Bầu cử Mỹ: Ông Trump đi bán khoai tây chiên, bà Harris đến thăm nhà thờ

Bà Kamala Harris đã đến thăm hai nhà thờ trong khi ông Donald Trump đã đến thăm nhà hàng đồ ăn nhanh, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần.
Ông Donald Trump phục vụ khoai tây chiên trong một nhà hàng đồ ăn nhanh ở Pennsylvania (Ảnh: Reuters)

Cả hai ứng cử viên đều đang tích cực tranh giành phiếu bầu ở những bang cạnh tranh khốc liệt nhất, trong đó Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang thu hút nhóm cử tri ở Georgia, và cựu Tổng thống Donald Trump nỗ lực vận động tranh cử ở Pennsylvania trước cuộc bầu cử ngày 5/11.

Bà Harris nhấn mạnh chủ nghĩa anh hùng của những người ứng phó với cơn bão Helene, nguyên nhân gây ra cái chết và sự tàn phá ở bang Florida hồi đầu tháng này. Bà đã đưa ra sự tương phản giữa tầm nhìn của mình về nước Mỹ với những lời lẽ gay gắt về môi trường chính trị hiện tại, mặc dù bà không chỉ đích danh ông Trump.

“Tại thời điểm này trên khắp đất nước chúng ta, những gì chúng ta thấy là một số người đang cố gắng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa chúng ta, gieo rắc sự căm ghét, gieo rắc nỗi sợ hãi và gây ra sự hỗn loạn”, bà nói với hàng nghìn giáo dân tại Nhà thờ New Birth, ở Stonecrest, Georgia.

Bà Harris nói rằng một số người đo lường sức mạnh của một nhà lãnh đạo bằng “số người mà họ đánh bại” thay vì được dẫn dắt bởi “lòng tốt và tình yêu thương”, đồng thời kêu gọi các giáo dân bỏ phiếu cho một tương lai nhân ái hơn.

Bà Harris đã tỏ ra thẳng thắn hơn trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC khi được hỏi về những bình luận mà ông Trump đưa ra tại một cuộc vận động tranh cử trước đó ở Pennsylvania, trong đó ông gọi bà là "Phó Tổng thống tệ hại". Bà với nhà lãnh đạo dân quyền Al Sharpton: "Người dân Mỹ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn rất nhiều".

Cuối tuần qua, tại một cửa hàng McDonald's ở ngoại ô Philadelphia, ông Trump cởi bỏ chiếc áo vest, đeo tạp dề màu đen và vàng, hỗ trợ làm những mẻ khoai tây chiên, điều mà ông nói rằng ông đã muốn làm "cả đời".

Cựu Tổng thống Mỹ nhúng những giỏ khoai tây bằng dây kim loại vào dầu nóng trước khi rắc muối cho chúng và phát cho một số người ủng hộ ông qua cửa sổ của nhà hàng. Hàng nghìn người xếp hàng dọc con phố đối diện nhà hàng để xem ông Trump phục vụ đồ ăn nhanh.

“Tôi thích công việc này”, ông Trump, cũng là một tín đồ của đồ ăn nhanh, nói. "Tôi đang có rất nhiều niềm vui ở đây".

Ông Trump cho biết chuyến thăm McDonald's một phần nhằm mục đích châm chọc bà Harris, người từng nói rằng đã làm việc tại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này trong những năm học đại học ở California. Ông Trump tuyên bố bà Harris chưa bao giờ làm việc ở đó nhưng không đưa ra bằng chứng nào chứng minh điều đó.

Người phát ngôn của bà Harris, Ian Sams, cho biết hành động này là dấu hiệu cho thấy ông trùm bất động sản đang tuyệt vọng.

“Tất cả những gì ông ấy biết làm là nói dối”, ông cho hay. “Ông ta không thể hiểu cảm giác có một công việc thời vụ mùa Hè như thế nào vì ông ta được cho hàng triệu USD trên một chiếc đĩa bạc, chỉ để thổi bay nó”.

Bà Harris đang cố giành lá phiếu của nhóm cử tri nam da đen (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết chuyến thăm của ông Trump cũng đi ngược lại quan điểm của ông là phản đối việc tăng mức lương tối thiểu liên bang, và sự ủng hộ của ông đối với một quy định có thể khiến người lao động gặp khó khăn hơn trong việc khiếu nại công ty mẹ nếu chủ sở hữu nhượng quyền vi phạm mức lương tối thiểu và làm thêm giờ.

Bà Harris đã đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 của mình trong hôm Chủ nhật vừa qua khi đang vận động tranh cử ở Atlanta.

Khi được hỏi về kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy những cử tri nam da đen vốn là nhóm bỏ phiếu đáng tin cậy của đảng Dân chủ giờ không nhiệt tình ủng hộ bà, bà Harris nói rằng bà cũng đang nỗ lực để giành được phiếu bầu của họ.

Bà Harris sẽ cần có kết quả tốt ở cả các thành phố không tập trung đông người da trắng như Detroit và Atlanta cũng như các vùng ngoại ô xung quanh nếu muốn lặp lại chiến thắng năm 2020 của Tổng thống Joe Biden ở Michigan và Georgia.

Tại một sự kiện tranh cử ở Lancaster, Pennsylvania, ông Trump đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà Harris, khiến đám đông la ó.

“Chúc mừng sinh nhật, và nhiều hơn thế nữa, ý tôi là vậy”, ông Trump nói, mặc dù sau đó vẫn tiếp tục chỉ trích các chính sách của bà Harris và suy đoán rằng đối thủ của ông có thể có “vấn đề về nhận thức”.