Indonesia – Singapore (4-2): Một trận cầu “điên rồ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kể từ khi Singapore xây dựng sân vận động quốc gia Kallang vào năm 2010, đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến một trận đấu theo một kịch bản không tưởng.
Một trận cầu “điên rồ” với 3 thẻ đỏ dành cho Singapore. Ảnh BTC.
Một trận cầu “điên rồ” với 3 thẻ đỏ dành cho Singapore. Ảnh BTC.

Lượt đi 2 đội đã có trận hòa 1-1 khá tẻ nhạt nên giới chuyên môn tập trung vào trận đấu Thái Lan và Việt Nam một ngày sau đó với danh từ mỹ miều “siêu kinh điển” AFF Cup 2021. Nhưng các cầu thủ chủ nhà Singapore và Indonesia đã có 120 phút thi đấu sôi động đến nghẹt thở, kịch tính đến khó lường.

Phim “kinh dị”

Đang trong quá trình trẻ hóa nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn được đánh giá cao hơn với nhưng cái tên như Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya cùng ông thầy Shin Tae-yong (Hàn Quốc) cao tay. Đội tuyển Indonesia chơi với đội hình 4-2-3-1 trong khi chủ nhà Singapore chơi với sơ đồ 4-5-1 với mũi nhọn Amy Recha (7). Người ta đang hình dung Indonesia sẽ dồn ép đối thủ bằng nền tảng thể lực tốt cùng vài ngôi sao. Thực tế chỉ mất 11 phút trung phong Ezra Walian đã có bàn thắng từ đường căng ngang bên cánh phải.

Indonesia đã có mặt ở trận chung kết AFF Cup 2020. Ảnh BTC

Indonesia đã có mặt ở trận chung kết AFF Cup 2020. Ảnh BTC

Trung vệ 30 tuổi Safuwan đang chơi bóng tại Giải vô địch Singapore đã mở đầu cho trận cầu đáng xem này bằng tấm thẻ đỏ do lỗi tranh cãi quá mức với trọng tài. Khá ngạc nhiên khi họ đã có bàn gỡ hòa 1-1 trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn. Phút 67, con trai lớn Irfan Fandi, 24 tuổi hiện đang chơi ở vị trí trung vệ cho CLB BG Pathum United tại Thái Lan đã phải nhận thẻ đỏ sau pha truy cản tiền đạo Indonesia ghi bàn.

Trong thế 9 chọi 11 nhưng các học trò của HLV Tatsuma Yoshida (Nhật Bản) chiến đấu hệt như các võ sĩ Samurai. Việc các cầu thủ Indonesia quá vội vàng đưa bóng lên trên để mong có bàn thắng vào lưới Hassan Sunny đã khiến cho các cầu thủ Singapore có điều kiện phản công. Trong một tình huống phản công, từ một pha đá phạt Shahdan Sulaiman đã ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1, điều mà dường như hiếm hoi xảy ra đối với bóng đá thế giới.

Không còn gì để mất, ông Shin Tae-yong tung số 10 Egy Vikri đang chơi cho câu lạc bộ Slovak Super Liga FK Senica. Ngôi sao 21 tuổi này vừa rời Slovak có mặt tại Singapore vào ngày 21/12/2021 để đá bán kết AFF Cup 2020. Phút 87, hậu vệ trái Pratama Arhan đã giúp Indonesia có bàn gỡ hoà. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Singapore được trọng tài biếu cho quả penalty ở phút cuối trận đấu và số 10 F.Ramly đã không chiến thắng được thủ môn Nadeo Argawinata.

Tự hào Singapore

Với 9 chống 11, thể lực của các cầu thủ chủ nhà cạn kiệt dần và chịu thua thêm 2 bàn nhưng vận đen chưa buông tha Singapore. Người hùng Hassan Sunny (thủ môn) là cầu thủ thứ 3 của Singapore phải rời sân khi cản phá cầu thủ Indonesia ghi bàn trong pha tấn công trung lộ.

Liệu thầy Shin có đưa cúp vàng về cho Indonesia? Ảnh BTC

Liệu thầy Shin có đưa cúp vàng về cho Indonesia? Ảnh BTC

Trận đấu sẽ đi vào lịch sử AFF Cup khi có tới 6 bàn thắng, cùng 3 chiếc thẻ đỏ dành cho Singapore. Nhưng người dân quốc đảo có quyền tự hào khi thi đấu ít người hơn mà họ có 2 bàn thắng, thậm chí nếu F.Ramly chỉn chu hơn thì chủ nhà đã có chiến thắng.

Đội tuyển Indonesia đã có mặt tại trận chung kết AFF Cup 2021. Shin Tae-yong đã chứng tỏ mình là nhà cầm quân xuất sắc. Trong lịch sử thi đấu ở AFF Cup, tuyển Indonesia từng 5 lần vào chung kết các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, nhưng chưa lần nào đăng quang ngôi vô địch. Lần này, thầy Shin phải có nhiệm vụ đưa cúp vàng về cho Indonesia.

Danh sách đội hình:

Indonesia (4-2-3-1): Nadeo Argawinata (thủ môn); Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho, Pratama Arhan (trở lại); Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya (giữa); Witan Sulaeman, Ezra Walian, Ramai Rumakiek (phía trước).

Huấn luyện viên: Shin Tae-yong (Hàn Quốc).

Singapore (5-4-1): Hassan Sunny (thủ môn); Zulqamaen Suzliman, Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Nur Adam Abdullah (trở lại); Shahdan Sulaiman, Hariss Harun, Song Ui-young (giữa); Hami Syahin, Amy Recha, Hafiz Nor (phía trước).

Huấn luyện viên: Tatsuma Yoshida (Nhật Bản).

Tỷ số: 4-2