Tài xế xe tắt app, chở miễn phí dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Trịnh Nghĩa Dũng (ở Hà Nội) đã tắt app công nghệ, đưa đón xe ôm miễn phí cho người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Dũng tắt app công nghệ, chở miễn phí người dân đến đám tang.
Ông Dũng tắt app công nghệ, chở miễn phí người dân đến đám tang.

Trong 2 ngày (25-26/7) Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng nghìn người đã lặng lẽ đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại phố Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo giao Trần Thái Tông dòng người nối dài vài trăm mét.

Thời tiết oi nóng nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trịnh Nghĩa Dũng (ở Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, ông làm nghề tài xế xe ôm công nghệ. Song ông đã tắt app, sẵn sàng đưa đón miễn phí người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phía trước xe máy, ông Dũng gắn tấm biển đen kèm dòng chữ màu trắng dễ nhìn: “Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Xe đưa đón miễn phí”.

Ông chở người dân đến đầu đường Trần Thánh Tông, một người dân lỉnh kỉnh túi đồ từ trên xe bước xuống gửi lời cảm ơn.

Theo ông Dũng, do muốn bày tỏ lòng cảm phục, biết ơn những việc làm vì nước, vì dân cho tới phút cuối cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên ông quyết định chở miễn phí người dân đến viếng.

"Cả cuộc đời Tổng Bí thư đã vì dân vì nước, khi đi để lại niềm tiếc thương cho người dân khắp cả nước, kiều bào và bạn bè quốc tế. Trong ngày này tôi cũng muốn góp chút sức nhỏ của mình, giúp được ai thì giúp", ông Dũng nói.

Nam tài xế cho hay, ông đã tắt ứng dụng đặt xe để đưa đón người dân đến điểm viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ai hỏi chở đi viếng Tổng Bí thư ông sẵn sàng giúp đỡ. Trong chiều nay, ông Dũng đã chở được hàng chục người miễn phí đến viếng Tổng Bí thư.

Bà Ngô Thị Huyền (80 tuổi) ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt 2 tuyến xe buýt từ Bệnh viện K (cơ sở 1, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm) nhà tang lễ để xếp hàng viếng Tổng Bí thư.

6d8ff93aeb134e4d1702.jpg
Bà Huyền tranh thủ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo lời bà Huyền, bà bị ung thư đại tràng từ nhiều năm. Trải qua nhiều đợt hoá xạ trị nên mái tóc bà chỉ còn lưa thưa vài sợi trên đầu. Mặc dù đang phải nằm viện để điều trị và chờ cấp thuốc, song bà vẫn muốn ra viếng Tổng Bí thư để tưởng nhớ những đóng góp to lớn của ông cho đất nước và nhân dân.

"Với những người có công với đất nước, với nhân dân khi qua đời, tôi đều rất trân trọng, biết ơn", bà nói.

4c22724e-5cee-4134-8ada-9a9326bde979.jpeg
Người dân phục vụ nước miễn phí cho những ai đến đám tang.

Càng về tối 25/7, dòng người xếp hàng trên phố Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên - Trần Thái Tông... càng dài. Trên những con phố này, người dân, tình nguyện viên đã đặt các bình nước lớn, cùng cốc giấy sạch sẽ, hàng ghế nhựa trên vỉa hè để người đến đám tang có thể sử dụng.

Tới sáng sớm nay 26/7, hàng nghìn người dân tiếp tục nối nhau vào viếng Tổng Bí thư ở 3 điểm tổ chức lễ tang.

nvh.jpg
Dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư ở nhà tang lễ Quốc gia
laida.jpg
Người dân vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội viếng Tổng Bí thư