm nghỉ, chia sẻ thông tin về mối đe dọa từ UAV và tên lửa, theo ghi nhận của các phóng viên AFP.

Người dân Kiev nói với AFP rằng đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất mà họ từng trải qua trong ký ức gần đây.

“Có lẽ đây là đêm kinh hoàng nhất trong ký ức của tôi về khu phố này”, Alina Shtompel, sinh viên Ukraine 20 tuổi, nói với AFP. “Không thể nào diễn tả được nỗi đau khi người dân chúng tôi đang phải trải qua những điều như thế này”.

Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko cho biết có tới 27 địa điểm khác nhau tại Kiev bị trúng đạn.

Một người khác thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc tấn công vào thành phố cảng phía nam Odessa, trong khi các đợt không kích ở các vùng Sumy và Kherson vào cuối ngày đã khiến thêm 2 người thiệt mạng, theo thông tin từ nhà chức trách.

Tổng cộng, 440 UAV và 32 tên lửa đã được sử dụng trong các đợt tấn công trên khắp cả nước, Tổng thống Zelensky cho biết.

“Kiev đã phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công khủng khiếp nhất”, nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Facebook. “Ngay lúc này tại Kiev, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra để đưa người bị kẹt ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà dân cư – hiện chưa rõ còn bao nhiêu người mắc kẹt bên trong”, ông nói thêm.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế không “nhắm mắt làm ngơ”.

Tổng thống Nga Vladimir “Putin làm điều này đơn giản vì ông ta vẫn có thể tiếp tục cuộc chiến. Ông ta muốn chiến tranh tiếp diễn”, ông Zelensky tuyên bố.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, viết trên mạng xã hội: “Đây là cách Nga tiến hành chiến tranh – giết hại dân thường trong những ngôi nhà bình thường, một cách cố ý”.

Lực lượng cứu hộ Ukraine tiến hành công tác tìm kiếm và cứu nạn tại một tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tại Kiev vào ngày 17/6. Ảnh: AFP.

Công dân Mỹ thiệt mạng

Một cư dân khác tên Sergiy ở Kiev kể rằng cửa sổ nhà ông đã bị phá nát trong đợt không kích. “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn. Cửa sổ bị vỡ, và mảnh kính rơi xuống người tôi”, ông kể.

Bộ trưởng Klymenko cho biết các tòa nhà dân cư, cơ sở giáo dục và “các công trình hạ tầng thiết yếu” đều bị trúng đạn.

Tổng cộng có 114 người bị thương trong vụ tấn công tại Kiev, trong đó 68 người phải nhập viện, theo Thị trưởng Vitaliy Klitschko.

Ông Klitschko trước đó cũng thông báo rằng một công dân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga tại quận Solomyansky của thủ đô.

“Trong cuộc tấn công vào Kiev...một công dân Mỹ 62 tuổi đã thiệt mạng trong một tòa nhà đối diện nơi các nhân viên y tế đang sơ cứu cho người bị thương”, ông Klitschko viết trên Telegram.

Ông Yermak khẳng định đợt không kích mới là bằng chứng cho thấy Moscow đang “tiếp tục cuộc chiến nhằm vào dân thường”.

Các cuộc đàm phán hiện đang rơi vào bế tắc. Moscow đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn “vô điều kiện” từ Kiev và các đồng minh châu Âu, trong khi Ukraine cho rằng những yêu cầu của Nga chỉ là “tối hậu thư”.