
Ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông từng yêu cầu “gã điên” Musk rời khỏi chính quyền và đe dọa chấm dứt mọi hợp đồng chính phủ dành cho ông trùm công nghệ này.
“Elon đã trở nên phiền phức. Tôi yêu cầu anh ta rời đi”, ông Trump viết. “Cách tiết kiệm ngân sách dễ nhất, hàng chục tỷ USD, là cắt mọi khoản trợ cấp và hợp đồng dành cho Elon”.
Trước đó trong ngày, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục: “Tôi và Elon từng có mối quan hệ tuyệt vời. Giờ thì tôi không chắc nữa”.
Người đàn ông giàu nhất thế giới đáp trả bằng cách đăng bài trực tiếp khi ông Trump đang phát biểu trên truyền hình, tuyên bố rằng nếu không có ông, ông Trump đã không thể thắng cử năm 2024. Musk cũng chỉ trích Trump vì “vô ơn”.
Trong một bài phát biểu đầy tức giận khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngồi lặng lẽ bên cạnh, ông Trump đã trút giận lên Musk, lần đầu tiên đưa ra bình luận sau khi vị giám đốc điều hành Tesla gọi dự luật thuế và chi tiêu của chính quyền là “điều ghê tởm”.
“Tôi rất thất vọng, vì Elon hiểu rõ dự luật này hơn hầu hết mọi người ở đây…Vậy mà đột nhiên, anh ta lại phản đối”, ông Trump nói khi được hỏi về Musk.
Cuộc khẩu chiến diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump tổ chức lễ chia tay trọng thể tại Phòng Bầu dục dành cho Musk – người vừa rời ghế người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) với nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu.
Musk đã lên tiếng đáp trả chỉ vài phút sau, nói rằng tuyên bố của ông Trump về việc ông đã được xem trước nội dung dự luật là “sai sự thật”.
“Tùy ông thôi”, Musk viết phía trên một video cho thấy ông Trump phát biểu rằng Musk nổi giận vì mất trợ cấp xe điện.
Musk tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao, khẳng định rằng ông Trump đã không thể thắng cử nếu không có sự ủng hộ từ ông – người đã đóng góp gần 300 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.
“Không có tôi, ông Trump đã thua bầu cử”, Musk viết. “Thật vô ơn”.
Ngay sau tuyên bố này, cổ phiếu Tesla giảm mạnh tới 8% trên Phố Wall, một dấu hiệu cho thấy mối bất hòa giữa người giàu nhất thế giới và Tổng thống Mỹ có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Ông Trump, với giọng điệu đầy cảm xúc, kể lại mối quan hệ đổ vỡ với Musk như thể đang “trị liệu tâm lý” trước báo chí, hơn là một cuộc họp với nguyên thủ quốc gia, theo các nhà quan sát.
Ông hồi tưởng lại buổi chia tay tại Phòng Bầu dục, khi Musk đến với một vết bầm quanh mắt, theo lời kể là do bị con trai đấm. Khi đó, Musk cũng đang bị nghi ngờ sử dụng chất kích thích trong thời gian vận động tranh cử cho ông Trump.
“Các bạn đã thấy một người rất hạnh phúc đứng sau bàn Phòng Bầu dục, dù bị bầm mắt. Tôi còn hỏi có cần trang điểm không. Ông ấy nói không – thật thú vị, và rất hay. Ông ấy muốn sống thật với mình”, ông Trump kể lại.
Ông Trump thừa nhận ông hiểu vì sao Musk không hài lòng với một số quyết định của mình, như việc rút đề cử người đứng đầu NASA mà Musk từng ủng hộ.
Trong suốt cuộc họp, Thủ tướng Đức Merz ngồi im lặng, dường như đã chuẩn bị kỹ để tránh bị “tấn công bất ngờ” như các Tổng thống Ukraine và Nam Phi từng trải qua trước đó. Nhưng lần này, người bị “phục kích” lại là Elon Musk.
Tâm điểm của cuộc đối đầu chính là dự luật thuế và chi tiêu mới của ông Trump – được ông gọi là “dự luật to lớn, tuyệt đẹp”. Đây là trọng tâm của chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ hai, nhằm duy trì các chính sách giảm thuế từ nhiệm kỳ đầu và có thể quyết định số phận của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026.
Tuy nhiên, Musk gọi dự luật này là một “sự ghê tởm”, cho rằng nó sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách Mỹ.
Một ngày sau đó, Musk kêu gọi đảng Cộng hòa “giết chết dự luật”, và đề xuất một kế hoạch thay thế không làm gia tăng thâm hụt.

Elon Musk chỉ trích gay gắt dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của ông Trump

Lý do Elon Musk rời chính quyền Trump: Hậu trường đầy tranh cãi được phơi bày
