HLV Park Hang-seo: Tôi sẽ cố gắng hết sức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với áp lực buộc phải thắng nhưng HLV Hajime Moriyasu vẫn chọn lối chơi cực kỳ khó chịu, kìm nén cảm xúc thi đấu của các cầu thủ chủ nhà.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức...", ông Park quyết tâm
"Tôi sẽ cố gắng hết sức...", ông Park quyết tâm

Rõ ràng đẳng cấp và trình độ của các tuyển thủ của đội bóng đứng thứ 2 châu lục là điều không cần bàn. Thậm chí riêng giá chuyển nhượng của tiền đạo Takumi Minamino đã gấp 4 lần toàn bộ đội tuyển Việt Nam.

Nhật Bản có tới 11 cầu thủ đang thi đấu tại sân cỏ châu Âu, kết thúc trận đấu cuối tuần đã vội vàng lên máy bay, vật vờ bay hơn 30 giờ mới có mặt tại Hà Nội. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu chỉ có 1 giờ ráp đội hình trên sân Mỹ Đình rồi ra sân thi đấu. Giới chuyên môn cho rằng đội khách chỉ ráp đội hình trên sa bàn để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà.

Khách chơi khó chịu

Đội khách đã chọn một lối đá mà những người am hiểu sâu về chuyên môn đều thừa nhận rất phù hợp với tình hình. Họ chủ trương cầm bóng nhiều, không cho đội chủ nhà có bóng, khi mất bóng thì sẵn sàng phạm lỗi và thực tế đã có tới 14 lần phạm lỗi (Việt Nam chỉ 13). Các cầu thủ Nhật Bản không pressing tầm cao, không đẩy tốc độ lên cao để tránh bị đòn phản công.

Một cánh én khó làm nên mùa xuân. Ảnh VFF

Một cánh én khó làm nên mùa xuân. Ảnh VFF

Chơi với đội hình 4-4-2, tại các khu vực giữa sân các cầu thủ Nhật Bản chủ trường đá nhẩn nhơ, rồi bất thần tăng tốc ở đoạn ngắn. Lối đá này tuy không tạo ra nhiều cơ hội bằng Saudi Arabia nhưng thực tế chúng ta không có nhiều cơ hội uy hiếp đội bạn. Thậm chí suốt 90 phút thi đấu, chúng ta chỉ có đúng 1 cú sút trúng khung thành đối phương.

Nhật Bản không tấn công ào ào và ghi bàn liên tiếp đầu trận đấu như Oman hay Trung Quốc nhưng lại tạo ra một trận đấu khiến cho các cầu thủ chủ nhà cảm thấy bế tắc. Với 562 đường chuyền, cầm bóng tới 67%, các cầu thủ Nhật thực hiện đúng ý đồ của ông thầy, không cho Việt Nam có bóng để chơi. Ông Park đã cất Văn Đức để tung Công Phượng vào sân, rồi xoay sơ đồ 3-5-2 sang 4-3-3 nhưng với các trung vệ đẳng cấp như Yoshida, Tomiyasu đã từng theo kèm Ronaldo thì ghi bàn vẫn là điều quá khó.

Tôi sẽ cố gắng hết sức

Dù thi đấu rất cố gắng và gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Nhật Bản trong một số thời điểm của trận đấu, nhưng sự chênh lệch về trình độ khiến đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước đối thủ trên sân Mỹ Đình. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam vẫn ở vị trí cuối bảng sau 5 trận và mục tiêu có điểm vẫn đang khó khăn với ông Park và các học trò.

Công Phượng bị vây chặt. Ảnh VFF

Công Phượng bị vây chặt. Ảnh VFF

HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản: "Suốt cuộc đời làm bóng đá, tôi mới hiểu kiếm 1 điểm lại khó đến thế nào. Việt Nam đã gặp những đội tuyển rất mạnh. Là HLV, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng để Việt Nam có thể có nhiều lần dự vòng loại thứ 3 như thế này thì còn phải cố gắng, xây dựng các phương án, đặt ra những mục tiêu tiếp theo để tương lai có những kết quả tốt”.

"Tôi nghĩ thế này, nếu là lần đầu tham gia giải đấu và chúng ta đặt tham vọng cơ, thì đó mới là quá sức. Còn hiện tại, đây vẫn là quá trình để chúng ta tích luỹ hơn cho bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực cầu thủ".