Nghi phạm bắn ông Abe khai tự chế bom tại nhà, đồng nghiệp cũ sửng sốt vì hay tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nghi phạm bắn súng gây nên cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khai với cảnh sát rằng hắn định chế tạo bom, theo các nguồn tin điều tra.
Tatsuya Yamagami, kẻ gây ra vụ nổ súng dẫn tới cái chết của ông Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)
Tatsuya Yamagami, kẻ gây ra vụ nổ súng dẫn tới cái chết của ông Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm Tetsuya Yamagami cũng khai hắn “đã chế tạo nhiều khẩu súng,” theo các nguồn tin mà SCMP dẫn lại. Cảnh sát đã khám xét nhà của nghi phạm ở thành phố Nara, thu giữ được nhiều khẩu súng giống với khẩu súng tự chế được thu tại hiện trường, sau khi ông Abe bị bắn trong lúc đang phát biểu.

Yamagami, 41 tuổi, đã được chuyển sang bên công tố trong hôm 10/7 vì cáo buộc giết người.

Liên quan tới động cơ gây án, Yamagami nói rằng mẹ của hắn đã đóng “khoản tiền quyên góp lớn” cho một tổ chức tôn giáo và gã rất thù ghét tổ chức này. Hắn tin rằng ông Abe có liên hệ với tổ chức này, theo các nguồn tin.

Các đồng nghiệp cũ của Yamagami rất bất ngờ khi một người mà họ từng coi là “hoàn toàn bình thường” lại có thể là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công khiến toàn Nhật Bản và cả thế giới trải qua cú sốc.

Một công nhân làm việc tại nhà máy ở tỉnh Kyoto, nơi mà nghi phạm xin nghỉ việc được khoảng 1 năm rưỡi, cho hay Yamagami “có vẻ nghiêm túc” nhưng sau đó xảy ra cãi vã và nghỉ việc không xin phép nhiều lần, và cuối cùng kẻ này nghỉ hẳn.

Trong một cuộc họp báo hôm 9/7, một nhân viên lâu năm tại nhà máy nói rằng Yamagami đã được tuyển vào công ty vào tháng 10/2020 và được giao cho bộ phận chuyển hàng. Có bằng lái xe cẩu, hắn được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa.

“Nếu là nói chuyện về công việc thì hắn sẽ trả lời, và sẽ không kể về đời sống riêng tư. Hắn nhìn có vẻ cũng lịch sự,” người này cho hay, thêm rằng Yamagami thường ăn trưa một mình trong xe hơi của mình.

Trong 6 tháng đầu tiên đi làm, không có bất cứ vấn đề gì liên quan tới thái độ làm việc của Yamagami. Tuy nhiên, rạn nứt bắt đầu xuất hiện, khi kẻ này dần dần chểnh mảng công việc, khiến nhiều đồng nghiệp lo ngại.

Đầu năm nay, một công ty vận tải hối thúc Yamagami xem lại quy trình tiêu chuẩn về sử dụng vật liệu của họ để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng cách, nhưng kẻ này đã tranh cãi lại và phản đối. Công ty cuối cùng ký duyệt một đề nghị đuổi việc đối với kẻ này.

Mặc dù trước đó không có vấn đề gì về giờ giấc làm việc, Yamagami bắt đầu nghỉ không phép trong tháng 3 và lấy cớ là bản thân mắc phải “những vấn đề về tim” cùng nhiều vấn đề khác về sức khỏe. Hắn dùng tất cả số tiền nhận được trong lúc nghỉ có lương, và cuối cùng nghỉ việc vào ngày 15/5.

Chưa đầy 2 tháng sau, Yamagami, từng phục vụ 3 năm trong Lực lượng hải quân phòng vệ Nhật Bản, đã bị bắt giữ vì cáo buộc ám sát vị Thủ tướng có thời gian tại nhiệm lâu nhất ở nước này bằng cách bắn súng tự chế vào sau lưng ông.

Phát biểu trước báo giới, đồng nghiệp cũ của nghi phạm vẫn không thể tin được rằng hắn làm như vậy đồng thời lên án hành động của kẻ này. “Có thể hắn có nhiều vấn đề trong công việc, nhưng chưa từng có lần nào những vấn đề đó biến thành bạo lực. Hắn trông có vẻ như không phải kiểu người như vậy,” người này cho hay.

Theo SCMP