Champions League: Hai bất ngờ sân cỏ châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –MU thua ngược 1-2 tại Young Boys vì chiếc thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka và một sai lầm khó hiểu của Jesse Lingard ở phút bù giờ. Chủ nhà Barca lại còn thua thảm Bayern 0-3, hai bất ngờ lớn của Champions League.
MU và Barca đều bị thua trận. Ảnh 90m.
MU và Barca đều bị thua trận. Ảnh 90m.

MU và những sai lầm cá nhân

Trong màu áo MU, ngôi sao 36 tuổi Ronaldo có lần ra sân thứ 177 ở Champions League, cân bằng kỷ lục của Iker Casillas. Tưởng như CR7 sẽ có trận thắng thứ 112 khi sớm có bàn thắng ngay ở phút thứ 13 sau khi phối hợp cùng đàn em Bruno. Bất ngờ, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 35 vì giẫm lên cổ chân của Martins Pereira. Điều này khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer phải chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ bằng cách tung cả D.Dalot và R.Varane vào sân để bảo vệ tỷ số 1-1.

HLV D.Wagner đã thay đổi nhân sự chuyển sang đá 4-1-4-1 để áp đảo đội khách MU. Từ mép phải khu cấm địa hậu vệ S.Hefti của đối phương đã tạt bóng để tiền vệ cánh Nicolas Ngamaleu ghi bàn gỡ hòa ở phút 65. Và khi tưởng chừng có thể ra về với ít nhất là một kết quả hòa, khi HLV Ole đã thay cả 5 cầu thủ tất công trừ Pgoba, để bảo vệ tỷ số 1-1. Phút 90+5, bất ngờ Jesse Lingard - người vào thay Ronaldo ở phút 72 - trong tình thế không chịu áp lực gì lại chuyền về khiến cả hàng thủ bất ngờ, để Theoson Jordan Siebatcheu thoát xuống dễ dàng hạ gục thủ thành David De Gea.

Champions League: Hai bất ngờ sân cỏ châu Âu ảnh 1

HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ là người chịu trách nhiệm về trận đấu có hiệu suất kém cỏi nhất sau 138 trận Champions League kể từ mùa giải 2003-2004. Ảnh 90 min

Đây là lần thứ 2 MU để thua một trận khai màn vòng bảng Champions League, sau lần đầu ở mùa giải 2015-2016 thua PSV 1-2 dưới quyền HLV Louis van Gaal. Đây là trận đấu MU chỉ có 2 cú sút khung thành trong 25 phút đầu trận đầu và tác giả chính là tân binh CR7. HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ là người chịu trách nhiệm về trận đấu có hiệu suất kém cỏi nhất sau 138 trận Champions League kể từ mùa giải 2003-2004.

Barca, nợ chồng nợ

Khán giả sân Camp Nou đang nghĩ về việc đòi nợ trận thua Bayern 8-2 ở Lisbon cách đây 2 mùa giải nhưng khi Sergio Aguero, Ousmane Dembele và Ansu Fati chấn thương HLV HLV Koeman phải bố trí một đội hình lạ lẫm 3-1-4-2. Champions League không phải là sân chơi của các cầu thủ trẻ, nhất là đối diện là các “hùm xám” chinh chiến dày dặn.

Hộ công Mueller trong sơ đồ 4-2-3-1 đã đưa Bayern vượt lên dẫn trước ở phút 34 với một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm hậu vệ Eric Garcia đổi hướng đánh bại thủ môn Ter Stegen. Đội trưởng Pique của Barca biết rõ Mueller chính là người đã ghi ghi 7 bàn vào lưới đội bóng xứ Catalan trong đó có 2 trong trận thua bạc nhược 8-2 ở Lisbon nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Mỗi mình CR7 có 2 cú sút trong suốt trận đấu. Ảnh 90 min

Mỗi mình CR7 có 2 cú sút trong suốt trận đấu. Ảnh 90 min

Trong tay tân HLV J.Nagelsmann vẫn còn “gã thợ săn” Lewandowski nên Bayern không cần cầm nhiều bóng mà chơi rình rập, quần cho các cầu thủ chủ nhà mệt lử rồi mới ra tay. Barca chơi những phút đầu đầy tập trung nhưng việc luân chuyển bóng chuyển đội trạng thái phòng ngự sang tấn công thì đều bị đối phương dễ dàng bẻ gãy. Hàng công trở nên bế tắc, trung vệ Araujo chính là người chơi hay nhất bên phía đội chủ sân Camp Nou. Lần đầu tiên trong lịch sử, Barca kết thúc một trận đấu tại Champions League mà không có bất kỳ cú sút nào trúng vào khung thành của đối phương.

Không chờ đợi lâu, tiền đạo người Ba Lan Lewandowski ghi bàn thắng thứ 2 cho nhà vô địch Đức ở phút thứ 54. Chọn đúng vị trí, anh chỉ việc đệm bóng vào lưới từ cự ly gần sau khi Musiala dứt điểm trúng cột dọc bật ra. Khi tỷ số đang là 2-0, HLV J.Nagelsmann đã thay thế 5 vị trí để cho các cầu thủ quen dần với không khí Champions League. Nhưng với thế áp đảo, đội khách vẫn khiến cho đội chủ nhà tiếp tục gục ngã bởi thế trận tấn công dồn dập và tất nhiên tiền đạo người Lewandowski biết thế nào để một lần nữa ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-0.

"Hôm nay Bayern chơi tốt hơn Barca, đó là thực tế." Ảnh 90 min

"Hôm nay Bayern chơi tốt hơn Barca, đó là thực tế." Ảnh 90 min

Bế tắc

Chủ tịch Joan Laporta chắc là người xấu hổ nhất khi ngồi trên khán đài chứng kiến về những gì các cầu thủ Barca thể hiện. Tất nhiên, HLV Koeman bị đặt dấu hỏi nhiều hơn bao giờ hết sau thất bại ngày hôm qua. "Tôi không muốn bào chữa nhưng mọi người đều biết chúng tôi có những tiền đạo nào trên hàng công. Thật khó để đấu với một Bayern có tốc độ cao như vậy." ông đã thốt lên như vậy nhưng cổ động viên Barca lại không thích nghe điều này.

Vấn đề của đội chủ sân Camp Nou là đang nằm trong giai đoạn khủng khoảng tiền bạc. Nếu sa thải HLV Koeman thì lấy ai để thay thế ông ấy. Rõ ràng Jordi Cruyff chưa sẵn sàng để trở thành huấn luyện viên của Barca trong thời điểm hiện tại, trong khi đó Chủ tịch CLB Laporta thì lại không có vẻ không thích dùng Xavi.