Tổng hợp ý kiến báo chí và người hâm mộ U23 Indonesia sau trận thua U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tờ IndoSport đã dùng từ "menelan pil pahit" (nuốt một viên thuốc đắng) để mô tả về trạng thái của đội U23 Indonesia sau trận thua U23 Việt Nam.
Bài viết trên tờ Bola Indonesia
Bài viết trên tờ Bola Indonesia

Báo chí Indonesia nói gì?

Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia kết thúc, tờ Bola của Indonesia đã chạy dòng tít "Đội U23 Indonesia bất lực, bị Việt Nam vùi dập ở lượt trận đầu tiên."

Tờ báo đã điểm lại đội hình thi đấu cũng như diễn biến của trận đấu. Tờ Bola viết rằng suốt hiệp 1, hàng thủ của U23 Indonesia liên tục bị U23 Việt Nam tấn công. Các cầu thủ của HLV Shin Tae-yong buộc phải dựa vào các đòn phản công nhanh. Nhưng đến hiệp 2, hàng thủ Indonesia đã bị vỡ vụn trước 3 bàn thắng của U23 Việt Nam. Mặc dù HLV Shin Tae-yong đã tung 3 cầu thủ Ronaldo Kwateh, Witan Sulaeman và Alfeandra Dewangga vào để cải thiện lối chơi nhưng không thành công.

Một tờ báo thể thao khác của Indonesia trong khi miêu tả lại trận đấu đã dùng cụm từ menelan pil pahit – nuốt một viên thuốc đắng (ngậm đắng nuốt cay) để nói về U23 Indonesia khi phải nhận thất bại trước U23 Việt Nam. Tờ báo này viết rằng Indonesia với đội hình tốt nhất của mình đã tỏ ra thận trọng khi khai cuộc. U23 Việt Nam cũng vậy, hai đội tỏ ra thận trọng trong 10 phút đầu. Tuy nhiên sau đó Việt Nam đã tăng cường tấn công dồn ép đối phương. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đến hiệp 2 Việt Nam đã ghi được 3 bàn và "Indonesia phải nuốt viên thuốc đắng (menelan pil pahit) ở trận ra quân tại SEA Games 2021 (2022)."

IndoSport dùng từ "nuốt viên thuốc đắng" để nói về U23 Indonesia

IndoSport dùng từ "nuốt viên thuốc đắng" để nói về U23 Indonesia

Người hâm mộ Indonesia nói gì?

Trên fanpage của Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI), trong bài đăng về kết quả trận đấu, đã có hơn 1.000 lời bình luận và 56 lượt chia sẻ. Nhìn chung, người hâm mộ Indonesia đều tỏ ra thất vọng với kết quả này. Một số người cho rằng Indonesia đã lãng phí tiền bạc khi thuê HLV ngoại tầm cỡ như ông Shin Tae-yong và kiến nghị dùng HLV nội. Hậu vệ Rio Fahmi là cái tên bị nhiều cổ động viên chỉ trích nhất khi không thể ngăn cản được các tiền đạo của U23 Việt Nam, thậm chí anh còn bị ví với hậu vệ vụng về Harry Maguire của Manchester United.

Tuy nhiên, có rất nhiều bình luận nói rằng Indonesia vẫn còn nhiều hy vọng gặp lại Việt Nam và Thái Lan ở chung kết và họ vẫn tin tưởng rằng U23 Indonesia có thể mang được huy chương vàng về cho đất nước.

Đây là một số bình luận của người hâm mộ Indonesia:

"Rio Fahmi đá như một trò hề."

"Rio Fahmi bị cầu thủ Việt Nam vượt qua nhưng anh ấy vẫn đứng như trời trồng."

"Mark Klok không tốt hơn Evan Dimas."

"Thực ra không thể trách Rio Fahmi được. Cậu ấy mới chỉ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia và SEA Games thôi. Đội tuyển quốc gia cần một cầu thủ như Evan Dimas."

"Thất vọng là chắc chắn nhưng tôi không quá thất vọng. Chấp nhận thất bại mặc dù thực sự rất đau. Cầu mong đội tuyển quốc gia có thể khiến người dân Indonesia tự hào với thành tích của mình. Trở lại mạnh mẽ nhé Indonesia. Vẫn lạc quan vào chung kết gặp Việt Nam và giành cúp vàng."

Hình ảnh đăng tải trên fanpage của Hiệp hội bóng đá Indonesia

Hình ảnh đăng tải trên fanpage của Hiệp hội bóng đá Indonesia

"Tinh thần các cầu thủ của chúng ta thường sụp đổ khi thi đấu với Việt Nam và Thái Lan."

"Mặc dù đã có phiên dịch, liệu có phải yếu tố ngôn ngữ là rào cản giữa HLV với cầu thủ Indonesia?"

"Sang Hàn tập huấn cũng vô ích, chất lượng cầu thủ ngày càng kém. Tốt nhất là tập luyện ở trong nước. Tập huấn nước ngoài trả giá đắt mà tôi không hiểu nổi chiến thuật của chúng ta."

"Tất cả là do chất lượng cầu thủ chứ không phải huấn luyện viên. Việt Nam cũng có HLV Hàn Quốc mà đội hình họ hay vậy. Muốn đội tuyển quốc gia tiến lên, cần phát triển từ gốc. Đừng nói đến vô địch trước, hãy khắc phục tâm lý trước. Dạy cho cầu thủ từ sớm thế nào là thể chất, là chiến thuật. Công việc phải do người có năng lực trong lĩnh vực thực hiện, quản lý phải đồng nhất từ trên xuống dưới."

"Tôi từng tôn trọng Shin Tae-yong nhưng quyết định thay thế Irianto (hậu vệ) là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy. Hàng tiền vệ trở nên hỗn loạn vì Abi (Syahrian Abimanyu) không kèm người được."

"Lẽ ra chúng ta đã thắng hoặc hòa nhưng tâm lý của các cầu thủ chúng ta đang suy sụp."

"Để cho ra một đội tuyển quốc gia chất lượng thì Liên đoàn phải chuyên nghiệp trước đã. Lập đội tuyển quốc gia không thể tức thì, phải có chương trình dài hạn."

"Nếu cứ tiếp tục như thế này, giải tán đội tuyển quốc gia còn hơn. Trả tiền cho những huấn luyện viên đắt tiền cũng vô ích. Đội tuyển quốc gia của chúng ta nên được huấn luyện bởi một huấn luyện viên địa phương."

"Cầu thủ chúng ta luyện tập thế nào mà cơ bắp của họ không bằng các cầu thủ Việt Nam?"