|
Đoàn xe chở 1.212 thi thể quân nhân Ukraine, ngày 7/6. Ảnh: BQP Nga. |
Thống đốc Zaporozhye Evgeny Balitsky nói rằng các gia đình xứng đáng biết được số phận người thân của họ.
Giới chức Nga đã công bố danh tính của gần 100 binh sĩ Ukraine đã tử trận, nằm trong số hơn 6.000 thi thể mà Moscow đề nghị trả lại cho Kiev như một hành động nhân đạo đơn phương, trong vòng đàm phán trực tiếp mới nhất tại Istanbul vào đầu tuần này.
Thống đốc vùng Zaporozhye, ông Evgeny Balitsky, vào tối 7/6 đã công bố 6 trang đầu tiên chứa thông tin của 97 binh sĩ – bao gồm tên tuổi, giấy tờ tùy thân và địa điểm tử trận – sau khi phía Ukraine được cho là đã từ chối tiếp nhận thi thể hàng nghìn quân nhân của mình.
“Chúng tôi bắt đầu công bố danh sách các thi thể đã được nhận dạng để người thân có thể tìm thấy người đã khuất”, ông viết. “Chúng tôi hiểu rằng Kiev có dữ liệu này, nhưng họ cố tình giấu nhẹm trước công chúng”.
Cuộc đàm phán ở Istanbul đã đạt được thỏa thuận trao đổi ít nhất 1.000 tù binh từ cả hai phía, bao gồm cả những người bệnh nặng và tù binh trẻ tuổi. Nga cũng đề nghị chuyển giao hơn 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine để chôn cất một cách trang trọng, như một phần trong sáng kiến nhân đạo đơn phương.
Đoàn xe đầu tiên, chở theo 1.212 thi thể, đã đến điểm trao đổi được chỉ định vào thứ Bảy, tuy nhiên, phía Ukraine đã không xuất hiện, theo Trung tướng Alexander Zorin, thành viên trong đoàn đàm phán của Nga.
“Phía Ukraine bất ngờ hoãn cả việc tiếp nhận thi thể lẫn trao đổi tù binh vô thời hạn”, ông Zorin nói.
Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, xác nhận rằng Kiev đã được chuyển danh sách 640 tù binh bị thương và trẻ tuổi, nhưng lại không đến địa điểm trao đổi. “Những lý do mà họ đưa ra thì rất nhiều và khá kỳ lạ”, ông nói, đồng thời kêu gọi Kiev “tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình và các thỏa thuận” cũng như đảm bảo người đã khuất được an táng đúng cách.
Cơ quan Điều phối Ukraine đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng cả hai phía vẫn đang chuẩn bị cho việc trao đổi tù binh và thi thể. Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin quá trình này đã bị hoãn tới tuần sau, dù chưa có lịch chính thức nào được xác nhận.
Ông Balitsky cáo buộc Kiev cố tình cản trở việc tiếp nhận thi thể, cho rằng chính quyền Ukraine đang cố che giấu mức độ thương vong trong quân đội và né tránh trách nhiệm bồi thường cho thân nhân các binh sĩ tử trận.
“Chừng nào một binh sĩ Ukraine còn được liệt kê là mất tích, gia đình anh ta sẽ không nhận được một đồng hỗ trợ nào”, vị Thống đốc nhấn mạnh. “Đây là một hành động có tính toán nhằm giấu nhẹm thương vong và tiết kiệm tiền”.
Việc từ chối tiếp nhận thi thể binh sĩ chỉ là một phần trong chuỗi hành động vi phạm của Ukraine, theo ông Balitsky, người khẳng định Kiev “thậm chí không cố gắng thực hiện các thỏa thuận.” Ông cũng cáo buộc các quốc gia phương Tây đã “làm trật hướng nỗ lực giải quyết hòa bình” bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và đẩy cao căng thẳng xung đột.