Vài điều muốn nói sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mặc dù Quang Hải đã ghi bàn sớm nhưng thầy trò HLV Park Hang-Seo vẫn thúc thủ 1-3 trước chủ nhà Saudi Arabia. Đọng lại vài điều muốn nói sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam.
HLV Park: “Tôi nghĩ nếu như không mất người thì tỷ số có thể là 3-2”. Ảnh VFF
HLV Park: “Tôi nghĩ nếu như không mất người thì tỷ số có thể là 3-2”. Ảnh VFF

Đầu tiên, HLV Park Hang-Seo đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận khi quyết định dùng đội hình 4 hậu vệ để đối đầu với chủ nhà Saudi Arabia. Duy Mạnh và Văn Thanh là 2 hậu vệ cánh trong sơ đồ 4-3-3 của đội tuyển Việt Nam, khác với suy đoán của nhiều người. Ông thầy người Hàn dường như đã đọc được ý đồ của HLV Herve Renard nên tổ chức cho các học trò tràn lên tấn công những phút đầu tiên của trận đấu.

Giá trị của thầy Park

Ông hiểu rằng với sự vượt trội về thể hình, thể lực thì khi ổn định các cầu thủ Saudi Arabia sẽ ép đội hình của chúng ta về phía sân nhà, chia cắt các tuyến. Việc lựa chọn chiến thuật và cầu thủ ra sân của ông Park được đánh giá rất cao, chỉ riêng việc ông chọn Tấn Trường chứ không phải thủ môn Văn Lâm đã cho thấy HLV Park Hang-Seo rất công tâm trong việc đánh giá phong độ các học trò.

Việc chủ nhà Saudi Arabia cầm bóng 73% đã cho tính toán của ông Park là đúng, suốt cả trận đấu chúng ta chỉ sút được trúng khung thành thủ môn M. Al-Owais 3 lần. Sự bất ngờ của lối đá đội khách, cùng với cú sút xuất thần của Quang Hải đã giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup có được bàn thắng. Việc ông Park từ chối bắt tay HLV chủ nhà Herve Renard với lý do ông này ngăn cản trợ lý BHL Việt Nam khiếu với trọng tài thứ 4 là một hình ảnh “đốn tim” các fan bóng đá.

Điểm sáng trên sân Mrsool Park là chúng ta có bàn thắng, chúng ta để thua 3-1 nhưng đá không bị rối. Ảnh AT

Điểm sáng trên sân Mrsool Park là chúng ta có bàn thắng, chúng ta để thua 3-1 nhưng đá không bị rối. Ảnh AT

Bước ngoặt trận đấu là tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh. Phút 54, Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Ilgiz Tantashev sau khi tham khảo VAR (trợ lý trọng tài video) đã quyết định cho Saudi Arabia hưởng phạt đền và phạt thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa thẻ đỏ đối với Duy Mạnh.

Duy Mạnh mắc lỗi ngăn cản một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Theo luật, nếu đã xác định đó là lỗi chạm tay trong vòng cấm dẫn tới phạt đền trọng tài phải phạt thẻ. Trong hình huống “mở rộng cơ thể” chỉ trừ khi bóng chạm vào tay chống dưới đất mới thoát thẻ. Nếu khung thành trống thì Duy Mạnh còn phải nhận thẻ đỏ trức tiếp. Có chăng, đáng tiếc việc Duy Mạnh nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 49 do lỗi "Dissent" (bất đồng quan điểm – phản ứng trọng tài), một thói quen “cãi trọng tài” của các cầu thủ Việt Nam.

Đối phương ở tầm khác

Các cầu thủ chủ nhà đã biết tận dụng lợi thế sân bãi, khí hậu, thể lực và kỹ thuật, chiến thuật để phá lối chơi của chúng ta, áp đặt một lối đá vô cùng khó chịu trên sân Mrsool Park. Việc tung ra 21 cú sút trong đó có 8 trúng khung thành (Việt Nam là 3 và 1) trong đó tiền đạo Saleh Al-Shehri còn thực hiện cú sút phạt 11 kiểu Panenka trong một trận đấu chính thức cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm của đối phương đã ở một tầm khác.

Cú sút xuất thần của Quang Hải đã giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup có được bàn thắng. Ảnh AFC.

Cú sút xuất thần của Quang Hải đã giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup có được bàn thắng. Ảnh AFC.

Việc Trọng Hoàng, cầu thủ có nền tảng thể lực thuộc dạng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam vẫn không tài nào ngăn được hậu vệ Yasir Al-Shahrani tì đè đánh đầu ghi bàn 2-1 cho thấy đối phương biết tận dụng ưu thế như thế nào. Chưa kể HLV Herve Renard là nhà cầm quân xuất sắc ngay khi thấy Văn Toàn, Xuân Trường vào sân ngay lập tức ông chỉ đạo các cầu thủ nhường sân đá phản công và mọi việc diễn ra đúng như tính toán. Quế Ngọc Hải đã phải phạm lối trong một tình huống mà các cầu thủ chủ nhà Saudi Arabia phản công và rất quái trong pha ngã kiếm penalty.

Điểm sáng trên sân Mrsool Park là chúng ta có bàn thắng, chúng ta để thua 3-1 nhưng đá không bị rối. Ngay trận đấu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp đối thủ chủ nhà Saudi Arabia chưa phải là đối thủ mạnh của châu Á, nhưng chúng ta đã có thể đánh giá được thực lực của mình.