Đây là trường hợp rất đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Linh (Khoa huyết học và chẩn đoán tế bào, BV Nội tiết Trung ương) mà VietTimes đã phản ánh trong bài “Nữ bác sĩ nghèo bị hôn mê sâu, con 13 tháng tuổi khóc ngặt tìm mẹ” và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng.
Mẹ bệnh tật chăm con hôn mê
Ngày 29/4/2024, khi chuẩn bị về quê nghỉ lễ thì BS Linh bị vỡ mạch máu não, hôn mê sâu nhiều ngày và tiên lượng rất nặng. Vì gia đình chị Linh khó khăn, mẹ đẻ bị tai nạn chấn thương sọ não không thể tự phục vụ, chồng chị Linh khi đó không có việc làm, chị Linh có 2 con - một cháu lên 3 và một cháu mới 13 tháng tuổi.
Ngay sau khi bài báo đăng, nhiều bạn đọc của VietTimes và các nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ bác sĩ Linh điều trị. Sau hơn 20 ngày, đã có gần 800 người ủng hộ qua tài khoản của BV Nội tiết Trung ương với tổng số tiền 367.761.139 đồng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (tính đến nay bạn đọc ủng hộ khoảng 1 tỷ đồng).
Chiều 5/6, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes cùng TS.BS Phan Hoàng Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã đến thăm bác sĩ Thuỳ Linh và trao toàn bộ số tiền trên cho anh Nguyễn Tiến Duy, chồng của bác sĩ Linh.

Nhận số tiền, anh Duy đã ký “cam kết sử dụng số tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh đúng mục đích: Chăm sóc, chi trả kinh phí, bảo đảm việc điều trị tốt nhất và chỉ dùng cho những nhu cầu thiết yếu của bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh, không chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích, không lợi dụng để trục lợi cho cá nhân… Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Sáng 10/4, PV VietTimes đã đến Viện Y học cổ truyền Quân đội, nơi BS Nguyễn Thị Thuỳ Linh điều trị phục hồi chức năng gần một tháng qua. Chị Linh vẫn nằm liệt giường, mắt mở vô thức, gọi hỏi không biết, thỉnh thoảng có các cơn co giật.
Theo các bác sĩ điều trị, tiên lượng khả năng hồi phục sau 6 tháng bị vỡ mạch máu não là rất mong manh, nên cố gắng duy trì để tình trạng của chị Linh không xấu đi.

Hàng ngày, các điều dưỡng phải thay băng, truyền dịch, tiêm thuốc, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, tập vận động, thuỷ châm, dự phòng biến chứng… Ngoài ra, mẹ chị Linh phải thuê một người cùng với bà chăm sóc chị Linh, để vệ sinh cá nhân, thân thể và cho chị ngồi dậy. Vì thế, chị Linh may mắn không bị các biến chứng thường gặp như viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu và loét, do nằm lâu.
Bà Phạm Thị Hưởng (63 tuổi, mẹ đẻ bác sĩ Linh) cho biết các thầy thuốc đều chăm sóc chị Linh chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc điều trị cho chị.
Tuy nhiên, chi phí điều trị của Linh hàng tháng rất lớn. Ngoài 20 triệu thuê người chăm sóc hàng ngày, viện phí của Linh cũng không nhỏ. Trong khi bà Hưởng không có lương hưu, chỉ có 1,2 triệu tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng từ khi bị tai nạn chấn thương sọ não nặng vào năm 2023.
Bà cho biết nhiều tháng nay, con rể Nguyễn Tiến Duy - chồng chị Linh không đến thăm vợ, cũng không gửi tiền viện phí cho Linh. Vì thế bà phải chật vật vay mượn để chăm sóc con. Bà không biết số tiền gần 400 triệu mà bạn đọc của VietTimes và các nhà hảo tâm ủng hộ cho Linh để điều trị giờ ra sao.
“Tôi gọi hàng trăm cuộc cho con rể nhưng cháu không nghe máy, còn không nhắn tin qua zalo được do cháu đã chặn tôi. Tôi chỉ mong cháu chuyển một phần tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ để phục vụ cho việc điều trị của Linh” – Bà Hưởng nói trong nước mắt nghẹn ngào.
Ông bà chăm sóc 2 cháu, luôn quan tâm con dâu
Để tìm hiểu uẩn khúc phía sau việc chăm sóc, điều trị bác sĩ Thùy Linh, phóng viên VietTimes đã về Thái Bình nơi gia đình anh Nguyễn Tiến Duy để tìm hiểu sự việc. Trao đổi với PV VietTimes, bà Nguyễn Thị Toàn (ở thôn Hiệu Vũ, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình, mẹ anh Nguyễn Tiến Duy) cho biết từ ngày con dâu bị tai biến gia đình luôn quan tâm, chăm sóc.

"Con dâu tôi bị bệnh từ ngày 30/4/2024, vợ chồng tôi sắp xếp công việc lên Hà Nội cùng hỗ trợ con trai chăm sóc Linh và 2 cháu nội (con anh Duy và chị Linh - PV). Do vợ chồng Duy đã bán nhà nên gia đình thuê một căn hộ chung cư gần bệnh viện để thay nhau vào viện chăm sóc Linh.
Ban ngày tôi chăm con dâu để con trai về nghỉ ngơi, tối đến Duy sang với vợ tôi quay về nghỉ và chăm cháu nội. Hai mẹ con thay phiên nhau suốt gần một tháng”, bà Toàn nói và cho biết sau đó, gia đình có thuê một người trong họ ở quê lên hỗ trợ chăm sóc.
Theo lời bà Toàn, con dâu phải điều trị lâu dài và tốn kém nên vợ chồng bà đưa 2 cháu nội về quê chăm sóc và cho đi học. Việc chăm nom chị Linh bên ngoại và anh Duy lo liệu. Sau khi đưa cháu về quê, bà Toàn vẫn cố gắng giữ liên lạc với gia đình con dâu. Cháu gái bà lên hỗ trợ chăm sóc chị Linh, hai bên gia đình gọi điện trao đổi bình thường.
Đến cuối năm 2024 khi mẹ chị Linh cùng đến viện chăm sóc, giữa mẹ vợ và anh Duy xảy ra bất đồng trong việc chăm sóc bác sĩ Linh khiến mối quan hệ giữa hai gia đình trở nên căng thẳng. Việc này, theo bà Toàn làm anh Duy buồn chán, muốn "ở ẩn", cắt mọi liên lạc với 2 bên gia đình.
"Sau rằm tháng Giêng cháu (anh Duy - PV) đi làm, cắt hết mọi liên lạc bố mẹ, Duy chỉ nói chuyện với anh trai cả để nắm tình hình ở nhà, còn tôi gọi điện, nhắn tin cháu cũng không nghe", bà Toàn nói.
Bà Toàn chia sẻ gia đình bà cảm thấy áp lực khi nghe được thông tin cho rằng anh Duy ôm tiền từ thiện rồi bỏ rơi vợ, trong khi bà không thể liên lạc được với con trai trong thời gian gần đây.
“Tối qua tôi gọi điện cho con nhưng nó không nghe máy, nhắn tin cũng không hồi âm. Tôi nghĩ chắc con áp lực nên chọn im lặng. Sau đó, tôi gọi điện cho con trai cả để nhờ khuyên nhủ em”, bà Toàn nói trong nước mắt và bốc máy gọi con trai đang nói chuyện với PV nhưng không thấy phản hồi.
Bà Toàn kể trước đây quan hệ giữa hai bên thông gia rất tình cảm. Thời điểm mẹ ruột chị Linh bị tai nạn năm 2023, bà Toàn cũng cùng chồng anh Duy chăm sóc bà thông gia như người thân trong nhà. Gia đình vẫn mong muốn quan tâm, chăm sóc con dâu nhưng khúc mắc khiến việc đồng hành chăm sóc chị Linh bị gián đoạn.

Trao đổi với PV VietTimes, ông Nguyễn Đương Bàn, Trưởng thôn Hiệu Vũ, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết sau khi vợ anh Duy đổ bệnh, hai 2 con nhỏ vợ chồng anh Duy được ông bà nội đón về địa phương chăm sóc và cho theo học tại trường mầm non ở xã Cộng Hòa.
“Bố mẹ Duy từng lên Hà Nội phụ chăm cháu và con dâu. Qua trò chuyện với gia đình bà Toàn nói trên Hà Nội không có người trông nom, học phí lại cao nên đã đưa hai cháu về quê để tiện chăm sóc. Anh Duy đi làm để lo kinh tế nuôi con”, ông Bàn nói.
Trưởng thôn Hiệu Vũ cho biết thêm gia đình anh Duy ở địa phương có tiếng chịu khó làm ăn. Bố anh Duy gần hơn 60 tuổi hiện vẫn đang đi làm thợ xây. Anh Duy từng theo học đại học, tốt nghiệp kỹ sư cầu đường và không có điều tiếng gì.
Người chồng nói gì?
Để làm rõ sự việc, phóng viên VietTimes tiếp tục liên lạc với anh Duy qua điện thoại. Anh cho biết đang làm công trình ở Lào Cai.
Chia sẻ về lý do đã nhiều tháng anh không về thăm vợ và trả tiền viện phí như trước, anh Duy cho biết sau giai đoạn điều trị ổn định ở BV Nội tiết TW, vợ anh đã ra viện để tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.
Nhưng hoàn cảnh gia đình anh còn 2 con nhỏ đang phải gửi bố mẹ già ở quê chăm sóc, các bác sĩ cũng khuyên đưa chị Linh về quê tiếp tục điều trị, nên anh muốn đưa vợ về Thái Bình phục hồi chức năng, để gia đình, họ hàng hỗ trợ anh chăm vợ và các con được gặp mẹ hàng ngày. Nhưng mẹ vợ anh lại muốn đưa chị Linh lên Hà Nội điều trị với hy vọng “còn nước còn tát”, nên đã đưa lên Bệnh viện YHCT TW, nay đã chuyển qua Viện YHCT Quân đội.

Do không thống nhất quan điểm về nơi điều trị cho chị Linh, nên anh Duy và mẹ vợ trở nên căng thẳng. Mẹ chị Linh tiếp tục đưa chị đi Hà Nội điều trị từ tháng 2/2025 mà không cần ý kiến của anh, nên từ đó, anh đã để mặc bà lo, không thăm nom vợ và không chuyển tiền viện phí như trước, Duy nói rằng khi nào mẹ chị Linh không chăm được nữa thì anh sẽ đón vợ về chăm.
“Từ lúc vợ em bị đột quỵ, đây là lần đầu em kiên quyết làm theo ý mình, còn trước đây, gia đình vợ bảo cho Linh đi đâu em đều làm theo”, anh Duy tâm sự.
Anh Duy cho biết thực tế anh không nhờ mẹ vợ hay bên ngoại phải chăm vợ, vì biết bà không khoẻ, nhưng bà và dì của chị Linh vì thương cháu nên ở lại chăm.
Trả lời câu hỏi vì sao anh “biệt tăm” không thăm vợ, cũng không về nhà với các con nhiều tháng qua, khi con đã không có mẹ bên cạnh, anh Duy cho biết anh không muốn về nhà giai đoạn này, vì mỗi lần về, cháu lớn lại hỏi mẹ đâu, anh rất đau lòng.
“Tuy nhiên, còn 2 đứa nhỏ, nên em sẽ xem tình hình vợ em ra sao rồi sắp xếp công việc để về quê làm, gần con, còn dạy dỗ chúng nó”- anh Duy cho biết.
Theo sao kê ngân hàng anh Duy gửi cho VietTimes, khi chị Linh điều trị ở Bệnh viện YHCT TW, anh vẫn trả tiền viện phí đều đặn và lần chuyển tiền viện phí gần nhất cho chị Linh là 10 triệu đồng vào ngày 15/1/2025. Từ tháng 2/2025 đến nay, anh Duy không đến thăm vợ và không trả tiền viện phí, theo anh Duy là do anh không biết mẹ vợ anh đưa vợ đi đâu.
Anh Duy cũng cho biết sau gần một năm chăm sóc Linh nằm các bệnh viện, số tiền do các nhà hảo tâm hỗ trợ là khoảng một tỷ đồng, hiện còn trong tài khoản là hơn 200 triệu đồng.
Anh Duy khẳng định không bao giờ bỏ rơi vợ và “em vẫn sẵn sàng chi trả viện phí cho vợ như trước nếu bây giờ em được quyết định việc chăm vợ em. Dịp 30/4 này em sẽ về quê và thu xếp để gia đình 2 bên nội ngoại ngồi lại lần nữa bàn bạc việc chăm Linh. Vì nếu mẹ vợ em vẫn cứ đưa Linh đi như thế sẽ rất khó!”, anh Duy cho biết.

Nữ bác sĩ nghèo bị hôn mê sâu, con 13 tháng tuổi khóc ngặt tìm mẹ
