Xe đầu kéo rơi 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn, đè trúng người bán vé số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Người đàn ông đứng ở dải phân cách bán vé số bị cuộn thép từ xe đầu kéo rơi xuống đè trúng dẫn đến bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h sáng ngày 5/3 trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Thời điểm xảy ra sự việc, xe đầu kéo chở theo 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng đi Quốc lộ 1A.

Khi đến giao lộ Trịnh Quang Nghị, tài xế phanh gấp để tránh người đi bộ qua đường đột ngột khiến 2 cuộn thép trên rơ-moóc bị đứt dây xích ràng buộc rơi xuống đường. Hai cuộn thép đè trúng người đàn ông bán vé số đứng trên vệ đường và xe máy của người này.

Chị Lại Thị Cẩm Thu, 41 tuổi kể lại giây phút thấy chồng bị cuộn thép đè trúng, chị như chết lặng.

Sáng ngày 6/3, chị Thu túc trực cạnh phòng hồi sức tại Bệnh Viện Chợ Rẫy (quận 5) chờ đợi tin từ chồng là anh Phạm Văn Lanh, 43 tuổi. Một ngày sau ca mổ anh vẫn hôn mê sâu, bị gãy chân trái, xương chậu, tổn thương hậu môn phải nối dây từ bàng quang ra ngoài để bài tiết.

Chị Thu túc trực ở Bệnh viện Chợ Rẫy để lo cho chồng, sáng 6/3
Chị Thu túc trực ở Bệnh viện Chợ Rẫy để lo cho chồng, sáng 6/3

Chị Thu kể lại giây phút ám ảnh ấy, vào lúc 6h ngày 5/3, 2 vợ chồng chị đứng hai bên làn đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, bán vé số tại ngã tư. Trong khi anh Lành ở ven đường làn xe đầu kéo để mời khách, chị đứng bên cạnh làn ôtô, cách đó 5 m. Khi đèn đỏ, hai vợ chồng cầm xấp vé số vẫy qua lại mời tài xế. Lái xe nào mua sẽ bấm còi để họ tới gần, bán vé số qua cửa sổ ở ghế lái.

Đến trưa, khi anh Linh đứng bên đường bán vé số thì hai cuộn thép từ container rơi xuống trúng người. Thấy chồng nằm bất động bên vũng máu cạnh cuộn thép, chị Thu như chết lặng. Cảnh sát giao thông Tân Túc từ chốt trực cách đó 50 m đã lái xe đặc chủng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chị cũng cho biết chồng là thu nhập chính trong gia đình 5 người, hiện chị lại đang mang thai nên không biết phải xoay xở như thế nào.

Sau khi gây ra sự việc, tài xế xe kéo đã vào viện lo một phần tiền viện phí cho nạn nhân.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.