Cựu chiến binh mất 1 chân quyết tâm chống nạng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Phạm Văn Sỹ (79 tuổi, cựu chiến binh quê Hà Nam) dù mất 1 chân nhưng vẫn quyết tâm chống nạng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Sỹ không giấu được cảm xúc tiếc thương người cộng sản kiên trung.

99ab62586777c2299b66.jpg
Đầu giờ chiều 25/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) rất đông người dân đội nắng xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
z5666860506487_b8fcafaa3ff1f337fe2876301e7dbb35.jpg
Người dân từ mọi miền đất nước về tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
581eccb5679ac2c49b8b (1).jpg
Ông Nguyễn Thanh Nhàn vượt gần 2.000 km từ Hậu Giang ra Hà Nội để vào viếng Tổng Bí thư. Ông rơi nước mắt cho biết, muốn ra tận nơi để bày tỏ lòng biết ơn đến nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân
bdb7c3f7c6d863863ac9.jpg
Nhiều người dân mong chờ đến giờ vào tiễn đưa Tổng Bí thư
4e77f2e559cafc94a5db.jpg
Dòng người đội nắng xếp hàng chờ viếng ngày một dài hơn
30c8a1b0a49f01c1588e.jpg
Trong không khí trầm mặc, dòng người cứ thế nối đuôi nhau đứng chờ. Ai nấy cũng đều bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của người lãnh đạo tận trung với Đảng, tận hiếu với dân
06a5e7aee28147df1e90.jpg
Do bận công việc đột xuất, một người phụ nữ ở Hòa Bình vái vọng từ xa tiễn đưa Tổng Bí thư
62b43ecf9ae03fbe66f1.jpg
Nhiều người đứng mỏi chân đã tìm chỗ ngồi nghỉ
4547b89d50b2f5ecaca3.jpg
Bé Phạm Elizabeth, 6 tuổi sống ở Ý về Việt Nam chơi được mẹ đưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
cff35222ba0d1f53461c.jpg
Mẹ của bé Elizabeth cho hay, dù nóng vã mồ hôi nhưng bé vẫn muốn chờ vào viếng Tổng Bí thư
cc18770731299477cd38.jpg
Càng về chiều dòng người đổ về khu vực nhà tang lễ ngày một đông
z5667019497502_39dd225867b9780b9dd249727324dc3b.jpg
Tại huyện Đông Anh, Hà Nội (quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), dòng người dài khoảng 3-4km tiếp nối nhau liên tục đi bộ về nhà văn hoá Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để viếng Tổng Bí thư
z5667019509761_10c5e2ed390e7e161f200de494f30e9d.jpg
Dọc đường đi vào làng Lại Đà lực lượng chức năng dựng sẵn ô che mát cho người dân vào viếng.
z5667019546620_df38284ee95f122b969d896e53cdb048.jpg
Lực lượng chức năng, công an, y tế, đoàn thanh niên tại huyện luôn nhiệt tình, hỗ trợ cho công tác chuẩn bị cũng như đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân đến viếng.
z5667285089038_f11b5223b0424cac2f512940b67089d6.jpg
z5667285166897_d10c4fec884d70609f13376a61a749db.jpg
Lực lượng tình nguyện viên (áo xanh) che nắng cho người cao tuổi, sức khỏe yếu trên đường vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
z5667285063215_148f05bd385eb4701b0581cb8281104a.jpg
Do thời tiết nóng bức, các tình nguyện viên phát các tấm bìa cứng cho người dân quạt mát giảm bớt oi bức trong lúc chờ vào viếng
z5667414704716_c8ca30b22b6e3478ba97e39cc307224a.jpg
Đưa theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Nguyễn Thị Phương Lan (quận Hà Đông, Hà Nội) cùng con trai tới làng Lại Đà viếng Tổng Bí thư. Chi muốn đưa con trai đi cùng với mong muốn con sau này sẽ cố gắng học tập rèn luyện, phấn đấu theo ương Tổng Bí thư, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.
z5667400113324_75a1d7311483bc6fd5a10d8a34caa7d7.jpg
Ông Phạm Văn Sỹ (79 tuổi, cựu chiến binh quê Hà Nam) dù mất 1 chân vẫn quyết tâm chống nạng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Sỹ không giấu được cảm xúc tiếc thương người cộng sản kiên trung.
z5667400169986_363659a300b0f1eb7fc06a9c32b4255c.jpg
Ông Sỹ cho biết, thường xuyên theo dõi hoạt động Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua báo đài. Ông vô cùng ngưỡng mộ tài năng cũng như phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp, trọn đời làm việc vì nước, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù đi lại khó khăn, nhưng ông Sỹ quyết tâm cùng gia đình tới tiễn biệt Tổng Bí thư để bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông. “Khi nghe tin Tổng Bí thư mất, tôi đau xót vô cùng, không thiết ăn uống, chỉ đợi đến hôm nay về quê nhà viếng ông. Tôi bồi hồi từ sáng, trằn trọc không ngủ được, chỉ muốn nhanh đến tiễn biệt Tổng Bí thư đoạn đường cuối” – ông Sỹ nói.