Vòng 1 V.League 2022: Chủ nhịn miệng đãi khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ba trận khai mạc V.League 2022 phần thắng đều dành cho đội khách SLNA, Viettel, Hải Phòng. Trái bóng V.League 2022 đã lăn trong bối cảnh đại dịch dịch đang tăng từng ngày.
Thiếu quân, không có HLV Đức Thắng khiến chủ nhà Bình Định thua trận. Ảnh VPF.
Thiếu quân, không có HLV Đức Thắng khiến chủ nhà Bình Định thua trận. Ảnh VPF.

Không có nhiều bất ngờ khi 3 đội chủ nhà Bình Dương, Bình Định, Hà Tĩnh đều thua trận, trong đó đội bóng đất võ “mất quân, thiếu tướng” nên đã tức tưởi ra về trắng tay.

B.Bình Dương- SLNA: 0-1

Đội khách SLNA chính là khắc tinh với B.Bình Dương khi 10 trận đấu gần đây đối đầu tại sân Gò Đậu, Bình Dương chưa một lần được tận hưởng chiến thắng, thua 6 và hòa 4. Trong khi đó, SLNA thi đấu ở đây chả khác gì được chơi trên sân nhà khi có hơn 1.000 cổ động viên xứ Nghệ đang làm việc, sinh sống đến sân cỗ vũ. Đây là trận đấu HLV Huy Hoàng mạnh dạn cách tân chơi với sơ đồ 3-5-2, với bộ ba trung vệ nội Bá Sang đá lệch phải, Văn Khánh đã giữa và Quế Ngọc Hải đá lệch trái. Khi Trọng Hoàng chưa thể vào sân, đôi cánh của SLNA là Đình Hoàng và Xuân Mạnh.

Đây là trận đấu SLNA cầm bóng 58% thời gian, Olaha là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất, từ cú sút xa của ngoại binh này bóng trúng lưng hậu vệ Bình Dương, trung vệ Oliver lại đứng nhìn để cho Abdul Basit lao vào đánh đầu trước sự bất lực của thủ môn Sơn Hải.

Một trận đấu cho thấy chủ nhà B.Bình Dương không mạnh còn SLNA muốn đá tốt chiến thuật mới 3-5-2 phải mất thêm nhiều thời gian. Khán giả xứ Nghệ có được niềm vui vì dù sao HLV Huy Hoàng đã dám làm cái điều mà 2 người tiền nhiệm không làm được, đổi mới lối chơi.

Hải Phòng đã có chiến thắng 1-0 trên sân Hà Tĩnh. Ảnh VPF.

Hải Phòng đã có chiến thắng 1-0 trên sân Hà Tĩnh. Ảnh VPF.

Bình Định- Viettel: 0-2

HLV Đức Thắng và 16 cầu thủ dính Covid-19, nhưng chủ nhà T.Bình Định vẫn thi đấu rất ổn và có nhiều cơ hội hơn, ngoại binh duy nhất trên hàng công là Rafaelson thi đấu rất năng nổ. Trong khi đó, dù có đủ 3 ngoại binh Abdumuminov, Pedro, Geovanne nhưng Hoàng Đức vẫn là lá bài quan trọng nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch V.League cho Viettel.

Phút 70, từ cú đá phạt của Hoàng Đức, bóng được câu bổng vào trong và thủ quân Bùi Tiến Dũng đã bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Viettel. Vì sao Bùi Tiến Dũng đoán được điểm rơi của quả đá phạt của Hoàng Đức là điều mà các cầu thủ Bình Đình mãi thắc mắc. Bàn thua thứ 2 của Geovane là một pha xử lý đẳng cấp từ tình huống phản công ở phút bù giờ 90+1 mà không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được.

Hy vọng khi đủ quân và HLV Đức Thắng trở lại, đội bóng có nhiều tham vọng của đất võ sẽ thi đấu khởi sắc hơn.

SLNA đã giành chiến thắng 1-0 tại Gò Đậu. Ảnh VPF.

SLNA đã giành chiến thắng 1-0 tại Gò Đậu. Ảnh VPF.

H.Hà Tĩnh- Hải Phòng: 0-1

Đây là trận đấu mà HLV Thành Công muốn có điểm nên đá với đội hình thấp, dù được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi với cầu thủ nhập tịch Martin Lo cùng 3 ngoại binh Mpande, Moses, Rimario. Đây là trận đấu đội khách được đánh giá cao hơn chủ nhà Hà Tĩnh cả về quân lẫn tướng chỉ đạo.

Rõ ràng việc Tuấn Hải, Văn Vỹ và Hoàng Anh ra đi đã làm cho đội bóng bên bờ nam sông Lam gặp khó khăn trong việc lên bóng. Hàng công với những cái tên Olivera, Suraka, Xuân Toàn thi đấu rất tích cực nhưng lại không tạo ra đột biến. Khác biệt giữa 2 đội chính là khả năng bức tốc của Rimario, người ghi bàn thắng duy nhất cuối trận đấu đúng theo phong cách sở trường của mình.