Tự hào Bóng đá Việt Nam

VietTimes - Ngay sau khi tiếng còi chung cuộc trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 cất lên, đưa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trở thành nhà vô định Đông Nam Á, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam đã có bài viết gửi đến VietTimes. "TỰ HÀO BÓNG ĐÁ VIỆT NAM" là tiêu đề bài viết và có lẽ nó cũng là cảm xúc chung của triệu triệu người dân Việt lúc này.
HLV Park Hang-seo có danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Đức Đồng/VnExpress)
HLV Park Hang-seo có danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Đức Đồng/VnExpress)

Khi còn làm lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đến thăm và làm việc với đội bóng sông Lam, tôi đã chúc và mong các cầu thủ 4 câu: Đá tận tụy để dân thương. Đá đẹp để dân sướng. Đá thắng để dân vui. Đá trung thực để dân tin.

Đó cũng là 4 tố chất hội đủ ở đội tuyển bóng đá Việt Nam tại giải Đông Nam Á năm 2018 lần này. Từ những thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam, có thể rút ra mấy bài học:

1. Chọn tuyển rèn dũa cầu thủ tốt, từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Người ta sinh ra có thể làm được nhiều việc, nhưng thành công nhất vẫn là những việc phù hợp với năng khiếu, sở trường, ham muốn bẩm sinh. Đây là lứa cầu thủ được lựa chọn tốt nhất, là hình ảnh quy tụ, tập hợp nhân tài bóng đá của cả 3 miền, từ các câu lạc bộ có bề dầy truyền thống của bóng đá Việt Nam.

2. Được đào luyện (đào tạo, huấn luyện) nghiêm túc nhất cả văn hóa, ngoại ngữ, tính cách, thể lực, chuyên môn. Nhờ đó đã tạo dựng được một đội bóng có văn hóa, có sức khỏe, có chuyên môn, có bản lĩnh, biết đoàn kết hợp lực tạo thành sức mạnh tập thể làm nên vinh dự chung cho Tổ quốc, giành lại ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

3. Có được một huấn luyện viên trưởng nhạy cảm, tinh tường, dày dạn kinh nghiệm sân cỏ, đọc được sở trường, năng khiếu, lợi thế của từng cầu thủ để khai thác, sử dụng đúng lúc, đúng chỗ cho từng trận đấu, từng thời điểm thích hợp nhất để từng người ngẫu hứng, thăng hoa, giúp cả đội tỏa sáng qua từng trận đấu và càng về sau càng hoàn hảo đến mức không thể làm tốt hơn được nữa.

4. Từ thực tế thành công của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, chúng ta có thể nhận ra rằng: Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ làm nên nhiều kỳ tích nếu được đào tạo, chăm sóc chu đáo, khoa học, nghiêm túc và có thủ lĩnh chỉ huy, dẫn dắt đúng tầm.

Tự hào về đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, các em đã làm cho cả nước xích lại gần nhau, tận hưởng hào quang bóng đá để tự tin hướng tới tương lai.

                  Lê Doãn Hợp

Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin

Chung tâm trạng tự hào, đặt trọn niềm tin tất thắng vào Đội tuyển bóng đá quốc gia nam Việt Nam, chiều tối hôm nay, ngay trước trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018, độc giả Nguyễn Mạnh Hùng đã cảm tác viết nên bài thơ "Kỳ diệu sao trái bóng tròn" gửi tới VietTimes:

Kỳ diệu sao trái bóng tròn

Kỳ diệu sao trái bóng tròn!...
Mang cả ý chí – tâm hồn Việt Nam
Kết nối cả triệu con tim
Kết nối ánh mắt cùng nhìn cùng reo…
Việt nam ơi! Việt nam mến yêu!
Ta cùng nhớ mãi Một chiều hôm nay!
Một chiều cháy đỏ cờ bay
Một chiều trái Bóng làm lay cả trời…
Một chiều! nhớ mãi cả đời

Việt nam vô địch !!!

Rạng ngời Việt Nam!!!...

Nguyễn Mạnh Hùng

P 11.05 Tòa CT 2A, Ngõ 445 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội

Một số hình ảnh từ mà phóng viên VietTimes vừa ghi nhận từ các ngả đường Tổ quốc, sau kỳ tích của ĐTQG Việt Nam:
Người dân đã tràn ra khắp các khu phố trung tâm, ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Không khí lễ hội đang hiện diện ở mọi góc phố, con đường. (Ảnh: Trung tâm Quận 1, Tp. HCM)
 Người dân đã tràn ra khắp các khu phố trung tâm, ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Không khí lễ hội đang hiện diện ở mọi góc phố, con đường. (Ảnh: Trung tâm Quận 1, Tp. HCM)
Từ SVĐ Mỹ Đình trong khoảnh khắc đăng quang AFF Cup 2018 của ĐTQG Việt Nam.
 Từ SVĐ Mỹ Đình trong khoảnh khắc đăng quang AFF Cup 2018 của ĐTQG Việt Nam.
Khu vực Quận 4, Tp. HCM.
 Khu vực Quận 4, Tp. HCM.
Khu vực trung tâm Tp. HCM.
 Khu vực trung tâm Tp. HCM.
Khu vực trung tâm Hà Nội.
 Khu vực trung tâm Hà Nội.
Không khí từ đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Không khí từ đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Cờ đỏ sao vàng vẫn đang rợp phố phường.
 Cờ đỏ sao vàng vẫn đang rợp phố phường.
Trên một con đường ở Đà Nẵng.
 Trên một con đường ở Đà Nẵng.
Người hâm mộ Đà Nẵng bất chấp thời tiết, mưa và lạnh, đổ về các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
 Người hâm mộ Đà Nẵng bất chấp thời tiết, mưa và lạnh, đổ về các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.