Đà Nẵng rực rỡ đón Xuân Đinh Dậu

VietTimes -- Sau chuỗi ngày mưa thất thường, ngày 27/1 (30 tháng Chạp), Đà Nẵng bừng nắng khiến cả TP trở nên rực rỡ bởi đèn trang trí và cờ hoa.
Sau chuỗi ngày mưa thất thường, ngày 27/1 (30 tháng Chạp), Đà Nẵng bừng nắng khiến cả TP trở nên rực rỡ bởi đèn trang trí và cờ hoa.

Những "chiếc áo" được khoắc sẵn trên các tuyến đường cùng đường hoa Bạch Đằng khiến thành phố trở nên lung linh trong nắng khiến người dân, du khách đổ ra đường ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ.

Đường Bạch Đằng, công viên bờ Đông và bờ Tây cầu Sông Hàn,...là những điểm thu hút người dân đến thưởng lãm, ghi lại những khoảng khắc đẹp dù là 30 Tết.

Với chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, Đà Nẵng đang trang trí thành phố theo cách riêng của mình nhưng không kém phần thu hút.

VietTimes xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh Đà Nẵng "khoác áo mới" đón Xuân Đinh Mùi 2017:

Linh vật của năm là chú gà trống mạnh mẽ, được trang trí sặc sỡ với mong muốn một năm vạn sự như ý
Công viên phía Tây cầu Rồng được trang trí bắt mắt để người dân thưởng lãm
Một góc đường hoa Bạch Đằng
Các bạn trẻ tranh thủ thời tiết đẹp đi thưởng lãm và ghi lại những kỷ niệm của ngày cuối năm Bính Thân
Năm 2017 được cách điệu thành chú gà trống mềm mại
Với chủ trương tiết kiệm, nên đường hoa được trang trí đơn giản
Với những loài hoa có chi phí hợp lý
Nhưng không kém phần "lung linh"
Những "quả trứng" nở hoa sặc sỡ trên đường hoa Bạch Đằng