Ông Trump tố các đối thủ đảng Dân chủ gây ra vụ ám sát, tận dụng cơ hội gây quỹ

Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã tiến hành một đợt gây quỹ rầm rộ chỉ vài giờ sau một vụ ám sát nhằm vào ông ở Florida – vụ ám sát thứ hai trong vòng 2 tháng.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Business Insider)

Trong một thông báo qua email, ông Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ "Không bao giờ bỏ cuộc". Email này được liên kết với trang quyên góp WinRed, đề xuất quyên góp từ 24 USD đến 3.300 USD, tùy lựa chọn của người đóng góp.

Khi nói chuyện với Fox News về nỗ lực vận động góp quỹ trong hôm đầu tuần này, ông Trump đã nhắc tên các đối thủ chính trị của mình và cáo buộc rằng nghi phạm nổ súng được thúc đẩy hành động bởi những bình luận của họ.

“Ông ta (nghi phạm) tin vào những lời nói của (Tổng thống Mỹ Joe) Biden và (Phó Tổng thống Kamala) Harris và ông ta đã hành động theo điều đó”, ông Trump nói về Ryan Wesley Routh, nghi phạm 58 tuổi. “Lời lẽ khoa trương của họ đã khiến tôi bị bắn, trong khi tôi là người đi cứu đất nước, còn họ lại là kẻ đang phá hoại đất nước”.

Nhà chức trách Mỹ chưa tiết lộ thông tin về động cơ có thể có của nghi phạm.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin rằng Routh đã đăng trên mạng xã hội rằng ông là cử tri từng ủng hộ ông Trump và cũng từng thể hiện sự ủng hộ đối với nhiều chính trị gia, bao gồm Bernie Sanders, Nikki Haley, Joe Biden và Kamala Harris.

AP đưa tin rằng Routh đã đăng bài ủng hộ ông Biden vào tháng 4 năm nay 4, trong đó viết: "Dân chủ đã có trong lá phiếu và chúng tôi không thể thua".

Vào chiều ngày 16/9, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã công bố một email khác liên quan đến vụ ám sát với dòng tiêu đề: "Một âm mưu khác nhằm vào tính mạng của ông Trump". Họ cũng đưa ra một thông điệp khác.

“Những gì chúng ta đang thấy từ Kamala Harris và những người hỗ trợ bà ta trên các phương tiện truyền thông thật kinh tởm”, email viết bằng phông chữ màu đỏ in nghiêng có đoạn. Lần này, phó tướng của ông Trump, J.D. Vance đã ký vào tin nhắn.

Đây không phải là lần đầu tiên chiến dịch tranh cử của ông Trump cáo buộc phía đảng Dân chủ đã gây ảnh hưởng tới tính mạng của ông - và sau đó kêu gọi mọi người quyên góp.

Khi một kẻ ám sát tấn công ông Trump vào tháng 7 tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, cựu Tổng thống lại đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

"Khi chuyện này xảy ra, mọi người hỏi, lỗi tại ai?", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Phil ngay sau vụ việc. “Tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, đó là lỗi của Biden và Harris”.

Trong vụ ám sát đó, một tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ đã bắn chết tay súng đã nhắm bắn ông Trump. Nhà chức trách cũng chưa công bố động cơ của vụ nổ súng đó và thông tin chi tiết về danh tính tay súng vẫn còn thưa thớt mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian.

Trong email gây quỹ đầu tiên sau vụ ám sát hồi tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông sẽ "không bao giờ bỏ cuộc" và liên kết với trang WinRed để gây quỹ.

Hãng tin AP đưa tin ông Trump đã huy động được 137 triệu USD trong tháng 7 và vụ ám sát đầu tiên có thể đã góp phần vào tổng số tiền ấn tượng đó.

Khi được hỏi về những tuyên bố của cựu Tổng thống với Fox News trong hôm đầu tuần và các chi tiết gây quỹ, người phát ngôn của ông Trump, Steven Cheung, đã chỉ sang một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

“Vì những luận điệu cánh tả mà giờ đạn đang bay tứ tung”, ông Trump viết trong một bài đăng dài. Ông nói rằng bà Harris đã đưa ra nhiều luận điệu “dối trá” trong cuộc tranh luận giữa họ.

Ông Trump cũng sử dụng tiền án trọng tội của mình để kiếm tiền từ các nhà tài trợ.

Sau khi bồi thẩm đoàn Manhattan kết luận ông phạm 34 tội danh liên quan tới vụ làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, ông Trump đã tận dụng và huy động được gần 53 triệu USD trong vòng 24 giờ sau khi bị kết án.

Theo Business Insider