Video: Rớt nước mắt nhìn những em bé ngủ thiếp trong lễ tang cha

Hầu hết các chiến sĩ trên máy bay CASA-212 hy sinh khi còn trẻ. Nhiều người trong số họ mới lập gia đình. Họ ra đi để lại vợ góa con côi.  
Trong 9 quân nhân thuộc phi hành đoàn CASA-212 nhiều người con còn rất nhỏ.

Ngày 30/6, tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức nghi thức Lễ tang cấp cao cho 9 phi công và thành viên tổ bay máy bay CASA-212 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Từ sáng sớm, các cán bộ của Quân chủng Phòng không - Không quân cùng gia đình các quân nhân có mặt để chuẩn bị cho lễ tang.

Hầu hết các chiến sĩ trên máy bay CASA-212 hy sinh khi còn trẻ. Nhiều người trong số họ mới lập gia đình. Họ ra đi để lại vợ góa con côi.
Thậm chí, có người còn chưa kịp đón con đầu lòng thì đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Con gái của một trợ lý tuần thám trên không Lê Văn Đình trong lễ tang cha và các đồng đội.
Màu tang trắng phủ kín một góc nhà tang lễ Bộ Quốc phòng sáng 30/6.
Sự ra đi của các anh để lại niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè.
Tùy viên quân sự Mỹ chia buồn cùng gia quyến.
Sự ra đi của các cán bộ, chiến sĩ thuộc phi hành đoàn CASA-212 để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng đội.
Nhiều người lính không cầm được nước mắt khi đứng trước 9 quan tài phủ cờ tổ quốc.

Tới 9h30 hàng trăm đoàn đại biểu xếp hàng dài từ cửa nhà tang lễ ra sân nhà tang lễ đề chờ vào viếng.

Theo Ban tổ chức lễ tang, sau lễ viếng, lễ Truy điệu và lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội), hài cốt của các Liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ các địa phương thuộc Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An và TP HCM.
Theo VietTimes