Đội tuyển Nhật Bản tăng tốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong 3 đội khách Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản thì chỉ Australia hòa với Trung Quốc, còn Saudi Arabia và Nhật Bản đã thắng cuộc.
Nhật Bản đã vươn lên thứ 2 bảng đấu. Ảnh AT
Nhật Bản đã vươn lên thứ 2 bảng đấu. Ảnh AT

Ông Herve Renard đã làm đúng lời hứa, dành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình bằng chính đấu pháp mà người Nhật đã làm trước đó. Các cầu thủ đội khách Saudi Arabia không ào ạt tấn công mà chủ trương cầm bóng, bịt hết đường lên bóng của chủ nhà chờ sự tỏa sáng của vài cá nhân.

Tiền vệ biên phải Ai Muwallad đột ngột tăng tốc, quặt bóng với độ khó rất cao chuyền bóng cho tiền đạo Al.Shehri đánh đầu ngược ghi bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Việt Nam. Những pha bóng mà sân chơi khu vực Đông Nam Á các hậu vệ chúng ta không bắt gặp, đơn giản là sự khác biệt về đẳng cấp.

Ngẫm về sân chơi mới

Trên sân thì Hồng Duy chỉ chậm hơn đối thủ nửa bước chân, để cầu thủ đối phương tạt bóng vào trong cho đồng đội bật cao đánh đầu ghi bàn. Trung vệ của chúng ta thấp hơn Al.Shehri nửa cái đầu nhưng không tài nào ngăn cản đối phương. Xét về cả trận đấu, đội khách Saudi Arabia chỉ nhanh hơn 1 chút, cao hơn 1 chút, khéo hơn 1 chút và chính xác hơn cũng chỉ 1 chút. Nhưng một chút đó thôi đôi khi phải mất vài chục năm mới đạt được.

Ông Herve Renard đã làm đúng lời hứa, dành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình bằng chính đấu pháp mà người Nhật đã làm trước đó. Ảnh AFC

Ông Herve Renard đã làm đúng lời hứa, dành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình bằng chính đấu pháp mà người Nhật đã làm trước đó. Ảnh AFC

Nhiều người Việt Nam trong đó có con gái trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã chia sẻ: “Cha gieo niềm tin với con đội sẽ thắng, mà sao 6 trận chưa thắng vậy Cha, mà sao đội không thua 2-3 quả, chứ thua 1 quả, thua kiểu thế này con lại càng tiếc nuối”. Bóng đá là thế.

Trong khi đó, nếu Australia không thể đến Qatar 2022 thì thầy trò ông G.Arnold chỉ còn biết tự trách mình. Đá trên sân khách, có bàn thắng từ rất sớm nhưng vẫn để Wu Lei ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Cầu thủ đang đá cho CLB Espanyol đang có phong độ rất tốt, 2 trận đấu liên tiếp đều ghi bàn thắng cho đội tuyển Trung Quốc. Đến giờ với 12 bàn thắng có được, Wu Lei chỉ còn kém Ali Mabkhout (UAE) người đang là Vua phá lưới vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đúng 2 bàn. Với việc không thể thắng Trung Quốc, tuyển Australia đã để Nhật Bản vượt qua giành vị trí thứ 2 bảng B.

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu và các cầu thủ Nhật Bản lại chứng minh trận thua Oman 0-1 tại Tokyo đơn thuần chỉ là một tai nạn. Trong trận tái đấu, họ đã ép cho các cầu thủ chủ nhà nghẹt thở, cầm bóng đến 64%, tung ra 14 cú sút (Oman chỉ 4). Nếu thủ môn Al Rashidi không xuất sắc cứu thua được 3 tình huống thì tỷ số còn có thể đậm hơn 1-0. Tiền vệ số 14 Ito đang đá cho CLB Genk tại giải vô địch Bỉ đã ghi bàn thắng giúp Nhật Bản vượt lên Australia 2 điểm cách biệt.

Mãi mãi một tình yêu cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Mãi mãi một tình yêu cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Màn về đích

Trong cuộc đua “tam mã” Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản thì đội bóng Tây Á đang có lợi thế nhất khi bỏ xa Nhật Bản 4 điểm. Trong khi đó với 12 điểm hơn Australia, Nhật Bản vẫn chưa thể an tâm vì lượt vệ họ sẽ gặp Australia trên sân nhà. Đến giờ sau 6 lượt đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 châu Á, duy nhất đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nhưng điều này không làm buồn lòng các cổ động viên bởi chúng ta biết trình độ của các đối thủ đến đâu.

Trong khi đó với khoảng cách 10 điểm, nhiều khả năng Iran sẽ là đội đầu tiên có vé đến Qatar 2022 sau vòng đấu tới. Tấm vé thứ 2 đã điền sẵn tên Hàn Quốc với với khoảng cách 8 điểm và thực lực UAE khó lòng đua với đội bóng xứ kim chi.