Hai bệnh viện phối hợp cứu sống mẹ con sản phụ bị ung thư máu

VietTimes -- Hôm nay (28/6), sau 1 tháng điều trị và được truyền hơn 60 đơn vị chế phẩm máu, sức khỏe của chị Phạm Thị Vang (29 tuổi, Thái Bình) mắc ung thư máu đã ổn định. Còn em bé được ông bà đón về nhà chăm sóc.

Vợ chồng chị Vang vẫn hạnh phúc đợi chờ thiên thần nhỏ chào đời.
Vợ chồng chị Vang vẫn hạnh phúc đợi chờ thiên thần nhỏ chào đời.

Mang thai tới tuần thứ 33, chị Vang phát hiện mắc ung thư máu. Căn bệnh khiến chị bị thiếu máu, tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu, xuất huyết nhiều, đe dọa tính mạng mẹ và con.

Đầu tháng 6/2019, chị phải tới cấp cứu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trong 18 ngày tiếp theo, để giữ sức khỏe cho chị và em bé trong bụng, kéo dài thời gian mang thai, chị Vang liên tục phải truyền hồng cầu, tiểu cầu thuộc nhóm máu O.

Tới tuần thứ 35, khi chị không thể tiếp tục mang thai, các bác sĩ quyết định chuyển chị Vang tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ sinh.

Chị Vang ngắn nhìn đứa con thơ qua màn hình điện thoại trong lúc điều trị.
Chị Vang ngắn nhìn đứa con thơ qua màn hình điện thoại trong lúc điều trị.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, chị luôn được truyền máu nhằm phòng ngừa rủi ro. Nhờ sự nỗ lực của kíp bác sĩ đến từ hai Bệnh viện, ca mổ đã thành công.

Chị Vang nằm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 1 ngày, rồi được đưa về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp tục điều trị.

Đến nay, khi sức khỏe đã ổn định, có thể tiếp tục điều trị hóa chất, Vang được chồng cho xem ảnh con trong điện thoại.

Hình ảnh đứa con bé bỏng trở thành động lực lớn nhất giúp chị chiến đấu với bạo bệnh, kiên trì vượt qua đau đớn để sớm đoàn tụ với chồng, con.