"Ma thuật trắng" trên sân Bernabeu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Để thua Man city 3-4 ở bán kết lượt đi nhưng Real Madrid của thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã lật ngược thế cờ bằng chiến thắng 3-1 lượt về, giành vé vào chơi trận chung kết với Liverpool.
HLV Carlo Ancelotti đã lật ngược thế cờ bằng chiến thắng 3-1 lượt về, giành vé vào chơi trận chu ng kết với Liverpool. Ảnh AP.
HLV Carlo Ancelotti đã lật ngược thế cờ bằng chiến thắng 3-1 lượt về, giành vé vào chơi trận chu ng kết với Liverpool. Ảnh AP.

Rõ ràng việc giành sớm chức vô địch La Liga trước 4 vòng đấu đã tạo tâm lý rất tốt đến thầy trò HLV Carlo Ancelotti trước trận bán kết lượt về trên sân nhà. Tờ Marca thân Real Madrid cho rằng sự ủng hộ của cổ động viên Real Madrid trên khán đài sẽ giúp đội chủ sân Bernabeu đặt chuyến bay tới Paris để đối mặt với Liverpool trong trận chung kết của giải đấu.

Thay đổi đấu pháp

Hơn ai hết, HLV Carlo Ancelotti biết Man City rất mạnh bởi chất lượng cầu thủ đồng đều, khả năng cầm bóng vượt trội. Vẫn biết HLV Pep Guardiola sẽ tấn công với đội hình 4-3-3 gần như suốt cả mùa giải nhưng không nhiều đội bóng hóa giải được. Thậm chí lượt đi chỉ mất đúng 2 phút là Kevin De Bruyne đã có bàn thắng mở tỷ số, nên nếu muốn vào trận chung kết Real Madrid phải từ bỏ chơi đôi công, chuyển từ đội hình 4-3-3 sang 4-2-3-1.

"Ma thuật trắng" trên sân Bernabeu. Ảnh AS

"Ma thuật trắng" trên sân Bernabeu. Ảnh AS

Trên sân Bernabeu chủ nhà Real chơi không trội hơn đối thủ, thậm chí có những quãng thời gian để đối phương lấn lướt cầm bóng 55%. Rodri, Kevin vẫn làm cho khung thành của chủ nhà chao đảo khi tung ra 10 cú sút trúng đích trong tổng số 15 cú sút (Real chỉ 5/14). Nhưng các cầu thủ Real Madrid có "gien Champions League” khi bộ đôi tiền vệ trung tâm K.Toni và Casemiro đã chơi lăn xả để ngăn chặn đội khách tấn công. “Lão tướng” Modric được giao đá hộ công cho Benzema vẫn có những bước chạy như cơn gió, bất chấp tuổi tác đã lên con số 36.

"Ma thuật trắng"

Real không mạnh hơn đối thủ nhưng luôn biết cách tận dụng tối đa những cơ hội để trừng phạt đối phương. HLV Carlo Ancelotti quả là nhà cầm quân kỳ tài. Khi thấy Benzema và Vinicius phung phí quá nhiều ông đã tung những con át chủ bài vào sân.

“Rodrygo vào sân, anh ấy ghi hai bàn.Vallejo vào sân năm phút và giành được tất cả các pha bóng trên không. Ceballos và Asensio đã hy sinh bản thân. Không ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ chơi một trận chung kết Champions League năm nay, nhưng chúng tôi đã ở đó", HLV Carlo Ancelotti chia sẻ sau trận đấu.

Cả HLV Ancelotti và Pep Guardiola đều dùng 5 quyền thay đổi người nhưng ông thầy người Italia cho thấy mình đọc trận đấu tuyệt vời như thế nào. Chỉ 2 phút “điên rồ” Rodrygo đã có 2 bàn thắng và Benzema đã biết cách làm cho bữa tiệc bóng đá trên sân trên sân Bernabeu hoàn hảo hơn bằng chiến thắng 3-1 đủ để có mặt ở trận chung kết.

Mọi thứ thật tuyệt vời khi Real đã có mặt tại trận chung kết Champions League 2021/2022. Ảnh RM

Mọi thứ thật tuyệt vời khi Real đã có mặt tại trận chung kết Champions League 2021/2022. Ảnh RM

Kể từ khi Champions League có vòng 1/8, Real Madrid là đội đầu tiên vào được chung kết mà vòng knock out nào cũng để thua 1 trận. Điều này cho thấy vai trò của “gã phù thủy” sân cỏ châu Âu có tên Ancelotti quan trọng như thế nào. Thậm chí, lượt về vòng nào Real cũng lội ngược dòng sau khi bị đối thủ dẫn trước. Real ghi số bàn vừa đủ để vượt qua đối phương trong vòng 20-30 phút. Nên không thể nói là ăn may mà đó đích thực là đẳng cấp của cả cầu thủ lẫn HLV Real.

HLV Ancelotti chia sẻ: “Cảm giác là tôi rất vui khi được tham gia một trận chung kết khác với một đội bóng tuyệt vời như Liverpool. Tôi đã gặp họ với tư cách là một cầu thủ và với tư cách là một huấn luyện viên, tôi đã gặp Liverpool vào năm 2005, vào năm 2007 và tôi đã có hai năm làm việc ở Liverpool. Đối với tôi nó giống như một trận derby vì tôi vẫn đến từ Everton".