Người chết não vì tai nạn giao thông hiến tạng... tái sinh 5 số phận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Bệnh viện E vừa thực hiện lấy đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 3 bệnh nhân nguy kịch và đem lại ánh sáng cho 2 người khác, minh chứng xúc động cho nghĩa cử “cho đi là còn mãi".

514280362_1242845004518436_1611096409739644336_n.jpg
5 người tái sinh sau nghĩa cử của người hiến

Sáng 2/7, Bệnh viện E đã chia sẻ câu chuyện xúc động về người cho chết não đã hiến tặng mô, tạng, mang lại sự sống cho ba bệnh nhân nguy kịch và ánh sáng cho hai người khác. Nghĩa cử “cho đi là còn mãi” của người hiến và gia đình anh đã viết tiếp hành trình hồi sinh kỳ diệu, gieo hy vọng cho những số phận đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Trao đổi với Viettimes, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cho biết đến nay Bệnh viện E là cơ sở y tế duy nhất không ghép tạng mà vẫn vận động hiến tạng. Việc vận động hiến tạng vô cùng khó khăn và việc tổ chức lấy tạng chuyển cho các bệnh viện ghép rất tốn kém cả về nhân lực, tiền của.

5 người hồi sinh từ một nghĩa cử

Hơn 6 ngày trước, một người đàn ông không may gặp tai nạn giao thông tại Hà Nội, được đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện, các phản xạ dần mất đi – dấu hiệu báo trước nguy cơ chết não.

Ngay khi nhận được thông tin, Chi hội vận động hiến mô, tạng của Bệnh viện E đã nhanh chóng phối hợp cùng bác sĩ điều trị để chia sẻ với gia đình. Nhiều cuộc hội chẩn toàn viện được tổ chức khẩn trương. Bằng tất cả sự chân thành, các y bác sĩ đã giải thích, động viên để gia đình hiểu rõ ý nghĩa nhân văn, sự cao cả của việc hiến tạng – món quà vô giá có thể cứu nhiều sinh mạng.

Trước những lời chia sẻ đầy thấu cảm ấy, gia đình nạn nhân đã quyết định hiến mô, tạng của người thân không may qua đời. Đêm 23/6, khi người bệnh chuyển biến xấu, Ban Giám đốc Bệnh viện E phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện Việt Đức, TWQĐ 108, Vinmec, Mắt Trung ương… lập tức họp khẩn, triển khai ca phẫu thuật lấy đa tạng ngay trong đêm.

Cuộc phẫu thuật được ví như cuộc chạy đua với thời gian. Ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện E đã làm việc xuyên đêm, tập trung cao độ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ làm mất cơ hội sống của những bệnh nhân đang chờ ghép. Rạng sáng 24/6, từng bộ phận mô, tạng được đưa đi trong cơn mưa xối xả, mở ra hy vọng cho 5 con người.

Theo điều phối, trái tim người hiến được ghép ngay cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Gan được chia hai phần: thuỳ gan trái chuyển tới Bệnh viện Vinmec, thuỳ gan phải đến Bệnh viện TWQĐ 108. Hai giác mạc được chuyển cho Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương, mang lại ánh sáng cho hai bệnh nhân khác.

1.jpg
Ngay trong đêm, từ Bệnh viện E, các tạng hiến được chuyển tới các bệnh viện ghép

Không chỉ là chuyên môn, mà còn là ân tình

Mỗi ca ghép thành công không chỉ là kỹ thuật y học mà còn là kết tinh của sự phối hợp khẩn trương, đồng bộ giữa các bệnh viện, từ công tác vận động hiến tạng, chuẩn bị phòng mổ, hồi sức, xét nghiệm, cho tới việc sẵn sàng của các kíp ghép xuyên đêm.

TS. Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E nhấn mạnh thành công này không phải nỗ lực của riêng ai, mà là kết quả của một tập thể đoàn kết, tận tâm từ Ban Giám đốc tới các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ hỗ trợ.

Vào ngày cuối tuần, trong cơn mưa nặng hạt, đại diện Bệnh viện E cùng gia đình và bạn bè đã tiễn đưa anh về nghĩa trang quê nhà. Khoảnh khắc ấy khắc sâu hình ảnh một con người đã ra đi, nhưng trái tim, gan và giác mạc của anh vẫn tiếp tục đập, vẫn hiện hữu trong cơ thể những người khác – như một minh chứng cảm động rằng cái chết không khép lại sự sống, mà còn có thể mở ra những hành trình mới cho nhiều người khác.

Nghĩa cử cao đẹp này như lời nhắc nhở: giữa những khắc nghiệt, mất mát, vẫn luôn có những con người sẵn sàng vì cộng đồng, vì sự sống của người khác mà dâng tặng món quà vô giá. Họ khiến chúng ta tin hơn vào tình người, vào sự sẻ chia không biên giới, để những điều tốt đẹp còn mãi lan toả.