Mason Greenwood giúp MU chiến thắng Wolves 1-0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – MU vừa giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Wolverhampton Wanderers bởi bàn thắng muộn của chân sút 19 tuổi Mason Greenwood, khiến cho người ta càng mong chờ C.Ronaldo.
Chân sút 19 tuổi Mason Greenwood là một điểm sáng của MU. Ảnh CLB.
Chân sút 19 tuổi Mason Greenwood là một điểm sáng của MU. Ảnh CLB.

Chủ nhà Wolves đã để thua 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League trước Tottenham Hotspus (1-0) và Nottingham Forest (4-0) nên chắc chắn họ rất muốn có điểm trước MU. Tuy nhiên, trong đội hình Wolves không có nhiều cầu thủ để HLV Bruno Lage thực hiện ý đồ chiến thuật của mình. Phía chủ nhà chỉ có hai cầu thủ Trincao, Semedo từ Barca thi đấu bên cánh phải trong đội hình 4-2-3-1 chuyển đến là đáng xem nhất.

Tân binh ra mắt

Trở lại câu chuyên của MU, đây là trận đấu mà 2 tân binh R.Varane và Sancho đã vào sân ngay từ đầu. Trung phong 19 tuổi M. Greenwood trở lại vị trí cao nhất sau khi A.Martial thi đấu khá thất vọng trong trận đấu trước, trong khi đó James được trao thêm cơ hội sau những cú sút khá vô duyên. Việc MU chiêu mộ thành công Ronaldo thì cơ hội dành cho A.Martial, James, Lingard được ra sân sẽ bị thu hẹp đi đáng kể, thậm chí có người còn phải rời sân Old Trafford bởi phòng thay đồ đã khá chật chội.

Trung vệ R.Varane chính là người tham gia kiến tạo, một màn ra mắt được cho là thành công của tuyển thủ người Pháp. Ảnh MARCA.

Trung vệ R.Varane chính là người tham gia kiến tạo, một màn ra mắt được cho là thành công của tuyển thủ người Pháp. Ảnh MARCA.

Đây là trận đấu mà HLV Bruno Lage đã nghiên cứu đối phương khá kỹ và không quá ngạc nhiên khi các cầu thủ Wolverhampton Wanderers liên tục khoét vào vị trí Fred trấn giữ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn De Gea thì MU đã phải thua trước bởi những pha dốc bóng đánh thẳng trung lộ. Trung vệ R.Varane cần phải có thêm thời gian để có thể hòa nhập với lối chơi của MU, trong khi đó được bố trí đá cánh trận thứ 3 nhưng Sancho cho thấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Sancho chưa thể hiện được nhiều trong những pha bóng đột nhập vào khu vực 16,5m của đối phương.

Đây là một trận đấu mà đội khách MU không cầm được bóng nhiều, các đợt tấn công trên 1/3 sân Wolves thiếu đi sự đội biến khi Pogba không còn cầm nhịp được trận đấu. Việc phải lùi sân tham gia phòng ngự khiến tiền vệ người Pháp không còn thường xuyên tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó Bruno bị theo kèm sát, nên khả năng phối hợp với Mason Greenwood, Sancho và James đang có vấn đề phải cải thiện.

Điểm sáng Mason Greenwood

Trong bối cảnh khi Edinson Cavani đang dần lấy lại phong độ và Cristiano Ronaldo vẫn đang phải tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thì chân sút 19 tuổi Mason Greenwood là một điểm sáng. Bàn thắng muộn trước khi trận đấu kết thúc đã giúp MU có trận thắng tối thiểu để leo lên vị trí thứ 3, chỉ kém đội đầu bảng 2 điểm. Điều khá thú vị khi trung vệ R.Varane chính là người tham gia kiến tạo, một màn ra mắt được cho là thành công của tuyển thủ người Pháp.

Greenwood là hiện thân cho sức trẻ của MU.Ảnh MARCA.

Greenwood là hiện thân cho sức trẻ của MU.Ảnh MARCA.

Mason Greenwood có 2 lần chơi tiền đạo mũi nhọn và ghi 3 bàn trong 3 trận đầu tiên của mùa giải mới, đang là cầu thủ có phong độ tốt nhất của phía MU. So với Sancho và James thì lối đá của cầu thủ đàn em này đa dạng hơn, nhất là khả năng chọn vị trí. Ngoài việc đá trung phong, Greenwood còn đá cánh rất tốt và khi Cristiano Ronaldo nếu MU chuyển sang đá 4-4-2 thì đây sẽ là cặp sát thủ đáng kể tại Premier League.

Thậm chí HLV Ole có thể nghĩ đến việc tung cả 3 mũi tấn công Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Greenwood để khoan thủng bất cứ hàng phòng ngự nào tại Champions League. Đẳng cấp, kinh nghiệm sát thủ của Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo là vấn đề không phải bàn, Greenwood là hiện thân cho sức trẻ của MU.