Elon Musk thừa nhận chỉ nói đùa về trận thượng đài với Mark Zuckerberg

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tỉ phú công nghệ Elon Musk vừa thừa nhận rằng ban đầu ông chỉ nói đùa về cuộc thượng đài với ông Mark Zuckerberg.

Ảnh: Etvbharat
Ảnh: Etvbharat

Sau nhiều lần bị người sáng lập Meta, ông Mark Zuckerberg, cho rằng không nghiêm túc với trận đấu trong lồng bát giác, tỉ phú công nghệ Elon Musk đã thừa nhận rằng ban đầu ông chỉ nói đùa về cuộc đối đầu này.

Tuy nhiên, Musk cũng cho rằng sau nhiều nỗ lực hẹn địa điểm cho trận thượng đài, Zuckerberg luôn kiếm cớ để rời khỏi trận chiến.

Theo đó, ông Musk đã đăng trên ứng dụng X: "Tóm tắt về trận chiến: Tôi nói đùa về việc đấu võ với Zuckerberg trên X. Sau đó, anh ấy nói 'Gửi địa điểm cho tôi'. Italy đã sẵn sàng với Đấu trường La Mã. Nhưng Zuckerberg từ chối. Tôi đề nghị đến nhà anh ấy như một 'không gian an toàn'. Bi kịch là anh ấy lại đang ở nơi khác. Vậy có nơi nào để anh ấy có thể đấu với tôi không?"

Tuần trước, ông Zuckerberg cũng chia sẻ trên Threads, một ứng dụng truyền thông xã hội cung cấp dịch vụ blog, rằng đã đến lúc "tiếp tục" vì Musk có vẻ không "nghiêm túc" về "cuộc chiến được đề xuất". CEO Facebook đã trích dẫn những lời bào chữa mà Musk sử dụng để né tránh việc ấn định ngày thượng đài.

Ban đầu, ông Zuckerberg đăng trên Story Instagram, “Gửi cho tôi vị trí” cùng với ảnh chụp màn hình dòng tweet của ông Musk, nơi vị tỉ phú này lần đầu tiên thách thức chủ sở hữu Meta. Đáp lại điều này, ông Musk cáo buộc ông Zuckerberg dường như không chấp nhận thử thách.

Trước đó vào Chủ nhật, trong một bài đăng của mình, ông Zuckerberg đã khiến nhiều người nghĩ rằng vị tỉ phú này đã rút lui khỏi cuộc chiến.

Trong một bài đăng trên Threads, Zuckerberg nói rằng ông ấy sẽ "tập trung vào việc thi đấu với những người coi trọng môn thể thao này".

"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Elon không nghiêm túc và đã đến lúc phải tiếp tục. Tôi đã đề nghị một cuộc chiến thực sự. Dana White đề nghị biến đây thành một cuộc thi đấu hợp pháp vì mục đích từ thiện. Tuy nhiên, Elon đã không xác nhận ngày thượng đài, sau đó nói rằng ông ấy cần phẫu thuật", Zuckerberg nói trong bài đăng.

Được biết, hôm 14/8, ông Musk cho biết đã lái xe đến nhà Zuckerberg ở Palo Alto vào tối đó và sẽ phát trực tiếp để mọi người theo dõi. "Nếu may mắn và Zuck mở cửa, cuộc chiến sẽ bắt đầu", Musk cho hay.

Thực tế hôm đó, ông Zuckerberg không có nhà. "Ông Mark đang đi du lịch và không ở Palo Alto", Iska Saric, người đại diện của ông Mark Zuckerberg, nói với The Verge ngày 15/8. "Ngoài ra, ông Mark rất coi trọng môn thể thao này và sẽ không đồng ý thi đấu với ai đó ngẫu nhiên xuất hiện tại nhà ông ấy".

Gần đây, ông Musk và Zuckerberg liên tục đấu khẩu trên X và Threads về trận đấu, tuy nhiên nhiều người cho rằng trận thượng đài này sẽ khó lòng diễn ra. Mới đây, ông Musk đã đăng rằng “Trận chiến giữa Zuck và Musk” sẽ được phát trực tiếp qua X với tất cả số tiền thu được sẽ được dùng làm từ thiện.

Tuy nhiên, ngay lập tức ông Zuckerberg đáp trả ông Musk bằng cách chỉ trích X/Twitter một cách tinh tế khi viết trên Threads, “Liệu chúng ta có nên sử dụng một nền tảng đáng tin cậy hơn để có thể thực sự gây quỹ từ thiện?”.

Theo Etvbharat, The Verge