Báo Indonesia chỉ ra 3 yếu tố khiến đội nhà thảm bại trước U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một bài viết của nhà báo Aryo Atmaja trên tờ Bola của Indonesia đã chỉ ra 3 yếu tố khiến U23 Indonesia đã phải nhận thất bại cay đắng trước Việt Nam.
Tờ Bola của Indonesia đã chỉ ra 3 yếu tố khiến đội nhà thất bại
Tờ Bola của Indonesia đã chỉ ra 3 yếu tố khiến đội nhà thất bại

U23 Indonesia đã phải nhận thất bại tan nát trước chủ nhà Việt Nam ở lượt trận đầu tiên bảng A SEA Games 2021. Ba bàn thắng của Việt Nam trong trận đấu này được ghi do công của Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô, tất cả đều được thực hiện trong hiệp 2.

Tờ Bola đã nêu ra 3 yếu tố khiến đội hình Garuda trẻ bị vùi dập trong trận đấu tối qua:

1. Thiếu sự gắn kết

Các cầu thủ U23 Indonesia thi đấu không được gọn gẽ, gắn kết. Các cầu thủ tỏ ra lúng túng cả khi chuyền bóng và đuổi theo bóng của đối phương.

Trước lối chơi nhanh và quyết liệt của U23 Việt Nam, các học trò của HLV Shin Tae-yong đã không thể hiện được sự gắn kết, đặc biệt là trong hiệp hai. Điều đó đã được chứng minh khi lưới của Adi Satryo bị xé toạc 3 lần.

Kho đối mặt với các đợt tấn công của đối phương, các cầu thủ Indonesia lúng túng không biết cản phá thế nào. Tương tự, khi Indonesia tấn công, các cầu thủ có vẻ vội vàng nên bị mất bóng.

2. Không có động lực thi đấu

Ông Agung Setyabudi, cựu tuyển thủ quốc gia Indonesia, cho rằng ở trận đấu này thầy trò HLV Shin Tae-yong không có động lực thi đấu ở mức cao dù đối thủ của họ là một đội bóng rất đẳng cấp.

"Thành thật mà nói, tôi thấy nó không giống với một đội tuyển quốc gia. Không có nhiệt huyết, không gắn kết và không có định hướng rõ ràng", ông phát biểu trên tờ Bola vào tối 6/5.

Ông cũng đặt câu hỏi về điều gì thực sự xảy ra với U23 Indonesia khi mà đội bóng này cũng đã có đợt tập huấn khá dài tại Hàn Quốc.

3. Cạn kiệt năng lượng và sự tập trung

U23 Indonesia đã khởi đầu trận đấu khá tốt, đặc biệt là trong thế trận phòng thủ chống lại sức tấn công dồn dập của U23 Việt Nam. Thủ môn Adi Satryo thực hiện khá tốt vai trò của mình.

Bộ tứ hậu vệ Rio Fahmi, Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho và Firza Andika đã phải lùi sâu để chống chọi với tốc độ của Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội. Trong khi đó, hàng tiền vệ do Marc Klok chỉ huy và tiền đạo Irfan Jauhari không thực sự uy hiếp được hàng thủ của U23 Việt Nam.

"Rõ ràng những gì các cầu thủ thể hiện là sự mất sức và mất tập trung trong hiệp hai. Việt Nam chơi lấn lướt trong suốt trận đấu và dường như bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian", cựu hậu vệ Agung Setyabudi nhận xét.

Ngoài ra, phát biểu trên tờ IndoSport, bình luận viên bóng đá nổi tiếng của Indonesia, ông Binder Singh, cho rằng trong trận đấu hôm qua, chỉ duy nhất thủ môn Muhammad Adi Satryo chơi tốt, còn lại toàn đội Indonesia chơi dưới kỳ vọng.

Theo ông Singh, HLV Shin Tae-yong đã đúng khi chọn Adi Satryo làm người giữ thành chính thay vì thủ môn Ernando Ari.

"Đối với tôi trong trận đấu này người chơi thực sự tốt là thủ môn Adi Satryo. Ngoài 3 bàn thua, cậu ấy cũng có nhiều pha cứu thua trong trận đấu này. Nếu không có Adi, tôi nghĩ đội Indonesia có thể đã thua hơn 5 bàn trong trận đấu này", ông Binder Singh nói.