Dòng sổ tang xúc động của cô giáo Đặng Thị Phúc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từng nét chữ của cô giáo Đặng Thị Phúc viết lên sổ tang trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến ai đọc cũng xúc động.

Cô Phúc nghẹn ngào đến tiễn biệt người học trò ưu tú.
Cô Phúc nghẹn ngào đến tiễn biệt người học trò ưu tú.

Sáng 26/7, cô giáo Đặng Thị Phúc (92 tuổi, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) ngồi xe lăn tới viếng học trò tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Trên đường vào viếng, cô Phúc không kìm được xúc động, nước mắt dâng trào.

Giữa dòng người xếp hàng dài vào viếng Tổng Bí thư, hình ảnh cô Phúc ngồi xe lăn khiến ai cũng xúc động. Trước linh cữu của Tổng Bí thư, cô Đặng Thị Phúc bật khóc nghẹn ngào, bước từng bước trên đôi chân run rẩy, vòng tay ra ôm lấy linh cữu học trò lần cuối.

69331b8d7abddfe386ac.jpg
Lời tiễn biệt của cô giáo Phúc gửi học trò.

Cô giáo Đặng Thị Phúc từng dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm lớp 4. Lớp có 48 em nhưng cô Phúc có ấn tượng đặc biệt với Tổng Bí thư vì khi ấy ông nhỏ tuổi nhất nhưng học giỏi nhất, chăm chỉ phát biểu xây dựng bài.

Theo lời cô Phúc, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị ốm, cô không đến thăm được. Lúc trò mất cô cũng không được nhìn mặt lần cuối, nên nay cô muốn đến nhà tang lễ thắp nén hương tiễn biệt người học trò ưu tú.

Từng nét chữ của cô giáo Phúc viết lên sổ tang trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến ai đọc cũng rớt nước mắt.

“Trò nhỏ ơi. Cô thương con lắm. Sao cô lại phải đưa con thế này…”, cô giáo Đặng Thị Phúc viết.

0eed63b0348091dec891.jpg
Cô giáo Phúc ngồi xe lăn đến viếng Tổng Bí thư.

Cô Phúc kể, bản thân nhớ nhất buổi gặp cuối cùng, tất cả học trò tập trung. Khi ấy, Tổng Bí thư vẫn mái tóc hơi hung hung đỏ, nước da trắng xanh.

“Khi trò Trọng đến thăm tôi, hai cô trò toàn nói chuyện về những kỷ niệm thời còn tiểu học. Tôi dạy trò Trọng là năm lớp 4, cuối cấp một nên nhiều kỷ niệm lắm. Tôi không thể nhớ hết được”, cô nghẹn lời.

Hết lớp 4, Tổng Bí thư chuyển sang học Trường Nguyễn Gia Thiều, cô Phúc cũng chuyển về Hà Nội, hai cô trò bặt tin nhau từ đó.

Vào những ngày lễ của thầy cô hay Tết Nguyên đán, Tổng Bí thư dù bận nhiều việc lớn nhưng vẫn nhớ chúc mừng cô giáo Phúc. Tết Nguyên đán năm 2024, cô vẫn còn nhận được lời chúc của học trò.

Chị Trần Thị Xuân Phương, con gái cô Đặng Xuân Phúc, cho biết khi nhận tin Tổng Bí thư qua đời, cô Phúc buồn và suy nghĩ lắm.

Cô Phúc bồn chồn, gặp ai cũng hỏi và mong muốn được đến viếng Tổng Bí thư, động viên gia đình.

“Đêm qua mẹ tôi khóc mãi, mong ngóng, thức cả đêm để đợi trời sáng”, chị Phương nói.

Cũng trong sáng nay, nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh (91 tuổi, thầy giáo của Tổng Bí thư khi ông học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều) khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, ông đặt vé máy bay từ Đức về Hà Nội để kịp đến viếng trong sáng 26/7.

z5669037665029_b3d06fb637aa2a8a51860912a9377fc9.jpg
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh ngồi xe lăn vẫn tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ những kỷ niệm về học trò, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh kể “Khi còn đi học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người vô cùng hiền lành, chăm chỉ và lễ phép với thầy cô giáo."

Thương nhớ người học trò ưu tú, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh ghi vào sổ tang: 'Vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Phú Trọng - người Cộng sản kiên cường trong đấu tranh vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, nhân dân ấm no, hạnh phúc!"