|
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Getty. |
Lầu Năm Góc đã chuyển hướng các linh kiện tên lửa quan trọng, vốn được lên kế hoạch viện trợ cho Ukraine, sang các đơn vị quân đội Mỹ tại Trung Đông, theo Wall Street Journal. Động thái này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong chính sách hỗ trợ Kiev dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Trong một bài viết đăng tải hôm 4/6 theo giờ địa phương, tờ Wall Street Journal dẫn một tài liệu mật gửi Quốc hội Mỹ tuần trước, cho biết các ngòi nổ cận đích (proximity fuzes) – thành phần thiết yếu trong hệ thống tên lửa dẫn đường APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – đã được Bộ Quốc phòng Mỹ tái phân bổ sang các lực lượng Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông.
APKWS là hệ thống tên lửa dẫn đường sử dụng từ mặt đất, được Ukraine triển khai trong những năm gần đây nhằm bắn hạ máy bay không người lái (UAV). Các ngòi nổ này từng được mua theo chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (Ukraine Security Assistance Initiative) dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.
Dù ngân sách của chương trình đã được giải ngân hết, các lô hàng được phê duyệt trước đó vẫn dự kiến tiếp tục đến Ukraine trong năm nay và năm tới. Tuy nhiên, theo tờ báo Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phê duyệt việc tái phân bổ các ngòi nổ này từ tháng trước thông qua một bản ghi nhớ nội bộ, coi đây là “vấn đề khẩn cấp do Bộ trưởng Quốc phòng xác định”.
Thông tin về quyết định này đã được gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nhưng Lầu Năm Góc từ chối bình luận công khai.
Nguồn tin giấu tên và các tài liệu nội bộ mà Wall Street Journal có được cho biết, Không quân Mỹ sẽ sử dụng các ngòi nổ này trên tên lửa gắn vào tiêm kích F-16 và F-15E, triển khai tại các căn cứ ở Trung Đông. Quyết định tái phân bổ này được cho phép theo dự luật chi tiêu quốc phòng khẩn cấp được Quốc hội thông qua năm ngoái.
“Hệ thống này đã đóng vai trò quan trọng trong phòng không Ukraine, nhưng hiện có một yêu cầu cấp thiết không kém để bảo vệ nhân viên và căn cứ Mỹ trước các cuộc tấn công bằng UAV của phiến quân Houthi, và có thể cả Iran”, Celeste Wallander, cựu quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng dưới thời chính quyền Biden, nhận định.
Thông tin từ Wall Street Journal được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth không tham dự cuộc họp NATO về điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine – lần đầu tiên một lãnh đạo Lầu Năm Góc bỏ lỡ hội nghị quan trọng này. Ông Hegseth, kể từ khi nhậm chức, đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục can dự sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần chất vấn sự cần thiết của việc viện trợ quân sự cho Kiev, và kêu gọi giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao, khuyến khích hai bên đàm phán hòa bình.
Trong khi đó, Nga vẫn lên án mạnh mẽ việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng hành động này không thể thay đổi cục diện chiến trường, mà chỉ làm leo thang xung đột và gia tăng thương vong.