Bàn về thế trận và hai bàn thua trước Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong vòng 9 phút chúng ta đã nhận 2 bàn thua một cách chóng vánh trước chân sút số 18 được mệnh danh "Messi Thái". Điều gì đã xảy ra?
ongkrasin chính là người truyền cảm hứng cho lối chơi của Thái Lan, điều chỉnh nhịp điệu trận đấu theo ý muốn. Ảnh AT.
ongkrasin chính là người truyền cảm hứng cho lối chơi của Thái Lan, điều chỉnh nhịp điệu trận đấu theo ý muốn. Ảnh AT.

Khác với những khán giả Việt Nam lạc quan, cho rằng với thế và lực hiện nay, đội tuyển chúng ta không e ngại bất cứ đối thủ nào tại khu vực, ống kính truyền hình cho thấy nét mặt không vui của các tuyển thủ dù thắng Campuchia 4-0. Dù đang là nhà vô địch AFF Cup và SEA Games, nhưng chúng ta không có được vị thế như đội tuyển Brazil, đến các giải đấu chỉ nghĩ đến duy nhất chức vô địch. Ngay tại AFF Cup qua 12 lần tổ chức chúng ta chỉ mới 2 lần vô địch, trong khi đó Thái Lan có tới 5 lần.

Hóa giải đòn thế

Bàn về chiến thuật, HLV Alexandre Polking không có sự xáo trộn đội hình và ông Park đã dùng Văn Toàn đá chính ngay từ đầu thay Văn Đức. Sở dĩ ông thầy Hàn Quốc thay đổi nhân sự vì biết trình độ của Thanawat đang đá cho U23 Leicester City và hậu vệ Narubadin (15) người đã có 3 pha kiến tạo thành bàn.

Với đẳng cấp của mình, ông Polking cũng hiểu được điều đó và việc đầu tiên là yêu cầu hậu vệ trái đang đá tại J1.League Theerathon Bunmathan đá rát, áp sát Quang Hải để ngăn chặn ngòi nổ quan trọng của Việt Nam. Trong sơ đồ 4-4-2 tiền vệ hình viên kim cương "Messi Thái" Chanathip Songkrasin có nhiệm vụ không cho Tuấn Anh chuyền bóng. Các cầu thủ còn lại khống chế Hoàng Đức - người có nhiệm vụ tổ chức tấn công còn lại. Songkrasin chính là người truyền cảm hứng cho lối chơi của Thái Lan, điều chỉnh nhịp điệu trận đấu theo ý muốn.

Pha bóng hiếm hoi chúng ta tấn công biên mạch lạc. Ảnh VFF.

Pha bóng hiếm hoi chúng ta tấn công biên mạch lạc. Ảnh VFF.

Lối đá pressing, có lúc Thái Lan cầm bóng tới 61% đã khiến cho hàng phòng ngự Việt Nam trở nên căng cứng. Thủ môn Nguyên Mạnh không xuất tướng kịp thời thì số bàn thua không chỉ dừng con số 2. Đội hình phòng ngự khi tổ chức đá phạt góc quá cẩu thả, thiếu cả lực lượng lẫn chiều sâu cần thiết, lại không có phương án chống phản công trong tình huống bàn thua thứ nhất.

Khi tập trung số đông lại không có phương án kèm người nên bóng lần lượt qua chân Kritsada Kaman, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin nhưng 5-6 cầu thủ phòng ngự của chúng ta không thể cản phá. Việc thay đổi tốc độ trận đấu bất ngờ đã khiến Ngọc Hải lúng túng. Trong khi đó, hậu vệ Theerathon cho thấy kinh nghiệm, tiểu xảo như thế nào khi đối đầu với Quang Hải, Hoàng Đức. Các cầu thủ Thái Lan rất quái khi chủ động phạm lỗi, giảm hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam.

Đẳng cấp cầu thủ

Chúng ta đã có dịp nhìn Quang Hải và ngôi sao trẻ Chanathip Songkrasin đối đầu. Rõ ràng kinh nghiệm được cọ xát giải vô địch Nhật Bản đã giúp cho "Messi Thái" có thể nhảy múa với trái bóng. Bên cánh trái, tiền vệ 21 tuổi Thanawat đang đá cho U23 Leicester City đã không cho Văn Toàn và Văn Đức nhiều cơ hội bởi lối đá đơn giản nhưng kín kẽ.

Thầy Park còn bài nào? Ảnh VFF

Thầy Park còn bài nào? Ảnh VFF

Thái Lan cơ bản đã bịt được ý đồ tấn công biên của đội tuyển Việt Nam, chỉ duy nhất 1 lần Văn Toàn đột phá được và thủ môn của đội bạn phải phạm lỗi. Nhưng chúng ta lại không chặn được miếng đánh trung lộ của đối phương để thua 2 bàn trong 9 phút. Phải đến khi xoay sang đá đội hình 3-5-2 chúng ta mới có được thế trận vững vàng hơn nhờ sơ cơ động của Quang Hải.

Không thể không nhắc đến HLV Alexandre Polking, chỉ hơn 1 tháng trời cầm quân nhưng ông đã biến Thái Lan thành một đội bóng khác hẳn thời HLV Akira Nishino. Ông Polking đã hóa giải thành công đòn phủ đầu của thầy Park, tương kế, tựu kế giăng bẫy chơi đòn phản công. Rõ ràng, trọng tài đã làm hỏng bữa tiệc bàn thắng trận đối đầu Thái Lan và Việt Nam nhưng 90 phút lượt đi đã để lại rất nhiều vấn đề từ đấu pháp của thầy Park đến cách vận hành trên sân.