Trung Quốc -Việt Nam (3-2): Thầy Park thừa nhận sai lầm thay người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một trận đấu nghẹt thở và đầy cảm xúc khi cầu thủ 2 đội đều chơi cống hiến, phát huy hết sở trường của mình. Dù thua trận nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn giành được lời ngợi khen của khán giả.
Ghi được 2 bàn thắng, Wu Lei là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh AFC
Ghi được 2 bàn thắng, Wu Lei là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh AFC

Đúng như tuyên bố của HLV Li Tie trước trận đấu, đội tuyển Trung Quốc chơi tấn công với 2 tiền đạo Elkeson và Yuning Zhang. Cầu thủ duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài Wu Lei (Espanyol) chơi ở vị trí cánh phải trong đội tình 4-4-1-1. Zhang Linpeng đá cặp trung vệ với cựu cầu thủ U21 Anh Jiang Guangtai, nhường vị trí hậu vệ phải cho Wang Gang.

Phá sức, phá lối chơi

Trong khi đó, thầy Park Hang-seo cũng có 2 sự thay đổi so với trận đấu đội tuyển Úc, tiếp tục sử dụng đội hình 5-4-1 với mũi nhọn Tiến Linh đá cao nhất. Khác với việc dồn lên đánh phủ đầu 10 phút đầu, trận đấu này các cầu thủ Việt Nam đá chậm, chắc từ đầu trận. Tuấn Anh, Hoàng Đức được giao giữ nhịp, không cuốn vào lối đá của đối thủ.

HLV Li Tie và BHL đội tuyển Trung Quốc đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của đội Việt Nam. Việc họ dùng cầu thủ trẻ 24 tuổi Yuning Zhang cao 1,85m, từng khoác áo đội U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-2 cách đây 2 năm tại Vũ Hán đá chính, dùng rất nhiều đường bóng bổng, chơi phá sức hậu vệ Việt Nam là có chủ ý.

Một trận đấu mà các cầu thủ Trung Quốc chủ trương không pressing cao, thậm chí thời gian cầm bóng chỉ 49%. Họ dùng rất nhiều đường bóng dài, để phá sức, phá lối chơi ngắn, bóng sệt của đối phương và dùng cầu thủ nhập tịch Elkeson làm mồi nhử, để Wu Lei bó vào trong chơi như một mũi tấn công thứ 3. Với việc cầu thủ của Espanyol không phải tham gia phòng ngự, thực chất Trung Quốc chơi với đội hình 4-3-3.

Chúng ta đã thua 2-3 đầy nuối tiếc. Ảnh AFC

Chúng ta đã thua 2-3 đầy nuối tiếc. Ảnh AFC

Đầu hiệp 2 đội tuyển Trung Quốc với gia tăng áp lực tấn công, chuyển hẳn sang sơ đồ 4-3-3. Chỉ cần 1 đường chuyền dài, bóng được trung chuyển qua 1 cái đầu chờ sẵn đã giúp Wu Lei vừa chạy, vừa có cú sút như búa bổ vào khung thành. Thủ môn Tấn Trường chỉ có thể cản phá được cú sút đầu tiên nhưng khi Yuning Zhang đá bồi thì cả ba trung vệ Việt Nam chỉ còn biết đứng nhìn.

Sau bàn thắng, HLV Li Tie thay liền một lúc 3 cầu thủ, tung tiền đạo nhập tịch Alan và Zhang Xizhe vào sân để tiếp tục cùng Wu Lei bắn phá khung thành Việt Nam. Đọc ra ý đồ của đối phương, ông Park tung Xuân Trường thay Tuấn Anh, còn Văn Toàn thay Văn Đức để trả Quang Hải về cánh trái khoét vào vị trí Wu Lei đang chơi bó vào.

Đẳng cấp cầu thủ La Liga

Khán giả 2 nước đã có hơn 30 phút xem màn đấu trí của 2 HLV với những màn điều quân cực hay. HLV Li Tie đã sớm phát hiện ra điểm yếu của cánh trái, chính là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam và tập trung khai thác bằng những đường chuyền dài, có điểm rơi sau lưng các hậu vệ. Một kiểu nhồi bóng mà cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Như Thuần đều công nhận rất khó chịu, nếu như thủ môn và trung vệ không thật xuất sắc thì khó cản nổi.

Dù đã thay cả 3 cầu thủ Văn Đức, Tiến Dũng, Hồng Duy ở cánh này nhưng trong một trận đấu mà hậu vệ trái Whang Senchao thi đấu như “lên đồng” còn Wu Lei đẳng cấp đã vượt qua các cầu thủ châu Á thì 2 bàn thắng đến là điều khó tránh. Có chăng nuối tiếc vì bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 xảy ra ở phút thứ 90+5, khi thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã cạn kiệt.

Các thông số kỹ thuật cho thấy khoảng cách 2 đội đã xích lại gần nhau. Ảnh AFC

Các thông số kỹ thuật cho thấy khoảng cách 2 đội đã xích lại gần nhau. Ảnh AFC

Ông Park nhận trách nhiệm về sai lầm trong việc thay người khi Thanh Bình mắc lỗi trong cả 2 bàn thua, nhưng công bằng mà nói với những pha bóng như vậy, không nhiều cầu thủ có thể làm khó cho cầu thủ đang đá tại la Liga.

Điểm sáng là Tuấn Tài và Tiến Linh những cầu thủ đã ghi dấu ấn tại trận đấu với U22 Trung Quốc năm 2019 đều tỏa sáng và có 2 bàn thắng rất đẳng cấp. Đặc biệt là Tuấn Tài cho thấy một hứa hẹn tương lai tại đội tuyển. Đây là trận đấu Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng được chấm điểm cao nhất bên phía Việt Nam, còn Wu Lei là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, không cần bàn cãi.