Nga: Thời gian để lực lượng Ukraine ở Kursk đầu hàng không còn nhiều

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị quân đội Ukraine bị bao vây hạ vũ khí để đổi lấy mạng sống của họ.
Một chiếc xe tăng T-64 của Ukraine bị hư hại ở làng Cherkasskoye Porechnoye, Kursk, nơi đã được lực lượng Nga giải phóng, thuộc Kursk. Ảnh: Sputnik.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 15/3 cho biết lời đề nghị đầu hàng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk vẫn còn hiệu lực, nhưng thời gian đang cạn kiệt.

"Nó vẫn có hiệu lực", ông tuyên bố trong hôm thứ Bảy khi trả lời một câu hỏi từ hãng thông tấn TASS. "Thời gian của họ đang dần thu hẹp lại”.

Trong hôm 14/3, ông Putin đã đảm bảo sẽ đối xử nhân đạo với các chiến binh Ukraine bị bao vây ở Kursk nếu họ đầu hàng. "Nếu họ hạ vũ khí và đầu hàng, chúng tôi sẽ đảm bảo cho họ mạng sống và được đối xử đàng hoàng theo luật pháp quốc tế và các chuẩn mực pháp lý của Nga", Tổng thống Nga cho biết. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Kiev nên ra lệnh cho họ làm như vậy.

Tuyên bố của ông Putin là phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tha mạng cho "hàng nghìn quân nhân Ukraine" đang "hoàn toàn bị quân đội Nga bao vây".

"Đây sẽ là một vụ thảm sát khủng khiếp, chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", ông bình luận trên Truth Social.

Kiev đã phát động một cuộc tấn công lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024, chiếm được thành công thị trấn Sudzha cùng nhiều ngôi làng khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky của Ukraine tuyên bố rằng cuộc xâm nhập qua biên giới này nhằm mục đích tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Tuy nhiên, quân đội Nga đã nhanh chóng ngăn chặn bước tiến của Ukraine và kể từ đó đã giành lại được lãnh thổ. Tính đến thứ Tư trong tuần, 86% diện tích đất do Ukraine chiếm đóng đã được thu hồi, theo Tướng Valery Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga. Ông lưu ý rằng các đơn vị Ukraine còn lại trong khu vực phần lớn đã bị "bao vây" và "cô lập".