Ngày tận thế dữ dội, bi tráng trong mắt họa sĩ

Những bức hình ngày tận thế thực sự bi tráng, không khỏi khiến người xem rùng mình.
Một cơn lũ quét ngang con phố hẹp ở thành phố New York. Trong làn nước xiết là những chiếc ô tô.
Một cơn lũ quét ngang con phố hẹp ở thành phố New York. Trong làn nước xiết là những chiếc ô tô.

Họa sĩ Steve McGhee người Canada thường sáng tạo những tác phẩm về ngày tận thế. Trong những bức tranh của anh có hình máy bay rơi ở thành phố New York, hố tử thần ở Sydney, tràn dầu ở bãi biển Pháp... Anh cho biết mình không bị ảnh hưởng bởi bất kì họa sĩ nào khi vẽ những bức tranh bi thảm này.

McGhee cho biết có thể những tác phẩm của anh phần nào bị ảnh hưởng bởi việc anh xem quá nhiều phim về chủ đề tận thế, hủy diệt. Anh cho biết: “Có lẽ tôi xem nhiều phim ảnh giả tưởng quá. Tôi rất ấn tượng khi nghĩ rằng con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên uy dũng”.

 Khung cảnh tàu thuyền bị hút vào một hố tử thần khổng lồ ở bến cảng Sydney (Australia).

Hệ thống tàu điện ngầm ngập chìm trong làn nước ở London (Anh).

Một con tàu du lịch sắp sửa rơi xuống từ trên thác nước cuồn cuộn.

 Trận sóng thần khủng khiếp chuẩn bị ập vào một thành phố giả tưởng.

 Máy bay đâm sầm xuống khu phố náo nhiệt ở Manhattan (Mỹ)

 Phần đầu của bức tượng Nữ thần Tự Do ngập chìm trong nước.

 Tượng Chúa cứu thế ở Rio de Janeiro (Brasil) dưới làn nước xanh thẳm.

 Một thành phố bị nhấn chìm trong làn mưa tuyết và băng đá dày đặc.

 Hố tử thần xuất hiện hút mọi thứ xung quanh.

Theo Daily Mail, Dân Việt