Ukraine: Lính Triều Tiên đóng vai trò then chốt trong chiến dịch tái chiếm Kursk của Nga

Binh sĩ và quan chức Ukraine cho rằng sự trở lại của binh sĩ Triều Tiên góp phần không nhỏ trong chiến thắng của quân đội Nga ở khu vực Kursk.
Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine sử dụng súng cối 120 mm nhắm vào các vị trí của Nga vào ngày 9/3 tại khu vực Sumy của Ukraine. Ảnh: Getty.

Theo các cuộc phỏng vấn với những người lính và quan chức Ukraine am hiểu về các trận chiến trong vài tuần qua, lượng binh sĩ Triều Tiên mới, quyền kiểm soát không phận và ưu thế áp đảo về quân số là những yếu tố đã giúp Nga giành lại thị trấn Sudzha, thành trì cuối cùng của Ukraine ở miền Tây nước Nga vào tuần trước.

Việc Nga sử dụng nhiều quân đội và thiết bị của Triều Tiên để chiếm lại khu vực Kursk sau 7 tháng bị Ukraine kiểm soát đã chứng minh mong muốn của Điện Kremlin là giành lại vùng đất này bằng mọi giá và ngăn chặn Kiev ép buộc trao đổi lãnh thổ như một phần của các cuộc đàm phán trong tương lai. Nga hiện chiếm khoảng 20%lãnh thổ Ukraine.

Tính đến hôm đầu tuần này, quân đội Ukraine đã gần như rút hoàn toàn khỏi Kursk, một người lính am hiểu về các hoạt động máy bay không người lái (UAV) nói với tờ Washington Post. Binh sĩ này cũng mô tả rằng các khu vực Kursk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine chỉ còn là "một mảnh đất nhỏ, thực tế là không có gì. Chỉ là một số khu vực biên giới".

Trên bản đồ của Deep State, một dự án tình nguyện của Ukraine theo dõi những thay đổi trên tiền tuyến, quân đội Ukraine hiện chỉ nắm giữ khoảng 10% trong số hơn 500 dặm vuông mà họ từng nắm giữ.

“Nếu không có quân đội Triều Tiên, Nga thậm chí không thể giữ được lãnh thổ bằng quân đội của riêng mình”, Ruslan Mykula, đồng sáng lập của Deep State, cho biết. “Đây là những đợt tăng viện lớn, lớn hơn nhiều so với nhóm của chúng tôi. Và thực tế khắc nghiệt là chúng tôi không có đủ đạn dược và UAV để tiêu diệt tất cả quân địch”.

Mặc dù quá trình rút lui của Ukraine là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm mất các tuyến đường tiếp tế và quyền kiểm soát không phận, nhưng sự tái xuất hiện của quân đội Triều Tiên –đã rút khỏi chiến trường vào tháng 1 để tập hợp lại sau khi chịu tổn thất – đã gây ra "tác động đau đớn", một nhà lập pháp Ukraine cho biết.

"Chúng ta đang nói về những người lính được đào tạo bài bản và có động lực tốt ở một địa điểm cụ thể", nhà lập pháp này cho biết. "Tôi không thể nói rằng tình hình hiện tại ở Kursk xảy ra là do người Triều Tiên, nhưng tầm ảnh hưởng từ sự tham gia của họ là khá đáng kể".

Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận việc triển khai quân đội từ Triều Tiên ra chiến trường, trong khi báo giới phương Tây chỉ ra điều ngược lại, bao gồm cả việc Ukraine bắt giữ 2 người lính hiện đang bị giam giữ tại Kiev.

Tuần trước, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine, Dmytro Likhovy, nói với báo giới phương Tây rằng quân đội Triều Tiên là "một trong những lực lượng tấn công chính của quân đội Nga tại Kursk" và đang hoạt động hiệu quả hơn so với mùa Đông năm ngoái, khi họ phải chịu tổn thất nặng nề.

Các nhà phân tích quân sự cho biết việc Ukraine mất chỗ đứng ở Kursk đã dẫn đến một cuộc tháo lui gần như hỗn loạn – nhưng được tổ chức tốt hơn so với các cuộc rút lui trước đó, chẳng hạn như từ Avdiivka vào năm ngoái.

"Kursk luôn khó giữ", Michael Kofman, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết. "Việc Nga giành lại nó chỉ là vấn đề thời gian".

Đánh mất ưu thế trên không

Sự thoái lui của quân đội Ukraine ở Kursk đã được dự báo kể từ khi họ để mất ưu thế trên không.

Trong khoảng thời gian cuối tháng 12/2024, UAV của Nga đã bắt đầu thống trị bầu trời ở khu vực Kursk – phá vỡ sự bình yên mà Vitalii Ovcharenko đã từng trải qua trước đó, vào mùa Thu năm ngoái, trên tiền tuyến.

Ovcharenko, binh sĩ Ukraine đã được triển khai đến Kursk cùng đơn vị của mình vào tháng 8/2024, cho biết vào đêm giao thừa, UAV Nga đã bao vây 6 xe quân sự của Ukraine khi chúng tiến vào Sudzha và nhanh chóng phá hủy chúng.

Người Nga "không chỉ điều động quân đội mà còn cả những người điều khiển UAV giỏi nhất của họ đến khu vực này của tiền tuyến", ông nói. "Chúng tôi không có đủ đạn pháo hoặc tên lửa để tấn công vào phía sau của họ".

Ekaterina Panova, 35 tuổi, thứ hai từ trái sang, cùng một đứa trẻ, và Yelena Sudzhenko, 63 tuổi, thứ hai từ phải sang, đi bộ cùng một tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở Fatezh, vùng Kursk, trong hôm 16/3. Ảnh: AFP.

Việc ra vào khu vực này trở nên khó khăn hơn – ngay cả vào ban đêm – khi một lượng lớn binh sĩ Nga bắt đầu bao vây hậu phương chiến dịch của Ukraine và cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine vào Sudzha, cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược và quân tiếp viện cũng như việc sơ tán người chết và người bị thương.

Binh sĩ Triều Tiên trở lại

Sau đó, vào đầu tháng trước, quân Triều Tiên đã quay trở lại.

Mặc dù ban đầu họ hoạt động như các đơn vị súng trường đơn giản, các lữ đoàn mới này bao gồm Lực lượng đặc biệt 91 và 92 và hiện có cấu trúc chỉ huy cùng với kế hoạch tấn công riêng được mài giũa từ các nhiệm vụ trước đó.

Hoạt động theo nhóm nhỏ ở cả hai bên sườn, họ đã gia nhập lực lượng tinh nhuệ của Nga và áp đảo quân Ukraine với tỷ lệ khoảng 2:1 – giúp Nga chiếm được thành trì quan trọng Sverdlikovo gần các tuyến hậu cần chính của Ukraine.

“Chúng tôi đã tìm thấy bản đồ của họ: nó được vẽ tay, cực kỳ chi tiết”, Artem, một người lính Ukraine ở Sumy quen thuộc với chiến dịch Kursk, cho biết. “Mọi chuyển động đều được viết tay, đánh dấu hoàn hảo. Giờ không ai làm như vậy nữa. Cảm giác như thể đó là thứ gì đó từ một thời đại đã qua – giống như một cách tiếp cận quân sự theo phong cách Liên Xô. Mỗi đường kẻ đều được vẽ tỉ mỉ, như thể được vẽ bởi một người đã dành cả cuộc đời để luyện tập cho việc này”.

Những người lính Triều Tiên được trang bị các thiết bị cần thiết, khiến việc phát hiện họ bằng kính nhìn ban đêm trở nên khó khăn, Oleksandr, 40 tuổi, một sĩ quan giám sát các hoạt động tình báo ở khu vực Kursk kể từ tháng 8, cho biết.

Họ "đã tạo ra sự khác biệt", ông nói. "Người Nga có những đồng minh mạnh mẽ và tốt. Họ đến đúng lúc...bộ binh của chúng tôi không nhanh như lúc bắt đầu chiến tranh...cả hai đội quân của chúng tôi đều mệt mỏi".

Bây giờ khi rút lui, Oleksandr cho biết ông chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong khi một số người đặt câu hỏi liệu tổ chức chiến dịch Kursk có đáng hay không, tại một cuộc họp với các nhà báo vào tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch đã "hoàn thành nhiệm vụ" bằng cách chuyển hướng quân đội Nga khỏi các mặt trận khác, bao gồm Pokrovsk và Kharkiv. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng tình hình trong khu vực "rất khó khăn".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Chiến dịch gần như hoàn tất của Nga tại Kursk diễn ra vào thời điểm rất mang tính biểu tượng – ngay trước lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Nga, đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, được tổ chức vào ngày 9/5.

Một quan chức Ukraine dự kiến ​​sẽ có "sự tập trung lớn các nỗ lực của Nga" để hoàn thành chiến dịch trước ngày trọng đại đó, ngày mà các nhà lãnh đạo thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến tham dự lễ kỷ niệm tại Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cũng đã mời quân đội Triều Tiên tham gia cuộc diễu hành ngày 9/ 5.

Khi quân đội Nga tiến đến biên giới Ukraine, thuộc vùng Sumy, diễn biến tiếp theo "sẽ phụ thuộc vào cách mà giới lãnh đạo Nga đặt ra các ưu tiên của mình", ông Mykula đến từ Deep State cho biết.

"Họ sẽ phải lựa chọn: Hoặc tập trung vào việc thiết lập vùng đệm, đảm bảo một số chiến thắng chính trị, hoặc củng cố các trục tấn công hiện có của mình để mở rộng lãnh thổ mà họ kiểm soát và sử dụng điều đó làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán", ông nói.

Mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông Oleksandr cho biết Sumy đã được củng cố tốt bằng chiến hào và bộ binh. Thêm vào đó, ông nói thêm: "Tất cả những người có kinh nghiệm ở Kursk sẽ chờ họ (quân Nga) trên lãnh thổ Ukraine".