Giây phút sinh tử bị “tàu lạ” đâm chìm của vị thuyền trưởng già

VietTimes -- 34 ngư dân trên con tàu định mệnh QNa 95959TS đã trở về trong vòng tay người thân, nhưng ký ức về chuyến biển kinh hoàng vẫn in trong ánh mắt thuyền trưởng già Phạm Phú Thành (SN 1966, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Thuyền trưởng già Phạm Phú Thành lặng người khi kể về cái đêm định mệnh giữa biển Hoàng Sa
Thuyền trưởng già Phạm Phú Thành lặng người khi kể về cái đêm định mệnh giữa biển Hoàng Sa

Mặc dù từng vượt "thảm bão Chan Chu" trở về, nhưng có lẽ đối với vị thuyền trưởng Phạm Phú Thành, ký ức kinh hoàng của đêm định mệnh 3/5 ấy sẽ chẳng bao giờ quên.

Trong giây phút đoàn viên, ông ngậm ngùi kể lại: "Lúc đó khoảng 23h đêm, trên tàu chỉ còn lại tôi, cháu Võ Thanh Phương (Võ Thanh Trung) và cậu con trai Phạm Phú Nhân. 43 ngư dân còn lại đã thả thúng câu vươn khơi. Có lẽ đây là định mệnh, chứ nếu nó đâm sớm hơn chừng tiếng đồng hồ trước thì chắc nhiều người không trở về lắm..."

Bỏ lửng câu nói, lặng đi rồi vị thuyền trưởng tiếp tục câu chuyện bằng giọng khàn đục: "Tui đang cầm bộ đàm liên lạc với anh em bạn câu thì bất ngờ nghe cái rầm từ mạn trái. Con tàu câu mực to vậy mà quay ngang, hất tui ngã nhào xuống ghế lái. Nước tràn ào ào vào khoang tàu. Biết chuyện chẳng lành, chắc chắn tàu mình bị đâm nên tôi hét lớn, gọi 2 đứa đang ngủ bật dậy. Tôi và thằng Phương vừa lao xuống buồng máy để quay máy phát điện vừa hét qua bộ đàm thông báo với các anh em bạn câu tàu đã bị đâm, về cấp cứu".

Tàu SAR 412 mang sứ mệnh cứu nạn trở về cùng 34 ngư dân trên tàu cá QNa 95959TSTàu SAR 412 mang sứ mệnh cứu nạn trở về cùng 34 ngư dân trên tàu cá QNa 95959TS

"Khi ấy tôi đang thả câu cách xa tàu chừng 10 lý thì nghe tiếng hét qua bộ đàm của thuyền trưởng Thành-"Tàu bị đâm, anh em về ngay cấp cứu!", cùng đó là tiếng hỗn loạn, í ới từ phía đầu dây. Biết chuyện không lành, tôi bỏ câu, chèo thúng chai quay về", ngư dân Nguyễn Văn Thành kể lại.

Sau cú đâm chí mạng, Phạm Phú Nhân bị bất tỉnh do bị hất ngã. "Cú đâm khiến em bị hất văng, bất tỉnh. Mãi sau nhờ anh Phương em mới gượng dậy được để tìm cha. Thật sự lúc đó rất hoảng!"

Với bản lĩnh của vị thuyền trưởng từng trở về sau "thảm bão" Chan Chu và kinh nghiệm ngư trường hơn 35 trên vùng biển Hoàng Sa. Ngay lập tức ông hướng dẫn 2 ngư dân trẻ Phương và Nhân tìm áo phao, can nước đeo vào người và leo lên phần giàn còn nổi của con tàu trờ tới cứu.

"Tàu chìm nhanh, điện tắt ngấm, nghe lời chú Thành, tụi em sẵn sàng để nhảy khỏi tàu nếu tàu chìm nhanh và không còn gì để bám", ngư dân trẻ Võ Thanh Trung nói.

"Mặc dù cái chết cận kề nhưng chú Thành vẫn nói tao sao cũng được, nhưng tụi bây phải sống, sống để trở về mà tố cáo. Tụi hắn cố tình đâm mình chớ không thể là tai nạn, vì tàu bật đèn sáng trưng", Võ Thanh Trung cho biết thêm.

Thay chồng, bà Bùi Thị Luận (51 tuổi), vợ thuyền trưởng Phạm Phú Thành ôm từng thuyền viên tàu cá QNa 95959TS sau chuyến biển định mệnh

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ bám trụ nơi giàn phơi, các thúng chai của bạn câu quay về. Tất cả đói khát, quay quắt và hoảng sợ giữa đêm tối bịt bùng biển Hoàng Sa.

 Đến 7h sáng hôm sau (ngày 4/5), tàu cá QNa 94998 đánh bắt gần đó đã đến vớt được được 28 anh em đang trôi dạt. Và mãi đến 8h mới vớt được 6 anh em còn lại số này bị trôi dạt xa khỏi vị trí tàu bị đâm chìm.

Tất cả 34 ngư dân đói khát, kiệt sức và hoảng loạn, tàu cá QNa94998TS quay đầu, đưa số ngư dân gặp nạn về bờ. Đồng thời phát tín hiệu đến Trung tâm cứu nạn hàng hải để cầu cứu và tàu SAR 412 lên đường.

Hoàn thành sứ mệnh cao cả, thuyền trưởng tàu cứu nạn SAR 412 Phan Xuân Sơn xúc động nói: "Đây là tội ác giết người khi đâm chìm tàu cá rồi rồi bỏ chạy. Một thủ đoạn bất nhân và hèn hạ”.

Tàu SAR 412 mang sứ mệnh cứu nạn trở về cùng 34 ngư dân trên tàu cá QNa 95959TS
Tàu SAR 412 mang sứ mệnh cứu nạn trở về cùng 34 ngư dân trên tàu cá QNa 95959TS