Thủ tướng Israel thề sẽ "làm xong việc" với Iran nhờ sự hỗ trợ từ ông Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 16/2 tuyên bố sẽ “làm xong việc” chống lại Iran với sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo chung hôm 16/2. Ảnh: AFP.

Ông Netanyahu đã đưa ra phát biểu trong cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người đang thăm Israel trong chuyến đi chính thức đầu tiên tới khu vực kể từ khi đảm nhận vai trò này.

“Trong 16 tháng qua, Israel đã giáng một đòn mạnh vào trục khủng bố của Iran. Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump…tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể và sẽ hoàn thành công việc”, ông Netanyahu nói.

Ông Rubio nói rằng “không bao giờ có thể có một nước Iran sở hữu hạt nhân”.

“Điều quan trọng là phải liên tục chỉ ra rằng dù chúng ta nói về Hamas hay Hezbollah, chúng ta nói về bạo lực ở Bờ Tây, hay chúng ta nói về sự bất ổn ở Syria, về bất kỳ vấn đề nào trong số này, các lực lượng dân quân ở Iraq…tất cả đều có một chủ đề chung đằng sau chúng – Iran”, ông Rubio nói.

“Điều đó phải được giải quyết”, ông nói thêm.

Các cơ quan tình báo Mỹ gần đây đã cảnh báo cả chính quyền Biden và Trump rằng Israel có thể sẽ cố gắng tấn công các cơ sở quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran trong năm nay, theo các nguồn tin quen thuộc với những đánh giá này.

Việc Israel sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự đi ngược lại mong muốn hiện tại của Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình với Tehran, và tình báo Mỹ gần đây cảnh báo rằng các cuộc tấn công lớn vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể làm tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chiến rộng hơn ở Trung Đông.

Nhìn chung, Israel vẫn đang theo đuổi mục tiêu rộng lớn hơn là gây ra sự thay đổi chế độ ở Iran, một trong những báo cáo tình báo gần đây của Mỹ cho biết.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết ông có chiến lược chung với ông Trump về Gaza và tương lai của nó, thề sẽ mở "cổng địa ngục" nếu tất cả con tin không được nhóm Hamas trả tự do.

Ông Trump trong tháng này đã đề xuất Mỹ nắm quyền sở hữu Gaza và di dời vĩnh viễn người Palestine ra khỏi dải đất bị tàn phá này, gây ra một làn sóng phản đối.

“Nó có thể khiến nhiều người bị sốc và ngạc nhiên”, ông Rubio nói khi đề cập đến kế hoạch, “nhưng không thể cứ để xảy ra một chu kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần và kết thúc ở cùng một nơi”.

Mỹ chuyển bom hạng nặng cho Israel

Chuyến đi của ông Rubio trùng với thời điểm Mỹ gửi lô hàng bom hạng nặng tới Israel. Bộ Quốc phòng Israel cho biết số vũ khí này đã được gửi đi sau khi chính quyền Trump vào tháng trước dỡ bỏ lệnh tạm dừng giao hàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết chuyến hàng MK-84 "là tài sản quan trọng đối với Lực lượng Không quân và IDF, đồng thời là bằng chứng nữa về liên minh bền chặt giữa Israel và Mỹ", trong một tuyên bố từ Bộ của ông. Ông Katz cảm ơn ông Trump và chính quyền Mỹ vì “sự ủng hộ không ngừng nghỉ” của họ.

Việc chính quyền mới của Mỹ giải phóng các lô hàng bom hạng nặng đã đi ngược lại một trong số ít các chính sách của thời Biden nhằm tạo đòn bẩy đối với Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Cựu Tổng thống Joe Biden đã hạn chế việc cung cấp những quả bom nặng 2.000 pound (1 tấn) vì lo ngại chúng có thể được quân đội Israel sử dụng bừa bãi tại các khu vực đông dân cư ở Gaza.

Mặc dù gây ra căng thẳng giữa ông Biden và ông Netanyahu, nhưng động thái này không báo hiệu bất kỳ thay đổi lớn nào trong cuộc chiến. Nó cũng không cải thiện đáng kể vị thế của ông Biden trong số những người chỉ trích cuộc chiến, những người cho rằng cần phải hạn chế chặt chẽ hơn trong việc bán vũ khí cho Israel.

Người đứng đầu Văn phòng Truyền thông Chính phủ Gaza Salama Maroof chỉ trích quyết định của Mỹ khi gửi bom hạng nặng. Ông Maroof nói: “Thay vì gửi thực phẩm, thuốc men, nước uống, nơi trú ẩn và vật liệu xây dựng cho các nạn nhân ở Dải Gaza…thì Mỹ, nền dân chủ đầu tiên trên thế giới và là quốc gia tiên phong về nhân quyền, như nước này tự mô tả, đã hỗ trợ đội quân chiếm đóng tội phạm với 1.800 quả bom MK hạng nặng”.

Ông Rubio đã hạ cánh xuống Tel Aviv vào tối 15/2, nơi ông được Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar chào đón trong chặng đầu tiên của chuyến đi tới khu vực Trung Đông. Ông đã gặp Netanyahu tại văn phòng của ông ở Jerusalem vào sáng 16/2 theo giờ địa phương.