Cựu đặc nhiệm Thái Lan bắn chết bệnh nhân Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu đặc nhiệm Saengnilkul đột nhập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 gần Bangkok, bắn chết một bệnh nhân rồi bỏ trốn.
Cảnh sát áp giải Kawin Saengnilkul (thứ ba từ trái sang) sau khi nghi phạm đầu thú tại tỉnh Ranong ngày 24/6. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan.
Cảnh sát áp giải Kawin Saengnilkul (thứ ba từ trái sang) sau khi nghi phạm đầu thú tại tỉnh Ranong ngày 24/6. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan.

Kawin Saengnilkul, 23 tuổi, đầu hàng cảnh sát tỉnh Ranong của Thái Lan và giao nộp hai khẩu súng sau khi bắn chết hai người vào sáng 24/6.

Cảnh sát cho biết Kawin bắn chết một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi tại khu Phahon Yothin ở thủ đô Bangkok lúc 2h sáng nay, trước khi đột nhập vào Cơ sở Cai nghiện Ma túy Quốc gia Princess Mother tại huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani. Cơ sở này đang được sử dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Camera an ninh cho thấy một người mặc trang phục ngụy trang và đội mũ nồi đỏ bắn vỡ cửa kính và đi vào bệnh viện dã chiến, sau đó bắn một bệnh nhân khoảng 50 tuổi vừa ra khỏi nhà vệ sinh lúc 3h30. Tay súng tiếp tục di chuyển tới một phòng bệnh, bắn nhiều phát nữa song không trúng ai, rồi rời khỏi hiện trường bằng xe bán tải.

Amphol Buarabpor, cảnh sát trưởng tỉnh Pathum Thani, cho biết Kawin nổ súng vì cho rằng bệnh nhân Covid-19 tại Viện Princess Mother là người nghiện ma túy và cựu đặc nhiệm này ghét người nghiện. Cảnh sát nghi ngờ Kawin bị bệnh tâm thần.

Kawin từng là binh nhì thuộc một đơn vị đặc nhiệm đóng quân tại tỉnh Lop Buri, song bị buộc giải ngũ vào tháng 11/2019. Cảnh sát cho biết Kawin tình nguyện phục vụ trong quân đội Thái Lan do đam mê vũ khí.

Hồi tháng 2/2020, thượng sĩ Jakrapanth Thomma nổ súng sát hại 29 người tại một trung tâm thương mại ở thành phố Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan, do mâu thuẫn với cấp trên liên quan đến tranh chấp đất đai. Lực lượng chức năng Thái Lan sau đó bắn hạ Jakrapanth.

Theo Vnexpress