Cháu bé chưa biết tin dữ của gia đình
Cháu H.N.M., 10 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội, nạn nhân nhỏ tuổi được cứu sống trong vụ lật tàu du lịch tại vịnh Hạ Long vào chiều 19/7, đang được chăm sóc tại Khoa Sức khỏe Vị thành niên Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương. Đến thời điểm này, bé chưa biết mẹ và em gái đã qua đời, bố đang mất tích.
Chia sẻ với VietTimes chiều nay (21/7), TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, cho biết: Về thể chất, sức khỏe của cháu M. đã ổn định, chỉ xây xát nhẹ bên ngoài. Nhưng điều khiến chúng tôi đặc biệt quan tâm là vấn đề tâm lý. Hiện cháu vẫn chưa được thông báo về tình trạng của gia đình.
Cháu M. được người bạn thân của bố mẹ đón từ Quảng Ninh đưa vào BV Nhi Trung ương trong chiều 20/7. Là bệnh nhân trong hoàn cảnh đặc biệt, nên cháu đã được các bác sĩ, nhân viên y tế quan tâm đặc biệt.

Theo dõi, hỗ trợ tâm lý cho cháu
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sức khoẻ và đặc biệt là trạng thái tâm lý của cháu bé trong vòng 2-3 ngày tới, đồng thời, đã làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ miễn toàn bộ viện phí, cũng như lên kế hoạch theo dõi tâm lý lâu dài cho bệnh nhi” - TS.BS Cao Việt Tùng cho biết.
Cháu M. hiện được bố trí nằm tại phòng điều trị có điều kiện tốt, thông thoáng, có sự chăm sóc sát sao từ đội ngũ y tế của BV và người thân của cháu. Các suất ăn, đồ dùng cá nhân và nhu cầu sinh hoạt hằng ngày đều được BV và những người hỗ trợ cung cấp đầy đủ. Các bác sĩ tạo điều kiện tốt nhất để bé được yên tĩnh, thoải mái và tránh tối đa những xáo trộn từ bên ngoài.
“Có nhiều đơn vị, cá nhân mong muốn đến thăm cháu ngay, nhưng chúng tôi xin phép từ chối tạm thời. Bây giờ điều quan trọng nhất là giúp cháu ổn định tinh thần trước đã” - TS.BS Cao Việt Tùng cho biết thêm.
Tuy nhiên, điều khiến y bác sĩ trăn trở nhất là việc chuẩn bị thông báo tin dữ cho cháu. Cháu chưa biết mẹ và em đã mất, bố đang mất tích.
"Chúng tôi đang đánh giá tâm lý cháu kỹ lưỡng. Việc thông báo sẽ được thực hiện hết sức cẩn trọng, với sự đồng thuận của người thân và có hỗ trợ tâm lý đi kèm”, Phó Giám đốc BV Nhi nói, giọng trầm hẳn xuống.
Về mặt sức khỏe thể chất, cháu có thể được xuất viện, nhưng hiện tại bé quá đơn độc. Gia đình thì không còn ai, nhất là bố cháu vẫn mất tích. Vì thế, bệnh viện chủ động giữ cháu lại, để hỗ trợ chăm sóc và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi cháu biết sự thật”.
Dù mới 10 tuổi, nhưng cháu M. giờ phải đối diện với nỗi mất mát không gì bù đắp được. Các y bác sĩ đang cố gắng để ít nhất, trong những ngày đầu sau thảm kịch, cháu không phải gánh thêm những tổn thương tinh thần quá nặng nề. Và những người còn lại – từ người thân, bạn bè, đến cộng đồng – cũng đang lặng lẽ ở bên cháu, để khi biết sự thật, cháu không hoàn toàn đơn độc.
Đến chiều nay, trong 49 người trên tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn, 10 người được cứu sống, 36 thi thể được tìm thấy, còn 3 người mất tích. Tỉnh Quảng Ninh đang huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng lên bán kính 9 km tính từ vị trí tàu lật.

Người đàn ông tử vong sau khi ăn côn trùng lạ bắt trên nương ngô
