Tạm biệt HLV Koeman!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau trận thua 0-1 trước Rayo Vallecano, Chủ tịch Joan Laporta quyết định sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan. Đích thân Laporta đã thông báo quyết định này đến Koeman.
Chủ tịch Joan Laporta quyết định sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan. Ảnh CLB.
Chủ tịch Joan Laporta quyết định sa thải vị chiến lược gia người Hà Lan. Ảnh CLB.

Hết kiên nhẫn

Sự kiên nhẫn của chủ tịch Joan Laporta danh cho HLV Koeman đã hết. Khi sau 10 trận đấu tại La Liga mùa này, đội bóng vĩ đại Barça chỉ kiếm được 15 trong tổng số 30 điểm tối đa (4 trận thắng; 3 hòa; 3 thua tụt xuống xếp thứ 9). Đây là khởi đầu tệ nhất của Barça ở La Liga kể từ năm 1987/88 khi đó 4 trận thắng, 1 hòa và 5 trận thua (thứ 13). Đây là lần đầu tiên sau 25 năm FC Barcelona không ghi nổi một bàn thắng nào trong 4 trận sân khách liên tiếp. Lần đầu tiên sau 35 năm FC Barcelona không có chiến thắng nào trong 5 trận sân khách đầu tiên ở mùa giải.

HLV Koeman đã dẫn dắt các học trò để thua Rayo Vallecano lần đầu tiên sau 19 năm. Trận thắng gần nhất của Rayo trước đội bóng xứ Catalan là vào mùa giải 2001/02 khi họ thắng 2-1. Nếu như cách đây 2 mùa giải Barcelona đã chơi 5 trận El Classico tại Madrid, Barca đã thắng tất cả 5 trận, thì 2 năm qua FC Barcelona đã chơi 6 trận tại Madrid và đều nhận thất bại.

Hết bài

Đối đầu với một đội bóng yếu như Rayo Vallecano, HLV Ronald Koeman nhiều khả năng để tiền đạo người Argentina đá chính ngay từ đầu để lấy lại cảm giác bóng, cũng như tìm lại bản năng sát thủ của anh. Nhưng mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng xấu hơn rất nhiều.

Ảnh chế nỗi đau của cổ động viên Barca dựa theo nhân vật trong phim Squid Game. Ảnh Barca.

Ảnh chế nỗi đau của cổ động viên Barca dựa theo nhân vật trong phim Squid Game. Ảnh Barca.

Trong trận gặp Rayo Vallecano, 35 phút đầu thậm chí các cầu thủ khách không có nổi cú sút ra hồn, còn Depay lại đá hỏng quá penalty làm mất đi cơ hội gỡ hòa và đặt dấu chấm hết cho ông thầy người Hà Lan.

Huấn luyện viên của Barca B, Sergi Barjuán tạm thời sẽ chỉ đạo các buổi tập của đội 1 trước khi BLĐ tìm được một HLV mới. Theo Fabrizio Romano, Xavi đã được liên hệ với Barca và huyền thoại sân Camp Nou đã sẵn sàng ngồi vào ghế nóng. Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh nhất là về nắm đội sau đợt tập trung ĐTQG. Nhiều khả năng các trận đấu gặp Alaves, Kiev và Celta của Barca sẽ do HLV Sergi Barjuán chỉ đạo.

Xavi về nhà

Theo Gerard Romero, nếu trở lại Camp Nou thì HLV Xavi sẽ phục hồi và phát triển đôi cánh với Ansu Fati và Dembele để tận dụng khả năng chơi bóng ở không gian rộng của 2 cầu thủ này. Ngoài ra, Xavi rất kết Jules Koundé và Sterling để gia cố hàng phòng ngự và làm sáng tạo hơn lối đá cho hàng tiền vệ.

Xavi đang trên đường về nhà. Ảnh Barca.

Xavi đang trên đường về nhà. Ảnh Barca.

HLV Xavi muốn làm mới lại sơ đồ huyền thoại 4-3-3. Trong đó, ông ưu tiên củng cố hàng phòng ngự bằng việc ký hợp đồng với Jules Kounde (trung vệ của Sevilla) khi chứng kiến lần lượt Atletico, Valencia, Madrid và mới đây là Rayo Vallecano đều có bàn thắng ngay cú sút đầu tiên trúng đích vào khung thành của Barca.

Trước tiên, Xavi phải nói chuyện với CLB Al Sadd nơi ông có một thỏa thuận miệng để được ra đi khi Barca có lời mời.