Bãi gỗ lậu gần trạm bảo vệ rừng: Đội quản lý rừng ém nhẹm thông tin gỗ lậu

Ém nhẹm thông tin phát hiện về 64 phách gỗ lậu, 3 người trong Đội quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tranh (Quảng Nam) đang khiến dư luận nghi ngờ về sự bắt tay với lâm tặc.
Gỗ lậu phát hiện tại xã Trà Bui - Ảnh: C.T.V
Gỗ lậu phát hiện tại xã Trà Bui - Ảnh: C.T.V

Ngày 23.10, đại diện Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Tranh vừa gửi báo cáo đến UBND tỉnh Quảng Nam giải trình vụ Đội quản lý bảo vệ rừng cơ động (thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh) ém nhẹm thông tin phát hiện bãi gỗ lậu ở huyện Bắc Trà My.

Theo giải trình, ngày 24.9.2015, Đội quản lý bảo vệ rừng cơ động trong khi tuần tra, kiểm soát lâm phận đã phát hiện 64 hộp gỗ Chò (thuộc nhóm 6) có khối lượng 14,12 m3 đang được cất giữ trái phép tại thôn 5, xã Trà Bui.

Tuy nhiên, Đội quản lý bảo vệ rừng cơ động (gồm đội phó Phan Văn Dự và 2 nhân viên Trần Đình Nhật, Trần Đình Chiến) đã không báo cáo về bãi gỗ lậu này.

Đến ngày 5.10, khi ông Đinh Văn Chuẩn (nhân viên bảo vệ rừng ở trạm Trà Bui, người tham gia đoàn kiểm tra và phát hiện bãi gỗ lậu) báo cáo sự việc lên cấp trên, ông Phan Văn Dự mới báo cáo vụ việc cho BQL rừng phòng hộ Sông Tranh.

“Khi phát hiện ra vụ cất giữ trái phép trên, ông Phan Văn Dự yêu cầu đoàn công tác không được báo cáo cho Giám đốc (BQL rừng phòng hộ Sông Tranh) và Trưởng trạm bảo vệ rừng Trà Bui”, văn bản báo cáo giải trình số 210/BC-BQL ghi rõ.

Theo tường thuật, ông Dự không báo cáo lãnh đạo là để "tự giải quyết" vụ việc.

“Việc làm của ông Dự là không đúng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hiện nay các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh nghi ngờ có sự tiếp tay của cán bộ làm công tác bảo vệ rừng cho “lâm tặc” và dư luận đăng đặt nhiều nghi vấn cho việc làm này”, ông Đoàn Tất Chẩn kết luận.

Do đây là vụ việc “có nhiều tình tiết phức tạp” BQL rừng phòng hộ Sông Tranh nhận thấy không đủ thẩm quyền giải quyết, phải kính chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Theo Thanh Niên