Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma

Sáng 14-3, tại Đà Nẵng, Ban Liên lạc công binh Hải quân đã tổ chức buổi tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14-3-1988 trước quân xâm lược Trung Quốc.
Những cựu quân nhân có đồng đội hi sinh trong trận Gạc Ma thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Những cựu quân nhân có đồng đội hi sinh trong trận Gạc Ma thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Các cựu binh từng làm nhiệm vụ ở Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ có đồng đội hi sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma và nhiều người dân đã cùng đến cầu cảng Trung tâm phối hơp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II - Đà Nẵng để thắp nén nhang tưởng nhớ người ra đi vì Tổ quốc.

Tại buổi tưởng niệm, trước bàn thờ có tên 64 Liệt sĩ, ông Hoàng Văn Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy Chính  trị Trung đoàn 83 (giai đoạn 1988-1997, nay là Lữ đoàn 83 Quân chủng Hải Quân), đã bùi ngùi nhớ lại sự hi sinh của đồng đội trong trận chiến không cân sức.

“Những ngày này chúng ta lại nhớ về các anh, những người đồng đội đã hi sinh, hiến dâng tuổi xuân để bảo vệ biển đảo thân yêu của chúng ta. Các anh nằm giữa lòng biển mẹ để thế hệ chúng tôi, mai sau không bao giờ quên ngày 14-3. Chúng tôi mãi mãi nhớ công ơn của các anh và nguyện nêu gương, tiếp nối truyền thống vẻ vang của anh trong sự nghiệp bảo vê toàn vẹn lãnh thổ”- ông Hoan phát biểu.

Trong không khí xúc động, những người cựu binh cùng hướng mắt về phía biển nơi 64 chiến sĩ anh hùng vĩnh viễn nằm lại với biển khơi. Một vòng hoa tươi với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma-Trường Sa ngày 14-3-1988” và đèn hoa đăng cũng được những người đồng đội thả xuống biển xanh tưởng nhớ những anh hùng nằm lại giữa trùng khơi. 

Ngày 14-3, những người đồng đội lại hướng về biển để nhớ về 64 Anh hùng liệt sĩ nằm lại biển khơi để bảo vệ biển đảo Tổ Quốc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 14-3, những người đồng đội lại hướng về biển để nhớ về 64 Anh hùng liệt sĩ nằm lại biển khơi để bảo vệ biển đảo Tổ Quốc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Một người dân xúc động thắp nén hương dâng các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một người dân xúc động thắp nén hương dâng các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma-Trường Sa ngày 14-3-1988” được thả xuống biển trong sáng 14-3 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma-Trường Sa ngày 14-3-1988” được thả xuống biển trong sáng 14-3 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

* Cũng trong sáng 14-3, bên phần mộ Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương, hàng trăm người gồm chính quyền, người dân, những đồng đội cũ của anh đã về nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, để thắp một nén hương tưởng niệm ngày 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ đảo Gạc Ma.

Mẹ liệt sĩ Phương là bà Hồ Thị Đức dù sức khỏe đã xuống nhiều cũng có mặt để thắp hương cho con.

Đồng đội của liệt sĩ Phương đều gọi bà Hồ Thị Đức, mẹ liệt sĩ Phương, là mẹ. Trong ảnh: Một cựu binh Gạc Ma sửa lại vạt áo cho mẹ Đức - Ảnh: Quốc Nam
Đồng đội của liệt sĩ Phương đều gọi bà Hồ Thị Đức, mẹ liệt sĩ Phương, là mẹ. Trong ảnh: Một cựu binh Gạc Ma sửa lại vạt áo cho mẹ Đức - Ảnh: Quốc Nam

Theo Tuổi Trẻ