Truyền thông Anh: khoảng 20 lính Anh đã tử trận ở Ukraine; Severodonetsk bị cô lập hoàn toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo truyền thông Anh The Times, đã có khoảng 20 người Anh bị chết khi tham gia chiến đấu chống quân Nga ở Ukraine, 
Jordan Gatley khi tham gia chiến đấu tại Ukraine (Ảnh: Reuters).
Jordan Gatley khi tham gia chiến đấu tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

Reuters, Sky News, The Times và một số cơ quan truyền thông khác của Anh ngày 12/6 đều đưa tin, ảnh về một cựu quân nhân Anh tên là Jordan Gatley đã thiệt mạng trong trận chiến ở thành phố Severodonetsk, miền Đông Ukraine.

Theo các báo, gia đình của Gatley đã thông báo tin này trên mạng xã hội vào ngày 11/6 theo giờ địa phương. Cha của Gatley cho biết gia đình đã biết về cái chết của Gateley vào ngày 10/6.

Sky News đưa tin, Gatley đã rời khỏi quân đội Anh vào tháng 3 năm nay và sau đó đến Ukraine, tại đây anh ta đã tham gia việc huấn luyện cho quân đội địa phương.

Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cũng chính thức xác nhận họ đang giúp đỡ gia đình một người Anh đã thiệt mạng ở Ukraine.

The Times chỉ ra rằng khoảng 20 người Anh có thể đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với quân Nga, nhưng con số chính xác không thể xác minh. Chính phủ Anh cũng không rõ có tất cả bao nhiêu công dân Anh đã gia nhập quân đội Ukraine.

Thông tin về cái chết của Gatley được gia đình anh ta thông báo trên Twitter.

Thông tin về cái chết của Gatley được gia đình anh ta thông báo trên Twitter.

Matthew Robinson, một cựu quân nhân Anh từng huấn luyện binh lính địa phương và những người nước ngoài đến Ukraine chiến đấu (Nga gọi là lính đánh thuê nước ngoài) ở Kiev, cho rằng tổng số người Anh đã chết ở Ukraine có thể không bao giờ được biết hết. Đại sứ quán Anh không có kênh liên lạc rõ ràng với những người này, vì vậy họ không biết có bao nhiêu binh sĩ Anh đã tử trận ở Ukraine.

Hiện tại, xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Theo tin tức do Hãng thông tấn Nga Sputnik công bố, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga vào các ngày 9 và 11/6 đã sử dụng tên lửa có độ chính xác cao không đối đất để phá hủy một trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài và một đơn vị đồn trú lính đánh thuê nước ngoài ở tỉnh Uzhtomir.

Để giành quyền kiểm soát vùng Donbas ở miền đông Ukraine, Nga và Ukraine hiện đang giao tranh ác liệt tại thành phố Severodonetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trận đánh ở Severodonetsk có thể quyết định xu hướng chiến dịch quân sự của Nga ở vùng Donbass. Cách đây vài ngày, Nga tuyên bố quân đội Nga đã chiếm được phần lớn Severodonetsk. Quân đội Ukraine thì nói, hiện tại quân đội Ukraine vẫn kiểm soát 1/3 thành phố này, việc giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố này là rất khó khăn.

Thành phố Severodonetsk bị tàn phá nặng nề hiện đã bị cô lập hoàn toàn.

Thành phố Severodonetsk bị tàn phá nặng nề hiện đã bị cô lập hoàn toàn.

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 14/6, tình hình trở nên bi đát hơn khi ông Gaidai, Thống đốc vùng Luhansk cho biết hôm thứ Hai (13/6) rằng mặc dù quân đội Nga chưa chiếm đóng hoàn toàn Severodonetsk nhưng cả ba cây cầu dẫn đến thành phố này đều đã bị phá hủy nên không thể sơ tán cư dân và vận chuyển hàng hóa đến được nữa. Ông mô tả Severodonetsk bị tàn phá nặng nề và những cư dân còn lại đang phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Liên quan đến số phận những người Anh tham gia chiến đấu chống Nga ở Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 10/6 nói ông đã "choáng váng" trước việc hai người Anh tham chiến ở miền đông Ukraine bị Nga kết án tử hình. Theo AFP, Phủ Thủ tướng Anh cho biết, ông Johnson nói sẽ cùng Chính phủ Ukraine nỗ lực tìm kiếm việc yêu cầu Nga trả tự do cho họ.

Hai người Anh và một người Maroc tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bị bắt làm tù binh và bị một tòa án của chính quyền ly khai ở Donetsk kết án tử hình hôm thứ Năm (9/6) vì “tham gia vào các hoạt động đánh thuê”.

Người phát ngôn của ông Johnson nói với giới truyền thông rằng "Thủ tướng bị sốc trước việc những người này bị kết tội" và London "ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Ukraine để trả tự do cho những người này". Người phát ngôn này tuyên bố: "Rõ ràng là họ phục vụ trong quân đội Ukraine và là tù binh chiến tranh, không phải lính đánh thuê”.

Theo các báo, Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss đã hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào thứ Sáu. Bà sau đó đã tweet trên Twitter rằng bà đã thảo luận về "những nỗ lực để đảm bảo việc thả các tù nhân chiến tranh bị các lực lượng vũ trang thân Nga giam giữ" với ngoại trưởng Ukraine.

Các báo cũng cho biết Đức cũng bị "sốc" trước vụ việc, trong khi Pháp tuyên bố rằng họ "cực kỳ lo ngại".

Khi được phóng viên BBC hỏi về những cách có thể được sử dụng để giải phóng những người này, đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristeko, cho biết "đó sẽ là một cuộc trao đổi" và "vấn đề là phải trả giá như thế nào. Bởi vì Nga đang nói về việc trao đổi nghị sĩ Ukraine". Các nghị sĩ này bị Kiev bắt giữ vì bị cho là đã làm việc vì lợi ích của Nga.

Hai người Anh và một người Marocco bị Tòa án "Cộng hòa nhân dân Donetsk" kết án tử hình hôm 9/6.

Hai người Anh và một người Marocco bị Tòa án "Cộng hòa nhân dân Donetsk" kết án tử hình hôm 9/6.

Báo cáo chỉ ra rằng nghị sĩ Anh Robert Jenrick đã kêu gọi Bộ Ngoại giao triệu tập đại sứ Nga tại Anh. Ông cho biết đã nhận được sự đảm bảo từ chính quyền Ukraine rằng trong quá trình trao đổi tù nhân giữa Kiev và Moscow, hai người Anh sẽ là mục tiêu ưu tiên để yêu cầu được thả đầu tiên.

Theo kênh truyền hình Zvezda (Sao Đỏ) của Nga ngày 10/6, liên quan đến bản án tử hình 3 lính đánh thuê nước ngoài, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã trả lời rằng mọi thủ tục xét xử được tiến hành theo pháp luật của Donetsk, vì hành vi tội ác của họ xảy ra ở đây, tất cả mọi thứ khác đều chỉ là suy đoán. Ông tuyên bố, Nga sẽ không can thiệp vào công việc của các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”.

Trong khi đó, hôm Chủ nhật (12/6), ông Pushilin, nhà lãnh đạo “Cộng hòa nhân dân Donetsk” cho biết các ông sẽ không thay đổi phán quyết.

Pushlin cho biết ba người này đến Ukraine để giết hại thường dân vì tiền và ông không thấy có bất kỳ điều kiện nào để giảm nhẹ hay sửa đổi bản án. Pushlin cho biết tòa án đã dành cho ba người đàn ông một hình phạt hoàn toàn công bằng. Ông cáo buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson đã không liên lạc với chính quyền “Cộng hòa nhân dân Donetsk” bất chấp tính mạng của họ.