Nam thanh niên nhét con lươn dài 65cm vào hậu môn, phải mổ cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhét một con lươn sống dài khoảng 65cm vào hậu môn để tìm khoái cảm, thanh niên 31 tuổi người Ấn Độ đã phải phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trao đổi với VietTimes chiều nay, 29/7, BSCKII. Lê Nhật Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng – tầng sinh môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết các bác sĩ của Bệnh viện vừa phẫu thuật lấy ra con lươn sống dài tới 65cm, đường kính 10mm trong cơ thể một thanh niên người nước ngoài.

Bệnh nhân được đưa vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức trong những cơn đau bụng dữ dội. Kết quả chụp X quang cho thấy trong cơ thể bệnh nhân có một “khung xương” cản quang dài nằm trong ổ bụng, vắt ngang ổ bụng từ trái sang phải.

Nam thanh niên cho biết khoảng 12h ngày 27/7/2024, anh ta đã nhét một con lươn vào hậu môn.

2.png
Bác sĩ lấy con lươn từ trong cơ thể bệnh nhân

Theo BS. Lê Nhật Huy, đây là một ca bệnh hiếm hoi gặp phải. Trước đó, năm 2013 và 2017, ở Trung Quốc đã có 2 trường hợp tương tự, nhưng là do bệnh nhân đưa lươn vào người để … chữa bệnh. Các trường hợp bệnh nhân có các dị vật cố định như cái cốc, quả chanh, quả chuối, dưa chuột … trong người thì các bác sĩ đã gặp nhiều từ những người quan hệ đồng giới và việc lấy ra cũng không quá phức tạp. Nhưng trường hợp này là động vật sống ở trong người thì khó hơn, vì không biết được đường đi của con lươn trong cơ thể nạn nhân. Trong khi đó, các bác sĩ cũng gặp khó khăn nữa là khó khai thác bệnh sử do thanh niên này muốn giấu nguyên nhân.

Vì biết đặc tính của lươn là sống được ở điều kiện kỵ khí lâu và sẽ cắn nham nhở ruột người, nên BS. Lê Nhật Huy cùng các đồng nghiệp hội chẩn và nhanh chóng quyết định phối hợp với các bác sỹ nội soi, gây mê… để nội soi đại trực tràng và gắp con lươn qua đường hậu môn, tránh cho người bệnh phải mổ.

Tuy nhiên, khi đưa ống soi qua hậu môn, các thầy thuốc lại phát hiện trong trực tràng bệnh nhân còn có một quả chanh to, đường kính 4cm chặn lại, nên không thể tiếp cận con lươn. Đúng lúc đó bệnh nhân tiếp tục đau bụng dữ dội, nên để tránh bị lươn cắn ruột bệnh nhân, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu.

Khi mở bụng, các bác sỹ đã lấy ra một con lươn dài khoảng 65cm còn sống nằm trong ổ bụng người bệnh. Con lươn đã cắn thủng trực tràng – đại tràng của người bệnh để chui ra ngoài ổ bụng. Sau khi lấy con lươn ra, các bác sỹ cũng đưa cả quả chanh ở trực tràng bệnh nhân ra ngoài qua lỗ hậu môn.

BS. Huy thông tin: Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo và sức khoẻ dần ổn định.

Picture1.png
Ngoài con lươn, nam thanh niên này còn có quả chanh ở trực tràng

Theo BS. Lê Nhật Huy, hiện nay có nhiều người, nhất là các nam thanh niên trẻ quan hệ đồng giới có xu hướng tìm “cảm giác lạ” từ đồ chơi tình dục. Vì thế, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã từng phải lấy qua đường hậu môn người bệnh các dụng cụ như lọ dầu gió, cốc thuỷ tinh, đồ chơi tình dục… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bác sĩ gặp một bệnh nhân đưa động vật sống vào hậu môn trực tràng và bị cắn thủng.

3.png
Con lươn còn sống được lấy ra khỏi cơ thể nam thanh niên

“Lươn là động vật có thể sống trong điều kiện kỵ khí lâu, có khả năng cắn thủng đường tiêu hoá, do vậy mọi người tuyệt đối không đưa động vật sống qua lỗ hậu môn vì hậu quả khôn lường” - BS. Huy khuyến cáo.